1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...
    Hỏi dễ thế ? Cởi truồng !
    Được NguyenQuocHoang_arc sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 07/06/2009
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Éo cần
  3. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    em thì em thích 90-60-90
    Thích thế thôi, chứ chả dám mơ mộng nhiều
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Gái h nhiều thể loại quá!
    Hãm!!!
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    [Đùa] đọc cả topic nghe giọng văn của chủ thớt cứ thấy giống giống một ku 9x xì tin vào post bài chém gió í......Kêu thạc sĩ rồi mà viết vẫn xì tin "vãi núa" :D. Em chả tin. [Đùa]
    Mà nếu chuyện này có thật thì em nghĩ chủ thớt còn cáo hơn cả các cụ trong box này :D chả việc gì phải nhờ tư vấn tư vẹo cho mệt người. 5 năm xxx với chồng rồi mà còn không biết chồng nó thích gì, làm gì để hấp dẫn nó....thế chẳng lẽ yêu chỉ XXX xong rồi quên hết à?
    Còn nếu bác chủ thớt mù quáng thật thì có tư vấn cũng hết thuốc chữa, bao nhiêu bài chân thành ,dài dằng dặc thế mà bác vẫn quyết chiến giữ dzai nhà bác bằng được....cái này thì bó tay thôi. Em thì em chả có kinh nghiệm giữ dzai, nhưng kể chuyện dzai nhà em cho bác nghe. Bọn em yêu chỉ 2 năm thôi, nhưng chia tay thì năm lần bảy lượt, lần nào cũng là do cãi nhau to rồi em lại to mồm bảo chia tay. Thật ra khi còn yêu nhau thì dù có chia tay 1 hay nhiều lần thì cũng không dứt hẳn được đâu. Quan trọng là dzai nhà em chưa bao giờ thốt được cái câu "Hình như anh ít yêu em hơn rồi thì phải, mình làm bạn nhé". Càng cãi nhau, càng chia tay thì chỉ càng thấy dzai quan tâm nhiều hơn và yêu nhiều hơn thôi. Mình là con gái, tất nhiên không phải lúc nào cũng kiêu, cũng ngẩng đầu ngạo nghễ với dzai được, nhưng tuyệt nhiên em nghĩ chẳng cần phải quỵ luỵ bố con thằng nào, càng khóc, càng xin xỏ thì chỉ càng làm giảm sự tôn trọng của dzai đối với mình mà thôi. Hơn nữa bác lại là người có bằng cấp, công việc đàng hoàng chả lẽ lại không nghĩ thoáng hơn bọn chíp hôi như em à ? Cái thể loại dzai nhà bác thì cứ để cho nó thích theo con nào thì theo, không đáng để bác phải đau khổ bày mưu tính kế đâu. Có bác còn xui có em bé? Zời, có thì thiệt mình ở không còn tạo được mối quan hệ mới chứ có em bé rồi thì ma nào nó thèm ngửi, nếu nó đã quyết tâm rũ bỏ bằng được thì nó cũng chả dại để đến mức dính vào cái xích mà bác bày mưu đâu. Tốt hơn là nên buông tha cho dzai bác ạ, buông tha sớm ngày nào thì bác sướng ngày ấy, báu gì mà cố vớt vát cái của nợ ấy vào người.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    1. Cố gắng tút tát bản thân, đã tốt nay còn tốt hơn đi.
    2. Tuy nhiên, cũng đừng yêu anh ta nữa.
    Đàn bà mà hy vọng giữ chân đàn ông bằng xxx thì là chút chút ngây thơ, còn đàn ông vì xxx mà để bị giữ chân lại thì thiếu chút chút bản lĩnh.
  7. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    EM là con gái
    nhưng mẫu con gái em đề ra là phải có chút kiêu kỳ, sành ăn mặc, hơi ***y, hư trong khuôn khổ., cá tính, thong minh 1 ti
    Ghét con gái uỷ mị, suốt ngày chạy theo zai khóc lóc, ko có giá trị j, ko biết cách ăn mặc, ko tinh tế, vô duyên
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Điều em này viết mới đọc thì ko thấy sai.
    Dưng đọc kỹ sẽ thấy có vẻ như em đang có hai cái nhầm nhớn.
    Chạy theo giai khóc lóc không phải vì người đó ko có giá trị gì. Chỉ là người đó quá luỵ tình mà thôi. Tình yêu làm người ta đôi lúc ko còn là bản thân nữa. Có nhiều người tỉnh táo với đời, nhưng lại mê đắm trong yêu và ngược lại.
    Việc của người ngoài lúc này là đưa họ về với cách nghĩ đúng, chứ ko phải qui kết yêu bi luỵ thế thì là ko có giá trị, rồi nhân tiện nâng tầm quan điểm lên đủ thứ chả liên quan để khẳng định một vài tuyên ngôn sống hay yêu nào đó.
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Là người biết uốn éo chụp ảnh trước gương..=))
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới có người đập đầu thế kia

Chia sẻ trang này