1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    khi thấy em , anh chỉ muốn túm lại em mà hôn, muốn đè em ra mà hiếp, nước dãi nước miếng ăn cứ chảy dải, nuốt nước bọt cái ực
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rồi mà lắm lúc nuớc bọt ra nhiều quá nuốt không kịp còn bị ngẹn ấy chứ
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi
    Con gái gía trị là phải làm người con trai không bao giờ muốn để mình phải khóc.Mà mình khóc 1 thì họ buồn 2.
    Chứ không phải là không bao giờ khóc lóc.
    Lí thuyết thì là như vậy
    Thực tế khắc nghiệt hơn một chút.
    Đầy cô vô duyên chả ai thèm yêu mà các cô ấy cũng chả bao giờ khóc lóc vẫn tự tin hơn hớn.
    Đầy cô ở ngoài xã hội duyên dáng quyến rũ mà trong chuyện riêng tư thì gặm nhấm đau khổ.
    Thế nên là đừng lấy cái chuyện khóc lóc ra để đánh giá người phụ nữ đó giá trị hay không nhé.
    Không yếu đuối không phải phụ nữ khi yêu đâu.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần chỉnh. Cứ để cho cái bạn chê gái chạy theo trai khóc lóc trải nghiệm đã.
    CHủ topic sao rồi?
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Uí giời! cái ham mún này rộng phết nhẩy!
    Gái nhà giàu --- ham muốn cướp xiền ko chiến tranh đổ máu, làm người giữ của hộ... !
    Gái xinh.... ham muốn ham muốnham muốnham muốn
    Gái nấu ăn ngon--- đơn thuần ham muốn được đến chén no căng rồi về...
    Ngày xua học có bạn gái học giỏi hơn, chỉ ham muốn làm sao học trên bạn ý!
    Đôi khi Gái nói chuyện thông minh, chỉ đơn thuần ham muốn nói chuyện tán phét với nhau! chả cần gặp mặt!
    ở trên này còn mấy mợ, chỉ ham và muốn comment bắn tỉa, xỉa xọc, ném đá ném cát cho vui! cho các mợ ấy nóng mặt, xì khói mà ko làm gì được, ví dụ như mợ An chẳng hạn ( em là em lấy ví dụ thôi mợ nhé) ]
  6. botaycom91

    botaycom91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Bạn này nhầm rồi. Mình ngày xưa cũng từng như vậy không chạy theo zai , ko khóc lóc nhưng cũng đã từng yêu 1 người rất nhiều mà làm nhiều điều ngu ngốc. Con gái khi yêu 1 người quá nhiều chẳng có gì là không có giá trị cả.
    Đầy người xinh đẹp, rất có tâm hồn có trí tuệ học thức mà khi yêu đau khổ lắm Mình cũng đã gặp con gái ăn mặc thì sành điệu ***y đấy nhưng mồm thì chửi bậy quang quác yêu đương thì thay như thay áo lúc nào cũng hơn hớn mở mồm ra là nói về zai, đi với anh này anh kìa xe nọ xe kia chán ko chịu đc
    Tuy nhiên mình cũng cảm ơn người mình đã yêu ngày xưa đã làm cho mình đau khổ Nói nghe buồn cười nhưng đấy là những tháng ngày đầy nước mắt nhất .. Nhờ có nó mà tớ có nhiều bài học để không mắc vào sai lầm như trước nữa. Chân thành quá cũng là cái tội ... để người ta chóng chán mình Một lần là đủ rồi con gái cũng nên có bản lĩnh không nên khóc trước mặt con trai không nên để người ta thương hại Đấy là cách nhanh nhất để giết tình yêu

Chia sẻ trang này