1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế này có được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ma_bocap, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Con gái thế này có được không?

    Sống mà phải giả vờ có tốt hơn không. Rất nhiều người (chủ yếu là con trai) luôn dạy tôi: em nên "nhẹ nhàng" hơn một chút. Nhưng tôi không thể thế. Nếu thế thì sống làm gì!!!
    Chẳng hạn, đi ăn với bạn bè. Nhiều người con gái biết uống rượu giả vờ không biết uống còn tôi thì không từ chối. Và tôi chưa bao giờ say. Tôi biết sức của mình. Và tôi cũng chỉ uống với những người quen biết vì...tôi ghét nhất phải ăn uống với người lạ.
    Tôi thích cà phê, thích đen và không thích những thứ đồ uống khác. Nhiều khi ra quán chẳng biết chọn đồ uống gì và thế là sáng, trưa, chiều tối cà phê. Tôi thích những món cay và nóng, ghét đồ ngọt.Thậm chí, bạn bè nhờ mồi thuốc lá tôi cũng nhận lời dù rằng tôi ghét hút thuốc (nhưng thích con trai hút thuốc và ngửi mùi khói thuốc lá).
    Hình thức của tôi khá ổn, tính tình cũng rất dễ chịu, mềm mại, giọng nói cũng ngọt ngào chứ không phải như "lũ con trai". Vậy tôi có nên không bộc lộ ý thích của mình không, bắt chước yểu điệu như ai đó không? Nhiều khi tôi cũng cố tỏ ra mình không biết gì nhưng khó quá, bản chất lại bộc lộ ngay, không thể nhẹ nhàng được.
    Help me!
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là con gái không nên hút thuốc và uống rượu bù khú bạn ạ, đặc biệt là không nên hút thuốc. Không phải cứ thích cái gì là làm cái đấy được. Cũng phải nghĩ cho tương lai của mình chứ. Nhưng cũng không nên "bắt chước yểu điệu" như bạn nói. Có cá tính nhưng vẫn nữ tính là hay nhất.
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh... cứ bộc lộ bản chất thật của mình... tớ thích những cô giá như vậy.... Chẳng cái gì che dấu mãi được... người hiểu sẽ hiểu người không muốn hiểu cũng chẳng sao.. chỉ cần sống với đúng con người của mình là được...
    Hơn nữa, phải gọi đó là có cá tính chứ bạn chưa lập dị đâu . rất hay đấy chứ...
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu thực ra không sao. Nhưng vấn đề là ở chỗ nếu tham gia vào các cuộc uống rượu bù khú, đặc biệt là có nhiều con trai thì rất dễ có những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
    Hút thuốc thì thứ nhất là có hại cho sức khỏe, có hại cho con cái sau này. Thứ hai là trông mất tư cách lắm.
    Mà bạn nói rằng bạn muốn sống thật với mình. Thế thì tại sao: "bạn bè nhờ mồi thuốc lá tôi cũng nhận lời dù rằng tôi ghét hút thuốc". Nếu đã "ghét" rồi thì sao lại còn "mồi" nữa.
  5. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , chủ đề này hơi bị cũ , lock đê , lock luôn ko níu kéo !!!!!!!!!!!!!!
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Sống như thế nào mà lại cứ phải nhìn người khác thì mệt lắm. hix.
    Người thì bảo với tôi sao tôi hiền lành thế, người thì bảo với tôi sao tôi lại ương bướng thế. Và rốt cục là... vì tôi hâm hâm như thế nên lại có người bảo tôi là con gái thì phải hiền lành, ăn nói ngọt ngào nhỏ nhẹ. hix.
    Gặp bạn trai thì phải xưng mình và bạn chứ. hix. Nhưng mà làm sao tôi có thể làm khác được. Với bạn thân thì tôi lại chỉ suốt ngày ông ông tôi tôi thôi.
    Cái vẻ ngoài của tôi nó bảo với tôi rằng tôi cũng rất hiền lành đấy chứ. Nhưng cái suy nghĩ của tôi, và hành động thực sự của tôi thì tôi không muốn để cái vẻ ngoài của tôi nó làm cho những người khác lại nghĩ khác đi. Mà tôi thì cũng không muốn như thế.
    Tóm lại là. Chắc vì tôi như bạn đấy nên... ai nhìn vào cũng bảo tôi hâm, con gái gì mà như thế à. Chán vô cùng.
    hihi .Nhưng dẫu sao thì.. người không hiểu rõ tôi vẫn khen tôi ngọt ngào là được. Còn người hiểu rõ tôi.. vẫn chấp nhận tôi và hiểu được thực sự tôi như thế nào. Tôi chẳng phải điệu đà làm gì, nhưng tôi cũng chẳng phải quá ngông cuồng những chuyện không đâu là được.
    Ai nhìn vào tôi mà hiểu được bản thân tôi thì cũng chính là người đó đã hiểu được người bạn "tuyệt vời" của mình rồi
    Vô tư đi nhỉ? chả có gì phải lo cả. Cứ là mình thôi, cứ phải làm thế này thế nọ thì làm gì cơ chứ. Mệt lắm
    (À, mà bạn cũng hút thuốc cơ à. Tôi thì không phải ko thể hút nhưng tôi ko thích hút hì hì. uống bia đắng nên tôi cũng không thích nhưng uống rượu thì prefer hơn )
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Con gái chỉ cần biết uống rượu vang để sau này thi thoảng cùng chồng thắp nến làm ly rượu vang, rồi làm tiếp 1 điệu valse sau đó đi ngủ là được rồi. Chứ uống rượu theo kiểu con trai thì có nhiều thứ không hay lắm. Bạn chắc chưa được chứng kiến người con trai say rượu nói năng linh tinh rất thiếu tế nhị trước mặt bạn gái rồi (ví dụ như nói bậy này, rồi thì kể về những cuộc vui mang nặng tính chất thể xác ở nơi mà ngày xưa Thúy Kiều công tác, rồi thì mượn rượu để nói năng linh tinh với người mình yêu thương nhưng không được đáp lại, ...v.v....)
  8. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ! Đuợc là chính mình thật là sung sướng biết bao !!!
    Nhưng trong cuộc sống không thể lúc nào cũng theo ý mình là trên hết được. Dung hoà được mình với cộng đồng xung quanh không phải là điều đơn giản, nhất là đối với những người có cá tính.
    Những điều mà ta băn khoăn có nên làm hay không thì phải soi vào những chuẩn mực nhất định. Theo ta như thế nào là "đúng mực" ? Theo cộng đồng nơi ta sống mọi người quan niệm như thế nào là "đúng mực" ? Khi có sự khác biệt giữa 2 chuẩn mực chung - riêng đó thì ta phải dung hoà hoặc lựa chọn. Lựa chọn giữa ý thích của mình + những điều bất lợi kèm theo với những thuận lợi có được khi ta thay đổi.
    Cuộc sống chẳng thể nào rõ ràng như một công thức toán học. Nhưng dù thế nào vẫn phải đưa về nó để lựa chọn. Thật không còn cách nào khác ! Chỉ có điều không phải trong một lúc mà ta nhìn được hết cái lợi và cái hại mà thôi ! Không một bài học nào không có học phí mà ! Chỉ có những người phải trả ít hay nhiều cho cùng một bài học thôi !
    ((Ôi gõ một lúc, ngồi đọc lại chẳng biết mình đang gõ gì nữa ! ))
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ồ, mấy cô gái mà thích uống rượu, bia, cá tính thì có gì khó hiểu đâu. Đàn ông con trai có kinh nghiệm một chút thì hiểu hết.
    Hoặc là thực sự là "dân chơi", hoặc là mới lớn.
    Con gái thì nên dịu dàng, kín đáo một chút, để con trai vào tròng rồi thì muốn be yourself không có gì là khó. Mà nói dịu dàng là "giả vờ" hay yểu điệu thục nữ là lầm đấy. Phụ nữ có lợi hơn đàn ông ở cái là dịu dàng. Dịu dàng nhưng phải cứng rắn, chứ không phải dịu dàng mà nhu nhược.
  10. petitami2003

    petitami2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Bạn à!
    Hãy là chính mình và cũng cố gắng để mình là một cô gái "hai trong một" nhé. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn.
    Mình cũng đã từng ngồi quán bia khi xung quanh toàn con trai, đã từng uống để hạ gục các anh chàng hay bị họ hạ gục. Cảm giác của mình sau đó thật lẫn lộn, có chút tự hào, thấy thoải mái khi mình sống thật là con người mình không che dấu, giả tạo, nhưng thật sự cũng có cảm giác mình đang mất đi cái nhìn thiện cảm hơn của ai đó với mình.
    Thật khó để phân định ranh giới như bạn, như mình là cá tính hay hết nữ tính, tất cả là ở suy nghĩ của con người. Cái gì cũng vậy sự cân bằng tốt hơn thiên lệch. Hãy cố gắng cân bằng bản thân mình bạn nhé.
    Chúc happy

Chia sẻ trang này