1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế này có được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ma_bocap, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hì, Chắc bạn nghĩ mình ngồi... bắt chân chữ ngũ, rồi tu ực ực cái thứ nước trắng mà người ta đặt tên nó là rượu phải không à ?
    Mình chỉ nói là prefer thôi > Chứ có nói là uống đâu nhỉ.
    Người ta gọi là nhấp nháp nhâm nhi cho phải phép thôi. Con gái thì đúng là không rượu bia, mà chỉ nước ngọt thôi.
    Nhưng con gái mà cứ cái kiểu chả vờ thì mình con gái.. cũng còn phát tởn da gà lên đây này.
    Không biết bạn đã gặp chưa. Chứ nhiều lần, chắc cũng tại cái tính vô duyên của mình nữa nên có những lần đi ăn chè hay uống nước, gặp phải một vài (một vài người SYR bắt gặp thôi đấy nhé, không vơ đũa cả nắm... đâu đây ), một vài chị đi cùng với một vài anh đấy.
    hix.. có mỗi cốc chè nhỏ xíu thôi chứ nhiều nhặt gì đâu mà ăn mãi không hết. Đến lúc ra về... lại còn bỏ dở đến 2/3 cốc. Chả biết cái này gọi là cái gì... hix... chẳng lẽ tạm gọi là yểu điệu thục nữ vậy...
    Lại còn bị cái tính kinh tế nó ngấm vào rồi. Ăn uống thế thì phí bao nhiêu tiền của của người yêu đã chưa tính được rồi ? , vị chi là tốn bao nhiêu tiền của của gia đình người yêu vì phải nuôi người yêu? , tốn bao nhiêu tiền của công ty người yêu chật vật đi làm cả ngày? , tốn bao nhiêu tiền của nhà nước chính sách này nọ với công ty người yêu? Như vậy tạm gọi các anh người yêu này quả thật giầu !
    Khổ, em bị cái tật ăn là chúa chậm chạp lề mề. Mọi người ăn xong hết rồi vẫn còn thấy mình đang nhai , kể cũng ngượng thật. hix hix.. biết làm thế nào được. Nhiều lúc đi đâu mọi người cứ nghĩ mình.. làm khách.. .tức không chịu được .
    Nhiều lúc nghĩ.. mình thôi không ăn nữa vậy, cho nó... ra vẻ con gái một chút nhưng tự thấy kì kì làm sao đó. Nên thôi, cứ tiếp tục vậy. hix.. ăn uống mà phải bắt tội như mấy chị đi với mấy anh thì ... kiểu gì Việt Nam cũng toàn hoa hậu hết. (Trừ SYR vì cái tính tham ăn ! )
    Con gái mà như mình vừa vô duyên, lại hay xoi mói chuyện của người khác, ăn uống thì lại tham vô cùng tận. Đã thích là ăn, chẳng ngại ngần e dè gì cả. Thế này có mà cho điểm 0.
    Nhưng không sao, điểm 0 cũng được. Vì được tặng điểm 0 cũng rất thú vị - cả một phát kiến vĩ đại của nhân loại mới ra được cái số 0 tròn trịa này đó chứ.
    Mà một con người chỉ như cái điểm 0 ... thì cũng có ý nghĩa lắm rồi.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu này!
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ới! ăn uống là cứ phải tự nhiên nhiệt tình chứ làm khách hay yểu điệu thì mệt lắm (tất nhiên là không phải ăn tống ăn táng). Chỉ có trong lúc đi làm thì mới phải chú ý không được ăn nhiều và nhanh quá để còn nói chuyện với đối tác. Còn thì đi với người yêu hay bạn bè là cứ phải vô tư đúng mực. Mình thích ngắm người yêu mình ăn uống ngon lành lắm!
    Riêng khoản ăn uống như bạn kể ở trên, nếu được chấm điểm, mình sẽ cho bạn 9/10 điểm
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Miễn là đừng cố tình chứng tỏ mình khác người, cố chứng tỏ mình có cá tính là được. Tớ vẫn ngồi nhấm nháp với bạn bè những lúc vui vẻ nhưng chẳng thấy mình mất đi chút nữ tính nào hết. Tuy tửu lượng của tớ cũng khá cao, nhưng chẳng bao giờ tớ so tửu lượng với các bạn nam làm gì. Chỉ thích ngồi nhìn mọi người uống rượu và nói chuyện phím, mình uống được bao nhiêu thì uống, không nên để cho mọi người kích động mà thi thố, vì tớ rất ghét cảnh say sưa, con trai hay con gái gì cũng thế.
    Còn cafe đen không đường không đá thì tớ uống hằng ngày, chả thấy ai bảo con gái không được uống cafe cả.
    Dịu dàng là cần thiết, nhưng một cái áo không làm nên thầy tu.
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nặng nề với con trai như vậy
  7. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Meo_dancer82 sao đòi lock bài của Chị thế em. Đây là tâm sự của tui mừ, không thích xem thì thôi đừng đối xử tàn nhẫn thế. He he.
    Tôi uống là vui với bạn bè, uống biết dừng đúng lúc (thú thực tôi cũng sợ say lắm). Ý của tôi là tôi không muốn khi bạn bè mời lại phải từ chối cụng ly với họ. Rượu gì chẳng là rượu: Vang, San lùng hay ....đều chỉ là rượu thôi. Đâu phải phân biệt rượu khi uống, chẳng nhẽ uống rượu vang thì được còn rượu Lúa mới thì không à? Hi hi. Thế các bạn nghĩ sao khi tụ tập uống rượu cần đêm hội trại. Vui quá đi chứ.Nếu các cô gái uống rượu trong đêm vui đó thì bị cho là thiếu nữ tính sao.Và nếu cô nào đó õng ẹo nhất định không chịu chụm đôi môi chúm chím vào cần rượu thì mọi người xung quanh cho là hay không?
    Còn mồi thuốc ư. Tui đã từng mồi cho bọn con trai trong thời gian nào ư. Đôi lần: anh bạn sửa xe máy, tay đầy dầu mỡ, muốn hút một điếu - ok ngay! Và một vài trường hợp khác. Chứ có phải ai cũng mồi cho đâu!
    Ăn nói cũng vậy. Mày mày tao tao với bạn thân của mình cũng OK đấy chứ. Ông tôi với người mình thấy không cần thiết gọi bằng anh. OK luôn. Tuy vậy thế vẫn là dịu dàng đấy chứ.
    Mà tôi thế đấy! Có ai giống tôi không nhỉ?
  8. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bố Tớ bảo ăn chậm sau này mới có số Giàu! Vì thế Tớ ăn chậm chẳng phải là do Tớ yểu điệu thục nữ gì mà là vì Tớ Ứ thích ăn nhanh!
    Tớ thấy khó hiểu khi các Cô gái ở đây cứ lăn tăn cái chuyện NÊN hay KHÔNG NÊN? Tớ mà thích cái gì thì sẽ làm bằng được, Giời cũng chẳng cấm được Tớ!

  9. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói như Bouton_de_Roes hay tuyệt "Tớ thấy khó hiểu khi các Cô gái ở đây cứ lăn tăn cái chuyện NÊN hay KHÔNG NÊN? Tớ mà thích cái gì thì sẽ làm bằng được, Giời cũng chẳng cấm được Tớ!". Có lẽ lock chủ đề này được rồi đấy!Thoả mãn chưa meo_dancer82?
    Tự do muôn năm!
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề gì đâu! Phản ánh thực tế ý mà. Mình cũng thích ngắm nhìn các cô ăn mặc thoáng mát gợi cảm. 99,9% các bác trai đều thích ngắm phụ nữ ăn mặc thoáng mát gợi cảm.
    Nhưng mà nhìn thấy các cô hút thuốc thì mình không thấy khoái chí như bạn Angelica nói.

Chia sẻ trang này