1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế này có được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ma_bocap, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Vote 5 *....
    Cứ phải thể hiện hết mình như vậy mới hay.... mấy đứa bạn gái tớ toàn vưa uống vừa hát Karaoke... gào thét ầm ĩ... thế mới giải toả stress... vậy mà có bao giời bảo nhau mất duyên đâu
    Đấy là tớ còn chưa kể đến nhiều ông khách hàng của tớ còn đưa lý do yêu vợ hơn yêu bồ vì vợ có thể uống đỡ trong các buổi tiếp khách đấy ..
    Nói chung, cái gì đã thuộc về bản chất thì không nên giấu .. trước sau gì cũng lộ ra thôi.... Cứ cho mọi người tự do nhận xét... thích được thì thích... yêu được thì yêu ... sau này khỏi phải trách móc nhau đã không thành thật.
    Riêng tớ thích những cô gái mạnh mẽ và thẳng thắn như vậy...
  2. cafemuoi2004

    cafemuoi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện các nàng giả vờ à?
    Tại cơ quan tớ có một em hay giả vờ cực kỳ. Lúc đầu mới quen mọi người còn tin sau đó thì chính nàng bị tách ra khỏi tập thể. Có lần cả hội rủ nhau đi ăn ốc mút. Em cứ ngồi bên cạnh, mắt nai tròn xoe nhìn chằm chằm vào miệng người khác và nói: Chị mút giỏi thật, em chịu thôi...khiến tớ không thể ăn được tiếp. Cụt cả hứng ăn. Lại nữa: em không ăn được cá quả...Nên có mặt em là mọi người biết ý tránh gọi cá nướng, nếu ăn thì phải cạch con cá quả ra. Mà cá quả hay cá chép mà nướng lên có khác gì nhau lắm đâu, đều là cá nướng cả mà? Chuối thật! Nhưng có lần một anh chàng em thích cuốn cho em một miếng cá với bánh đa, em ăn ngon lành. Hơ hơ...Ghét những đứa như thế thật.Sống như thế còn gì là thú vị nữa nhỉ. Mà một ngày 8 tiếng hoặc hơn ở cơ quan mà cứ phải diễn như thế thì thương cho họ quá...(Trong khi đó đi với bạn bè lại xực như điên ấy chứ). Cơ quan hay với bạn bè cũng thế mà thôi. Có thể giảm bớt liều lượng ăn uống (sợ tốn tiền của tập thể!!!) chứ món nào em cũng kiêng như thế có thể hiện nữ tính không nhỉ?
    Có lần bọn tớ đi uống rượu, tròn mắt nhìn 4 nàng vào quán mà thấy nể thế. Họ can đảm thật. Tớ chỉ đi uống khi có bọn con trai đi cùng thôi, chưa dám đi riêng hội con gái bao giờ mặc dù rất thích. Vì tớ hơi nhát mà. Phải học tập tiếp vậy.
    "Ôi, đói quá!" Tớ rất thích câu đó, gào to và đi kiếm ngay món gì khoái khẩu, không gì sướng bằng!
    Được cafemuoi2004 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 14/10/2004
  3. cafemuoi2004

    cafemuoi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sorry - Không có gì để viết nói thêm!
    Được cafemuoi2004 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 14/10/2004
  4. muadongbuon

    muadongbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [font=.
    VnTime][/font=.VnTime]
    Bạn biết ko, ban thật giống tôi đó.Hic...nhưng như thế mới là tôi. Vì tôi chăng thể là ai khác......
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ được dậy nói những gì nên nói chứ đừng nói dối và trả vờ,,, nên bạn làm thế rất đúng.. mình đôi khi cảm thấy hơi khó chịu về những ngưòi ko hiểu mình,,, nhưng thực ra họ chẳng là gì của mình thì bận tâm làm gì,,, Thoải mái là phuong châm tốt nhất.. tránh được mọi bực bội.. KỆ ai dèm pha ta vẫn là ta
  6. rumbard

    rumbard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    cool mình thấy con gái vậy là ổn rồi mà mấy cái như rượu với thuốc thì ko hút và uống thường xuyên thôi chứ biết cũng đâu có gì xấu...
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nếu em đang ở VN thì có lẽ nên nhẹ nhàng khoản rượu bia, thuốc lá đi. Nói chung hình ảnh các cô gái hut thuốc lá, dù điệu nghệ trông không được đẹp trong con mắt người Á Đông mình. Nếu uống bia rươuk, cà phê đen thực sự là sở thích của em và em biết em có thể control được, thậm chí em có thể uống rượu giỏi hơn nhiều bạn nam, giống chị đây, chị uống rượu rất khá và rất tỉnh nữa nhưng không thích, chỉ những dịp rất vui vẻ như Tết, lễ hội thì uống cùng cả hội ly rượu vang hoặc mấy loại rượu nhẹ nhàng thôi.
    Còn nếu em sống ở nước ngoài thì chị không phản đối vì quan niệm của mọi người thoáng hơn, với lại có nhiều loại thuốc đặc trưng dành cho nữ, khi đi bar, đi club thì thỉnh thoảng uống rượu, bia vui vẻ 1 chút thì cũng Okie. Chỉ không nên nghiện bia rưou, thuốc lá, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Điều này thì không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng nên tránh.
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em ơi, nếu em đang ở VN thì có lẽ nên nhẹ nhàng khoản rượu bia, thuốc lá đi. Nói chung hình ảnh các cô gái hut thuốc lá, dù điệu nghệ trông không được đẹp trong con mắt người Á Đông mình. Nếu uống bia rươuk, cà phê đen thực sự là sở thích của em và em biết em có thể control được, thậm chí em có thể uống rượu giỏi hơn nhiều bạn nam, giống chị đây, chị uống rượu rất khá và rất tỉnh nữa nhưng không thích, chỉ những dịp rất vui vẻ như Tết, lễ hội thì uống cùng cả hội ly rượu vang hoặc mấy loại rượu nhẹ nhàng thôi.
    Còn nếu em sống ở nước ngoài thì chị không phản đối vì quan niệm của mọi người thoáng hơn, với lại có nhiều loại thuốc đặc trưng dành cho nữ, khi đi bar, đi club thì thỉnh thoảng uống rượu, bia vui vẻ 1 chút thì cũng Okie. Chỉ không nên nghiện bia rưou, thuốc lá, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Điều này thì không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng nên tránh.
    [/quote] được , bà chị nói hay lắm , đúng những cái mà con gái bay giờ cần , kinh nghiệm sống dồi dào , vote chị 5*
  9. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Là chính mình vẫn khoái hơn
    Hèm, thấy ở đây một số vẫn đánh đồng con gái biết uống rượu hút thuốc là những người có cá tính. Tôi nghĩ đơn giản hơn, người có cá tính là người trung thực với chính mình và với những người khác. Còn con gái, một chút tế nhị cũng rất cần

  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em gái mình cũng là đứa mạnh mẽ. Từ nhỏ chỉ chơi trò chơi với con trai mà chỉ có thắng không nhé, không mặc váy, ít nói, lầm lầm lì lì. Mẹ mình bảo: con gái như thế ai thèm rước cho!!! Biết nó trả lời thế nào không? "Bộ con gái sinh ra, lớn lên, chỉ chăm chăm mỗi chuyện làm thế nào để có người rước đi?" Ấy thế mà bây giờ thì lại khối anh chết vì cái con bé cạy răng không chịu nói.
    Mình cứ thế nào thì như thế ấy. Cứ theo khuôn mẫu thì em nào cũng giống em nào. Hỏi thử các anh xem các anh có muốn suốt ngày toàn gặp con gái kiểu Tỏa Nhị Kiều không. Vì thế nếu uống được rượu, cứ uống. Không phải chỉ nên biết uống rượu đủ để buổi tối uống champagne với chồng trước khi đi ngủ!
    Nhưng sống theo ý thích của mình không có nghĩa là sống vô trách nhiệm, sống buông tuồng. Mình đồng ý là uống rượu có chừng mực, không bao giờ để mình say như ma_bocap là điều đúng. Chỉ có điều, với tửu lượng cao, uống nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến gan, đến sức khỏe và nhất là đối với con cái sau này. Riêng về hút thuốc, ngay cả con trai cũng không nên hút chứ không phải con gái không. Người hút thuốc bị hại 1, người ngửi mùi bị hại gấp 10 lần. Vì thế, điều chúng ta cần phải suy xét trước khi làm việc gì không phải là chúng ta xuất hiện trước mặt người khác thế nào mà là nó ảnh hưởng đến bản thân chúng ta ra sao.

Chia sẻ trang này