1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế này có được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ma_bocap, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nếu em đang ở VN thì có lẽ nên nhẹ nhàng khoản rượu bia, thuốc lá đi. Nói chung hình ảnh các cô gái hut thuốc lá, dù điệu nghệ trông không được đẹp trong con mắt người Á Đông mình. Nếu uống bia rươuk, cà phê đen thực sự là sở thích của em và em biết em có thể control được, thậm chí em có thể uống rượu giỏi hơn nhiều bạn nam, giống chị đây, chị uống rượu rất khá và rất tỉnh nữa nhưng không thích, chỉ những dịp rất vui vẻ như Tết, lễ hội thì uống cùng cả hội ly rượu vang hoặc mấy loại rượu nhẹ nhàng thôi.
    Còn nếu em sống ở nước ngoài thì chị không phản đối vì quan niệm của mọi người thoáng hơn, với lại có nhiều loại thuốc đặc trưng dành cho nữ, khi đi bar, đi club thì thỉnh thoảng uống rượu, bia vui vẻ 1 chút thì cũng Okie. Chỉ không nên nghiện bia rưou, thuốc lá, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Điều này thì không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng nên tránh.
    [/quote] được , bà chị nói hay lắm , đúng những cái mà con gái bay giờ cần , kinh nghiệm sống dồi dào , vote chị 5*
    [/quote]
    mafia biến thành chị hồi nào ta.. tớ ko bít này,.. avarta của tớ đẹp ko con gái ko nên hút thuốc... cả con trai cũng nên thế luôn,,, tớ ghét smoking
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên làm những gì mình thích và không nên ép mình làm những gì không thích như thế mới cảm thấy thực sự là sống. Tuy nhiên cũng nên biết cái gì là nên và cái gì là không nên để tự mình hạn chế bớt những cái không tốt. Mình không quan niệm đánh giá con người qua bên ngoài nhưng làm gì đừng để ảnh hưởng đến người khác là được. Con gái bây giờ ai cũng có cá tính hết nhưng nhiều khi đừng để lộ quá mà, nói như nhiều chị và anh gì đó là đúng. Mình thích đi uống café một mình khi buồn, mà vào đó chỉ uống Rum sec thôi (mình không hay uống rượu bia mặc dù uống cũng được cho dù là đi với bạn bè). Mà điều đó thì chỉ có phục vụ bàn biết thôi hihi. Thích đi lông bông ngoài phố một mình hay với ai đó cũng được, cũng làm ra vẻ ngố ngáo một tí (cho khỏi bị ăn hiếp ấy mà). Bạn bè lạ thì nghĩ mình nhẹ nhàng dịu dàng. Còn bạn bè thân thì nghĩ mình không giống vậy lắm nhưng không ai nghĩ mình không giống con gái cả. Mình là đứa con gái với một tính cách trộn lẫn nên nhiều khi rất mâu thuẫn với chính mình nên đôi khi mình phải kìm chế bớt những sở thích không tốt. Nhưng mình vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái vì mình không làm ai buồn và lo lắng cho mình cả. Đó là suy nghĩ của bản thân mình thôi.
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luốn trắc trở,chả biết đằng nào mà lần. Hãy tự tin và luôn là chính mình nhé....
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em thì cứ thích thế nào làm như thế nhưng mà quan trọng phải làm chủ được bản thân mình ,
    ví dụ em nói về việc uống rượu bia : con gái uống rượu bia chẳng có gì là xấu (nhưng mà cẩn thận bị to bụng đấy bác ạ lại xấu dáng thì phí)nhưng mà phải biết là nên uống những lúc nào (trường hợp bàn bè tụ tập vui vẻ uống cũng có sao đâu )uống cảm thấy vừa đủ ,lại vui ,đừng ép mình cố uống ,thế là ok
    còn thuốc lá thì miễn bàn em ghét thuốc lá .
    còn đừng có bắt chước dịu dàng nhỏ nhẹ gì cả,mình cứ là mình là sướng nhất ,
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến thế nhỉ.
    Tóm lại là... hãy cứ là chính mình đi.
    Bạn hiền lành bạn cứ hiền lành. Bạn cá tính bạn hãy cứ cá tính đi.
    Bạn hơi chảnh, bạn hơi... khó ưa, bạn.. hơi nghịch ngợm chứ gì.
    Thế thì có sao đâu. Mỗi người một tính, Và... con trai thì cũng thế thôi . Ngưòi thích thế này người thích thế khác mà. Phải không nào.
    Nhưng không phải tôi thích thế này người khác bắt tôi phải làm thế khác. nhưng cũng không phải tôi muốn làm gì thì tôi làm hết. Tôi cũng phải xem xét chứ nhỉ.
  6. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, hãy sống với bản chất thật của mình không nên giả dối vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng fải lòi ra thôi. Cứ giả dối, che đậy những cái xấu thì cuộc sống lúc bấy h luôn luôn là sự đối fó, Mệt lém àh.
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phải!!!
  8. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    --------> Ai chả biết vậy !!!!!
    Nhưng "bản chất" của mình có vấn đề gì cần phải sửa chữa, uốn nắn hay không ý chứ !
    Tự nhận ra được những "vấn đề" đó chẳng phải dễ dàng gì (Vì cái phần bảo thủ trong mỗi con người lớn lém đấy !!!).

  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đó là với những ý thích bình thường như ai ! Chẳng ý kiến gì !
    Bạn thử thích chích thuốc phiện xem nào ! Giời chắc là chả cấm bạn đâu ! Nhưng bố bạn thì ..........
    Tôi cũng thường xuyên bị mọi người phê bình là: trẻ con quá, ngố nữa chứ, rồi bảo thủ, không chịu chiều bạn bè.... Mẹ thì kêu tôi chậm chạm lề mề, làm gì cũng lâu, sau này có con thì...... ........... Tôi cũng thấy mọi người phê bình đúng. Tôi cũng cố gắng sửa chữa một vài thứ. Nhưng tôi ........ cơ bản vẫn là tôi.
    Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời ! Tôi vẫn "bảo thủ" như vậy. Lại còn: Trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình con là con thôi. Không có bất cứ ai khác là con nữa. Con mà không như thế thì con thấy con chẳng còn là con nữa ! hihiiii !!!
    Nhưng vì những điều đó chưa gây phiền phức lớn đến cuộc sống của tôi nên tôi chưa có ý thức thay đổi. Một ngỳa nào đó tôi lấy được một đức lang quân khó tính xem nào ! Tôi chẳng tự nhiên trở nên nhanh nhẹn đến khó tin ấy chứ !
    Có lẽ là nhận thức đến đâu thì hành động đến đó thôi !
    Be myself as much as i can !!!!!!!!!!

  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Bao giờ bạn thay đổi mà nhanh nhanh thì chỉ cách cho mình với nhé.

Chia sẻ trang này