1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI THÌ PHẢI GIỎI NỘI TRỢ !!!MỘT ĐỊNH LÝ KHÔNG PHẢI CHỨNG MINH ????

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI THÌ PHẢI GIỎI NỘI TRỢ !!!MỘT ĐỊNH LÝ KHÔNG PHẢI CHỨNG MINH ????

    Huu...huu..mặc dù rất đau khổ em cũng phải công nhân rằng cái định lý trên là đúng ...Sau khi thi đại học xong , trong khi bọn con trai được tha hồ xả hơi thì chị em phụ nữ chúng tui phải ...nấu ăn ..Ui khổ lắm ...em đang trong một khoá học dài hạn chuyên nghành nấu ăn các bác ạ ...Có bác nào đồng cảnh ngộ với em không !!!Mọi người nghĩ sao về cái định lý này vậy ??? Cho em bít ý kiến với ???

    [black]CHOCOPIE$[/blue]
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bac lai nham rui. day khong phai la mot dinh li dau. day dua thi xong thi van rong choi. chi co dieu so em voi so bac no heo wa nen moi phai lam viec do suot........
  3. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chào bác chôcpie2000,em rất đòng ý với ý kiến của bác con gái là phải biết nấu ăn nếu ko thì ai nấu cho mà ăn,mai sau lấy thangw chồng tử tế thì ko sao,lại lấy phải cái thắng nó kén ăn thì nó đánh cho vì cái tội ko biết nấu ăn thì khổ lăm ạ
    Trần Thanh Tâm
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hihi...hi ...vậy là các bác cũng đồng ý với em hả ???
    Con gái khổ các bác nhỉ ?Vậy mà bon nam nhi đại trượng phu lúc nào cũng ghanh tị với bọn mình . Chán ghê nhỉ ?Được có một ngày 8/3 thui nhưng mà khổ cả năm ...
    [black]CHOCOPIE$[/blue]
  5. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nấu là sướng rồi, thỉnh thoảng còn được nếm thử. Tớ con trai đây này, vậy mà vẫn bị bắt rửa bát, đổ rác,phơi quần áo hàng ngày. Khổ có thua ai đâu. Hichic
    Try not. Do. Or do not. There is no try​
  6. luongnhan

    luongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi!!!!con gái màkhông lo nội trợ thi chết rồi,phải coi lại bác chocopie mới được,hình như là bác này lười lắm đa.Chết coi bộ ba má chocopie2000 khổ vì dứa con này lắm đây.Ôi con gái ma không giỏi" tề gia nội trợ "mà chỉ giỏi "tề thiên đại thánh "thôi à.Đúng là con gái bây giờ.....................Chết ai cũng như chocopie2000 là xong rùi
    Ngày xưa ta lười nhất trần
    Ngày nay có nàng muôn phần lươi hơn
    luong nhan
  7. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    yeah ! con gái không lo học nấu ăn mà cứ thích long nhong ngoài đường hoài ! bộ không sợ ế sao ?nhưng làm con gái cũng có cái sướng chứ ! sau này được chồng nuôi ,không tốn tiền thuê nhà ,lại được chiều chuộng...chỉ có tốn chút xíu công nấu cơm cho chồng mà cũng không chịu nữa sao ? xí !

    andy-nat,not to young,not to old

  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ đơn giản quá đấy !!!Các bác cứ thử làm con gái xem sẽ thấy ngay ???Nhưng mà chắc khôgn thử được nên mới nói cái kiểu ...đoán mò ấy ....
    [black]CHOCOPIE$[/blue]
  9. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,sau này có vợ thì cả nhà em đi ăn hàng,cần gì nấu.
    [​IMG]
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hê..hê...Vậy thì bác lại càng nhầm lẫn rùi > Ăn hàng là một hình thức giết dần giết mòn cái tổ ấm thân yêu của bác đấy ?? Bác tin không ???Sau này mà bác vớ phải cô vợ suốt ngày cho bác ăn cơm bụi thì bác sẽ thấy ngay thui . Ha..ha ... Bác cứ suy nghĩ thía đi . Còn em còn bác mừ ....
    [black]CHOCOPIE$[/blue]

Chia sẻ trang này