1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thích ăn hàng, nhiều chuyện, vậy con trai có thích không???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Kykyo, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Giới nào cũng có kẻ nọ người kia, không lạo trừ trường hợp ngoại lệ. Nhưng thực tế cho thấy là các tính xấu thì con gái bao giờ cũng nhiều hơn con trai, chuyện ăn quà vặt và buôn dưa lê cũng chỉ là một trong nhiều cá tính xấu của người con gái. Còn những gì mấy cô trên nói đấy là những trường hợp ngoại lệ của đàn ông thôi
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Xời ãn uống là sở thích của tui, ãn hàng cung thế hê hê.Con trai thích ãn thì có gì đâu.Đi nhậu với nhau ,tán phét vài câu có được coi là tám , buôn dưa không [:D}
  3. Macedonia

    Macedonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào là xấu? Đứa nào ngồi lê la quán hàng thì chả như nhau.
    Mấy quả me với điếu thuốc thì khác gì nhau.
    Mấy thằng đàn ông mà lê la quán, lấy chuyện trêu chọc con gái đi qua đi lại làm vui thì cũng đáng khinh bỏ mẹ.
    Ngồi quán mà được việc thì đàn ông đàn bà đều tốt như nhau cả. Ngồi mà để lôi chuyện nhau ra nói xấu thì đáng ghét như nhau.
    Còn rủ nhau đi ăn cho sướng miệng thì ai chả thích.
    Macedonia forever - Alexandre the Great forever
  4. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi dzậy mà cứ quy cho con gái những tính xấu đó, sao con trai không nhìn lại mình coi, cũng có hơn gì con gái đâu....
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  5. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con trai lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình mà không nhìn lại coi mình còn tệ hơn phe kia nữa kìa....
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  6. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Xin loi, cho tui Xen vao mot ti, tui thich nhat la con gai an hang (mac du tui khong bao gio an hang ca, chi thich nhau thoi) Thong thuong thi con gai an hang thi con trai de lam quen va cua hon. Nhu tui luc nao di voi nang cung co ca dong snack voi nuoc ngot het. Khong ton tien bao nhieu de mua nhung duoc long con gai rat nhieu. Voi lai di chung thi luc nhin nhau khong noi thì phải KIẾM VIỆC GÌ CHO BẠN GÁI MÌNH LÀM CHỨ ĐỂ KHÔNG NGƯỜI TA BUỒN QUÁ BỎ VỀ THÌ SAO?????

    MES
  7. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con gái ăn hàng cũng dễ xương lắm chứ bộ, người ta nói " đường ngắn nhất đi vào trái tim người con gái là đường bao tử"...hehe... tui thích nhất câu này....
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    con trai ăn hàng chỉ vì con gái thích ăn hàng thôi, từ lần đầu tiên đi ăn chè bưởi với người ta đến giờ mình vẫn thấy chè bưởi sao ngon thế.

    Everything I do, I do it for YOU.
  9. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nói chúng tim đen cua tôi qué, vote cho kykyo va hanoi2u 5 * luon

    MES
  10. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên tuinói fãi đúng rùi, tại vì tui là con gái mà...
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...

Chia sẻ trang này