1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thích cái gì của con trai?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sweetbabyman, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích cái gì của con trai?

    Lâu lâu không làm cái topic, ngồi buồn viết chơi. Vẫn biết lâu nay (và cả sau này nữa) con gái vẫn phải yêu con trai nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu tại sao.
    Con gái thích con trai vì con giai đẹp giai? Nói thế hoá ra con gái háo sắc à?
    Con gái thích con giai vì con giai tài giỏi? Có phải thằng nào cũng tài giỏi đâu.
    Con gái thích con giai vì tiền? Tầm thường quá
    Con gái thích con trai để duy trì nòi giống? Có vẻ logic nhưng khoa học có thể làm hộ được điều này

    Vậy có ai trả nhời được cho tôi là con trai có cái "gì" mà con gái lại thích đến như vậy???
  2. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nhiều nhưng cái mà tôi quote của ông chứng tỏ ông chẳng hiểu gì , ông đừng quên con người là do 2 từ con và từ người ghép lại mà thành nhé
    tý ten:wom
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nhỉ, còn nhớ câu chuyện cười dân gian: "tại sao lại thế", tại sao con vịt nổi được trên nước, tại sao..., chung quy lại chỉ có một câu trả lời: "trời sinh ra thế" . Trời sinh ra con trai để con trai thích con gái, và ngược lại, thế thôi!
    Chẳng hạn, tôi hỏi bạn: bạn có thích con gái không?
    - Không hả => "nguy tai, nguy tai"
    - Có hả => "cái gì" của con gái làm bạn thích vậy? Ho*ho*! Có lẽ chỉ khi bạn không thể trả lời được câu này, lúc đó trong đầu bạn mới có được câu trả lời thích hợp nhất... (khi không thể diễn giải được tại sao, chính là lúc ta đã hiểu được tại sao)
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đúng topic nhá!
    QUE: Con gái thích cái gì của con trai?
    ANS: Cái ấy
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Àh, đọc bài của bach em nhớ ra 1 truyện, trong đó 2 người nói chuyện thế này:
    -Tại sao nước biển lại mặn?
    -Tại vì trong nước biển có muối!
    -Thế tại sao muối lại mặn?
    -Vì muối được làm từ nước biển!
    Em thì cũng chẳng rõ lắm là thích con trai ở điểm nào, nhưng những con trai tài zỏi thường gây được cảm tình của em, còn 1 điều nữa:

    Có fải gặp thằng nào là thích ngay thằng đó đâu? Thế nên mới fải lựa chọn chứ
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu không làm cái topic, ngồi buồn viết chơi. Vẫn biết lâu nay (và cả sau này nữa) con gái vẫn phải yêu con trai nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu tại sao.........>Vẫn biết lâu nay và sau này con gái sẽ thống trị con trai nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó chí lí.
    Con gái thích con trai vì con giai đẹp giai? Nói thế hoá ra con gái háo sắc à?---> cái này người ta gọi là con gái biết thưởng thức cái đẹp.
    Con gái thích con giai vì con giai tài giỏi? Có phải thằng nào cũng tài giỏi đâu. -----> cái này người ta gọi là " nhìn thằng đằng trước mà đánh giá con bé đằng sau " ok ??
    Con gái thích con giai vì tiền? Tầm thường quá------>nghĩ lại cái nào , thế con trai kiếm xiền để làm gì ?chả lẽ không phải vì xiền ah?? thế có gọi là tầm xường quá không nhờ??
    Con gái thích con trai để duy trì nòi giống? Có vẻ logic nhưng khoa học có thể làm hộ được điều này----> ai duy trì nòi giống đây ??khi nào xã hội cho phép đặt tên con theo họ mẹ thì bác hẵng nói thí nha''
    Vậy có ai trả nhời được cho tôi là con trai có cái "gì" mà con gái lại thích đến như vậy???
    Ngẫm đi thì phải ngẫm lại , người ta vẫn nói có qua thì phải có lại ....ok???còn thắc mắc gì không ?
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt"
    => "Cái gì" bổ mắt thì con trai yêu, "cái gì" bổ tai thì con gái yêu!
    "Gái tham tài, trai tham sắc"
    => "cái gì" của con trai tài thì con gái tham, "cái gì" của con gái sắc thì con trai "kết"!
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, chia xẻ với Patience cái:
    - Theo tôi, không có sở thích nào là "tầm thường quá" cả, kể cả thích tiền (vì đơn giản tôi cũng thích tiền lắm và tôi lại chẳng thấy mình tầm thường chút nào cả). Thích một loại con trai như thế nào, hay một loại con gái như thế nào, đều là "trời sinh ra thế" cả. Để ý mà xem, có những cô nàng rất thích type dẻo mỏ trong khi nhiều người khác lại thích type im lặng, kín đáo chẳng hạn... Kể cả thích người nhiều tiền thì cũng là do bản tính của mỗi người mà thôi, "trời sinh ra thế", "cái số nó quẳng mình vào con đường đó, vào môi trường đó, phải chịu thôi".
    - "Con gái thống trị con trai", ho*ho*, tôi rất thích câu này của bạn... vì nó cho thấy bạn có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú...
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thiếu thừa luôn bù trừ cho nhau . Kẻ thiếu người thừa thì phải cần roài mà . Cân bằng <==
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tớ là 1 kẻ yếu đuối. Và tớ cần 1 người có thể che chở.
    Tớ thích những người có bờ vai đủ lớn để tớ có thể dựa vào khi cần. Tớ thích những người có bàn tay ấm để mỗi khi đông về tớ ko bị lạnh.
    Tạm thời thế đã. Tớ phải chạy vào thi đây.

Chia sẻ trang này