1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thích con trai như thế nào ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi The_Desert, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0

    Này này bon anh định an thịt tiểu hổ à
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ai dám bắt nạt Hà mập thế...đúng là chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ mà...he he he he...
     
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    trời - topic này sao mà trích qua trích lại, chat qua chat lại dữ thế ! Còn vấn đề chính ????
    Con gái thích con trai thế nào ???
    Nói chung cũng do cảm giác, hầu hết con gái theo lối sống hiện đại thì nghiêng về Vật chất, hình thức nhiều hơn....
    còn theo kiểu chân tình, một mài nhà tranh 2 quả tim vàng thì giờ đây sắp tuyệt chủng !
    Noíi thế mấy bé gái đừng cho ăn trứng vịt nhé (dịch cúm ấy !)

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lại vơ đũa cả nắm rồi,chán thật nhỉ,sao các ông con trai cứ nghĩ con gái chúng tôi vật chất sao ko nghĩ lại các ông có phải tốt thật sự ko thế.Có thích bề ngoài thích vật chất ko?,cứ nói đến vần đề liên quan đến con gái là lại con gái thích vật chất!.Chán! các ông!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy - làm gì mà dữ thế ! ý kiman là "hầu hết" (cái này chắc đúng) thôi ! Chứ ko phải là tất thảy, mà trong câu đó nói là :"hầu hết.... nghiêng về...." chứ ko hẳn là vậy !
    Ngay chính anh đây tất nhiên thấy 1 cô gái xinh tươi cũng thích hơn, nhưng mà thích kiểu nào thôi (anh thích thế thôi chứ cũng chả có gì...)
    Con gái, con trai... wen nhau thì thật lòng là được, ko thật lòng cũng ko sao, quan trọng là cả 2 vui vẻ

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Anh tốt lắm em ạ, thật đấy
  7. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Nếu hiểu những gì tôi nói thì chắc chắn ông đã ko phải hỏi lại như thế, haha
    Con gái chỉ cần con trai hiểu mình, 1ng hiểu là đủ ko cần bàn đến những ng khác, cũng giống như con trai khi yêu chân chính chỉ cần ng con gái ấy đẹp trong mắt mình thui muh,
    Tôi nói đến thếw ông đã hiểu chưa hả???
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ
    Nước mắt cay hương rượu nồng, buốt giá hơn mưa mùa đông, khi đã xa cách muôn trùng...
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao em này hư nhể?,em mà tốt thì đã ko viết thêm cái linh tinh trên cái avatar của chị.May mà chị ngăn chặn kịp thời.Hừ thế là tốt hả em?

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_

Chia sẻ trang này