1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thích đàn ông cao ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi winall2, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hì, 1m80 trở lên thì đúng là hàng ngoaị rồi
    Nghe thấy 1m8..là tưởng oai, nào là to cao lắm thê này thế nọ, chứ tớ thấy hàng việt nam chất lượng cao tuyệt hảo hơn..thật đấy...mí bác con trai Vn cao thế là duyên dáng đáng iu rồi, chứ mấy anh Tây...to như con voi ý...trông chả cao mấy( mặc dù nghe có vẻ oai)..hờ...tại tớ đi học, đứng nói chuyện với tụi nó...chả bao giờ thấy nó hấp dẫn mình chiều cao gì cả...mặc dù có đứa nói rằng nó cao hơn 1m8..hê hê...trông như cái sào...ý
    Tóm lại , dù có đi 4 phương trời...ngoài lòng luôn nhớ về HN, thì vẫn thấy thích con trai VN..(đangnói chiều cao nhé,vấn đề khác ko đề cập)....
  2. trung1712

    trung1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cao nhưng đầu óc ngắn thì chỉ để làm cảnh thôi
  3. lovely_kristy

    lovely_kristy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình phải tìm người sở hữu cả 2 thứ chứ.Ai lại chọn cao mà có cái đầu trống rỗng?
  4. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe... J thấy mấy girl VN cao trung bình toàn 1m 5 mấy mà sao trên này thấy yêu cầu bfr phải cao thế nhỉ??? toàn thích b 1m8 mấy trở lên!!!hơ... hơ... Choáng!!! Dạ! mấy g ko muốn các b bị gù lưng hết cả đấy chứ?? hehe... còn các g thì bị bệnh... vểnh mặt lên trời!!hihi
    Cao quá mà để làm gì!! cao mét 8 mà gồng tay thua thằng mét 7, nhảy xa không quá 2m2, chạy trăm mét hết 16s... thì cũng thế!!hơn ghì thằng mét 6 ?? chỉ còn lại cái xác lênh khênh làm dáng với mấy chị! Dạ! thiết nghĩ mấy g chẳng nên mơ tưởng đến các chàng mét 8 làm gì cho mệt! có thì tất nhiên là tốt rùi!nhưng ít ra các g cũng phải cao cao một tí thì đi chung nó mới hợp! Chớ lệch đũa quá coi kì lắm!! Đàn ông con trai theo tớ nghĩ phải khỏe khoắn, thể lực dồi dào, giàu sức sống, có bản lĩnh và nhất là phải cao "cái đầu" như các bác nói ấy! Các g đừng câu nệ chuyện cao thấp mà "kiêu" với các anh lùn! Các bậc thiên tài, vĩ nhân xưa nay phần nhiều là những anh thấp bé cả mà!! Còn các bác hơi "xì trum" một tí thì cũng chẳng nên tự ti! Tiềm năng con người ta còn nhiều lắm! Trời không cho ta dài cái giò thì ta vẫn có thể làm cho nhiều cái khác của ta "dài" hơn... ý lộn .. "cao" lên mà!!! Chỉ cần có ý chí là được!!hehe
  5. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Uh..bạn nói cũng đúng đó. Nhưng tớ 1m62, bạn trai tớ 1m80 (người việt nam du học cả) vậy thì được chứ ?
    Nói chung không ai cấm cản người con gái mơ mộng hay đặt ra những tiêu chuẩn cho Mr right của mình. Họ thì thế thôi, chứ gặp những anh dù thấp mà nếu vui vẻ, họ thấy hợp thì họ cũng sẽ thay đổi điều kiện thôi. Còn giờ thì ai cũng có quyền mơ ước và kì vọng chứ
    Mình chỉ muốn nói một số bạn không tin trên đời này có người cao 1m8 và học cao, học giỏi. Nhưng cho tới này mình đã gặp được rồi đó. Cao ráo và to con, chứ không ốm nhom hay lêu khêu đâu và học thì super siêu, top sinh viên của trường đại học úc
    Còn tây, cao quá đỗi bình thường
  6. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bàn tán nhiều chẳng thấy được gì. Không thấy có gì mới. Ai mà chẳng thích người chân dài. Chân dài, chân ngắn cũng đủ loại cả, từ kém cỏi đến super siêu, từ xấu đến đẹp ví dụ như Bùi Công Huy và Phú Quang, 1 rất cao và 1 hơi bị thấp. Tóm lại, dài hơn trước chắc đã là đồ tốt, và ngắn hơn chưa chắc đã là đồ tồi. Và ngược lại.
    Hĩm mà không biết là gì
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mắc cái bệnh hay đòi hỏi!!!!!!!
    Phải cao, phải thông minh, phải đẹp trai, phải thế nọ, phải thế chai....
    Ai chẳng biết các bà đang mơ mộng, nhưng xin các bà hiểu cho rằng: mơ mộng để chơi cho vui thôi thì chẳng ai trách, đằng này lại cứ tâm tâm niệm niệm như thế ở trong lòng thì nẫu ruột lắm.
    Chúc các bà kiếm được đúng người các bà cần!
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cô bé cậu bé mới lớn mơ mộng quá xá. Đàn ông VN mình cao trung bình 1.65m, có anh cao trên 1.7 mà cũng nhiều chàng cao dưới 1.65. Các cô nàng cao 1.63, 1.64 thì cũng thuộc dạng cao ráo lắm rồi ( hoa hậu cũng chỉ trên 1.7 chút xíu thôi.
    Bọn Tây thì chiều cao trung bình cao hơn người VN khoảng từ 8--> 12cm. Nhưng quả thực nói về cá nhân, tớ cũng thuộc dạng đã bị "thuần hoá" hay sao ấy mà tớ nhìn những thằng cao lêu đêu 1.8, 1.9 m tớ chẳng có chút cảm xúc gì cả. Ngay cả những thằng được nhiều em hâm mộ, trông tài tử, lãng mạn nhưng vẻ đep của nó nhìn ngoài đời thực thấy hơi khó nuốt trôi. Ngay trong lab của tớ thôi, có 1 thằng đến từ Đan Mạch, thằng Jacob, phải nói thằng cha này đào hoa, học hành cũng tanh tưởi, vì chỗ tớ gần cái điện thoại nên ngày nào tớ cũng phải nghe cho nó khoảng gần 20 cú điện thoại, rồi các nàng ra vào lab nườm nượp như đi hội. Đến mùa thi thì thôi, tớ cứ phải là bái bai cái lab vì phát sợ nghe điện thoại cho nó, cứ như mình đến lab để làm thư ký cho nó không bằng ấy. Nó vắng mặt ở lab ngày nào thì mọi người thở phào ngày đấy. Lại còn thêm cái chuyện hắn ta biết bản thân cao giá hay sao ý mà sau gần 2 năm ở chung lab mà tớ nhận thấy hắn càng ngày càng điệu không thể tả được, bây giờ cũng tập tành đeo khuyên tai, mũi, khuyên miệng, đeo lắc vòng rồi mặc kiểu quần áo đàn ông ***y (áo bó, quấn bó), rồi tóc tai đi học mà cũng gôm giếc bóng láng, đại loại trông như cái thằng công tử con nhà giàu học đòi ấy.
    Lại nói chuyện ước mơ của thời thiếu nữ. Aii cũng có một thời thiếu nữ với lắm ước mơ. Ngày đó Thornbird học chuyên tự nhiên nên trong lớp rất nhiều nhân tài và bạn bè quen thân cũng vậy. Hồi đó Thornbird cực kỳ ngố tàu, chỉ biết đánh giá người trong cái môi trường bé nhỏ của mình thôi và luôn đặt cao thái quá việc đánh giá người khác qua học vấn(ấu trĩ không). Rồi cũng ước mơ chàng hoàng tử của mình với những tiêu chuẩn rất mơ hồ: cao to, đẹp trai, học giỏi, ...mặc dù bản thân thì chẳng có cái gì nổi bật. Thế rồi cũng có 1 vài ước mơ thành sự thật nhưng chẳng ước mơ nào được bền lâu,
    còn bây giờ thì đã khá bình yên với 1 người "Ghét của nào trời trao của ấy" : đen lắm, thấp béo nữa (các bạn ở đây chê 1.66 là thấp làm mình tủi thân quá trời vì người yêu mình còn thấp hơn), mọi thứ cũng thường thường bâc trung nhưng được một vài điểm nổi bật như rất chi là chu đáo, tâm lý, chân thành và sống rất tình cảm, ở bên anh ấy thì lúc nào cũng cảm thấy vui và thấy mình được biến thành "người con gái đích thực", để bạn gái có đi nơi đâu và đi bao xa cũng cảm thấy bình an và yên lòng. Thế là những điều "hào nhoáng" mình mơ ước đều không có nhưng những điều "thực chất" thì lại may mắn không tìm mà nó có được. Thôi thì cũng xin cám ơn ông Trời đã đem đến cho mình 1 giấc mơ nho nhỏ thời hiện tại.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 27/11/2004
  9. thuymichelle

    thuymichelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cao vừa vừa thôi, quan trọng là co đẹp trai hay không đã,
    Tớ cũng thích con trai cao hi`!
  10. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ba chữ cao làm nên Nét duyên của đàn ông, dưới con mắt các chị em
    - học vẫn cao, hiểu biết rộng
    - Khả năng tài chính cao
    - Và hơi cao cao một chút ! (nguyên lý quầng quang đây mà ! nhìn trông chú nào cao ráo, thì mới nương tựa đc chớ !!!!)

Chia sẻ trang này