1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thích đàn ông cao ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi winall2, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Con trai cao ráo thì ai nhìn chẳng thích, chỉ đừng như cái sào là được. Tuy nhiên cao chẳng để làm gì nếu như trí tuệ thì lùn bằng cái que.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Suy đi túm lại là vẻ đẹp về trí tuệ vẫn dc tôn vinh,ale alehoàn toàn ủng hộ chị em về quan điểm đó nhưng mà hãy sống đúng với: TRÍ TUỆ nhé
  3. vietnamoi

    vietnamoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra chị em nhà mình cũng khoái zai cao nhỉ?
    Dễ tính đi các bác, chỉ nên yêu cầu trai cao hơn gái khoảng 10cm (đề phòng guốc cao gót) là được rồi. Hay các bác cũng là cái sào?
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thornbird ơi! Chỉ có ông đấy mới làm bạn cảm thấy là "người con gái đích thực" thôi sao? Ui dào! thằng nào chẳng làm được, tớ thì tớ thấy..... chính các bạn gái làm tớ cảm thấy "mình là đàn ông" thật sự ấy chứ. Nhưng thôi, cao làm gì, đẹp trai làm gì..... cuối cùng thì thằng nào cũng giống thằng nào thôi phải không bạn? Không biết tớ có giống chúng nó không nhỉ?.......
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, đâu có đâu có, đó chỉ là một khía cạnh thôi. U.D thì vừa thấy mình thành đàn ông đích thực bên cạnh người đẹp mà cũng được người đẹp thấy mình trở thành "true woman" còn gì nữa. Hồi trước được nghe ở đâu đó một câu mà chẳng đủ kinh nghiệm để biết nó có đúng hay không, đại loại thế này "Đàn ông thì ai cũng như nhau, chỉ khác là những người phụ nữ khác nhau làm cho các ông trở nên khác nhau". Nếu đúng thì phụ nữ có vai trò "quyết định" một nửa của nhân loại đấy nhỉ
  6. Guest

    Guest Guest

    Nếu cứ thích cao mãi thì sẽ đến lúc loài người trở thành khổng lồ mất.Đất thì chật,người thì đông mà ngày càng to ra thì lấy đâu ra chỗ.Các phương tiện công cộng lại phải sửa lại cho vừa kích cỡ=>vô cùng tốn kém cho xã hội.Chưa kể sau này có chiến tranh,thằng nào cao nó bắn cho vỡ đầu,cứ tí hon lại sống khoẻ í nhỉ.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì thích cái đẹp. Thấy đàn ông đẹp trai vẫn thích hơn đàn ông không đẹp. Mà đàn ông cũng vậy thôi. Thấy đàn bà đẹp vẫn khoái hơn.
    Nhưng mà quan trọng ai làm mình hạnh phúc thì mình chọn người ấy. Nói đàn ông đẹp trai không tốt là không đúng. Thiếu gì người vừa đẹp vừa giỏi, vừa tốt. Cũng như nhiều người vừa xấu người vừa xấu nết.
    Cũng như mới đây 6sense đọc phỏng vấn gì của Bùi Công Duy, cậu ấy nói, phụ nữ đẹp mà nói chuyện mấy câu đã chán chỉ áp dụng với trường hợp cậu ấy. Chứ như Thornbird đây vừa đẹp, vừa học Master, nói chuyện lại có duyên như vậy thì lại là khác.
    Nói tóm là trong tình cảm mình thấy happy với người nào thì mình chọn người ấy. Người tốt mà đẹp nữa lại càng hay. Còn không đẹp thì trong mắt mình thấy hấp dẫn là được rồi.
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu đó nguỵ biện vì dù gì cũng đã quyết định kết hôn rồi thì "vợ phải được ưu tiên số 1".
    Hồi Thornbird chân ướt chân ráo loe ngoe mới sang cũng bị ngay bà chị phủ đầu "Ở đây lạnh lẽo lắm đấy, liệu thấy ai hợp thì cứ mạnh dạn đi chứ không phải chui vào vỏ ốc đâu. Ngày xưa trước khi cưới anh rể bây giờ, chị cũng lựa chọn chán chê ấy chứ[:I (bà ấy tự tin cũng có cơ sở vì ông anh rể quả là có nhiều điểm trội). Nếu tìm được người hơn nhiều mặt mà cũng có tình cảm nữa thì tại sao không...quyết định lại cho cuộc sống của mình. "
    Nhưng mà, làm sao ấy, thực ra con gái đi học xa nhà thời gian dài cũng không phải chuyện đơn giản, cũng vài lần toé loe toé khói hiểu nhầm lung tung với người yêu ấy chứ nhưng vẫn có điều gì đó khiến Thornbird rất phục cách cư xử của chàng, nó làm cho Thornbird cảm giác như cách cư xử đó ở hẳn 1 đẳng cấp cao hơn mình vậy. Chứ thật ra trước đây Thornbird cũng không bao giờ hình dung ra người yêu của mình thấp béo thế này đâu, vì Thornbird cũng mơ mộng các chàng hoàng tử đấy chứ. Buồn cười lắm, hồi còn đang tán tỉnh, có lần đi chơi, vì sợ mình không tỉnh táo mà lại nhỡ gật đầu lúc người ta ngỏ lời nên Thornbird phải viết vào tay là "Dù thế nào cũng phải lắc đầu từ chối". Nhưng thế nào mà mấy tháng sau vẫn lăn kềnh ra. Vậy nên bây giờ vẫn đành phải "nguỵ biện" là thôi thì chàng không được đẹp trai như mong muốn (còn xấu xí nữa ý chứ, chết, chàng mà biết được thì chắc tủi thân lắm) thì cũng có 1 vài ưu điểm bù lại và bằng lòng vậy.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 28/11/2004
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    hahaha, Thornbird kể chuyện buồn cười quá. Làm gì đến nỗi phải viết vào lòng bàn tay "dù thế nào cũng không đổ" như vậy. Lỡ có đổ vẫn còn có cơ hội rút lại được mà . Anyway, thương rồi khó nói, Thornbird nhỉ.
    Bạn trai 6sense thì hơi ốm, mà không biết tẩm bổ có mập lên không . Mà he tính thì ngang như cua, thích ăn toàn mấy món không tốt cho sức khỏe không àh. Mặc quần áo cũng không như 6sense thích. 6sense đi shopping, tìm đồ mua cho him để he mặc nhìn đẹp hơn him cũng không chịu mặc. Giận quá chẳng muốn nói.
    Mà cũng giống Thornbird, 6sense cũng thấy bạn trai mình trên cơ mình. Chả biết, 6sense đi chơi với nhiều người cũng đẹp trai lắm, mà vẫn cảm thấy hình như mình bị chui vào "rọ" của him rồi.
  10. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em phải nói khó các chị em 1 chút nhá ! Mấy chị đòi hỏi các anh phải cao 1 chiều cao lý tưởng 1m7 mấy mấy đó ! Nhưng mấy chị phải nhìn lại bản thân của mình xem , mấy chị cao được bao nhiêu ?????
    Mấy chị nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại chứ , sao mấy chị không nghĩ rằng cánh con trai cao khi đi với người yêu lùn chút chun sẽ nghĩ rằng : " Em ơi ! em đi làm gì cho khổ đôi chân , để anh kẹp em vào nách xách em đi cho nó nhanh "
    Các bác con chai ơi ! Ai nói gì mặc ai ! mình sao thì nó vậy thui! May mắn cho chúng ta là không nằm trong tầm ngắm của các chị đòi hỏi quá khả năng của mình và của mấy chị luôn hén !
    hi` hi` ... Như em nè ! Người yêu : 1m63 , em : 1m70

Chia sẻ trang này