1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thích đàn ông cao ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi winall2, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thích mình cao, đẹp, giàu, nổi tiếng, nhiều quyền. Sinh ra không đẹp trai, cao ráo đành cố gắng cái khác bù vậy, không cố được cũng ráng mà cố. chẳng lẽ than trách cha mẹ sao. Thôi thì đành chấp nhận "nồi nào vung đó" chứ biết sao giờ, tìm người nào vừa với mình thôi. Không dám mơ tưởng cao sang.
    Được farseer sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 30/11/2004
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bác này hơi bị bi quan rồi đấy.Biết đâu bắt dc...gà thì sao,đừng lo ,nhỡ bác lại có cái tài khác thì sao nhẩy.
  3. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ều bác này tự tin lên nào , như mình nè , người yêu cao có 166 cm , nếu bỏ chân đất ra cao hơn mình có vài lọn tóc , thú thực là con gái ai chả muốn người yêu mình cao to , đẹp zai, nhưng mà đấy là chuyện của tuổi trẻ còn nông nổi thôi, còn bi giò nhớn rồi suy nghĩ cũng thế mà lên , mình yêu người yêu mình vì mình cảm thấy anh ấy có thể là 1 người chồng rất lý tưởng và còn một số điểm mạnh khác,vì thế mà nockout luôn mấy anh cao to đẹp zai , mà mấy bác khiêm tốn chiều cao ý thì cố gắng kiếm lấy 1 cô cho F2 cải thiện tình hình , biếta đâu mèo mù lại vớ cá rán
  4. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Hic, tôi là 1 thằng đàn ông 100% mà, sao bạn lại giới thiệu cho tôi 1 anh chàng đực rựa thế???
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hehehe, buồn cười wá,ai lại đi gthiệu cho 1 ông một tên đực rựa dzậy.Nói chung mình ấn tượng với một anh chàng cao ráo người đẹp và dễ thương, đặc bịt trên 1,8m.NHưng mà từ ấn tượng đến thích và .... là cả 1 vđề to đùng đấy vì bít đâu anh ta cao người mà thấp trán
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ối giời , tiếc thế , thế em nào có nhu cầu tìm bạn trai
    Người cao , nhà cao , bố làm cao thì hỏi anh nhé , anh giới thiệu bạn anh cho .
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Không dám đâu anh ạ,trèo cao ngã đau lắm ạ.
  8. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bé bé xiu như cái kẹo nên bé không có nhu cầu tìm anh nào cao quá, chỉ cần cao hơn bé 1 cái đầu là được Còn nếu mà đi với mấy anh 1,8m, người ngoài lại tưởng anh ấy đi với nấm lùn thì chít à
  9. botay_chamcom

    botay_chamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cao để làm gì nhỉ ? Cao mà tính tình không ra gì như mình thì vứt đi
  10. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi. Con gái thích đàn ông cao. Nhưng là cao hơn mình chứ không phải... một mét bẻ đôi mà em thích anh hai mét mấy ạ !
    Cần gì phải giải thích lôi thôi làm chi. Rõ ràng con trai cao hơn con gái.. thì trông mới đẹp đôi. Với lại đẹp đôi... hehe... thì tầm cao hợp ní mới là đẹp đôi. Tớ thích ng iu tớ cao hơn tớ chứ không thích.. thấp hơn. Còn cao hơn bao nhiêu là tuỳ chứ. Khiếp, cao độ 2m chắc... em ngất.. trước khi kịp nói nời IÊU anh hehe
    Còn nữa nè... con gái.. thích.. à. khâm phục... đàn ông... cao hơn mình "một cái đầu" - còn iêu thì.. người iêu.. cũng phải có bản lĩnh... "một cái đầu" nữa nha hihi

Chia sẻ trang này