1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thích đàn ông cao ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi winall2, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_cheeks

    Sweet_cheeks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ cao 1m62 còn anh xã cao 1m85 (đo cách đây 3 năm, giờ có thể cao hơn) và đấy là một trong những điểm mà tớ tự hào nhất về anh ấy. Anh ấy cao hơn tớ đúng một cái đầu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Tớ thấy mấy bác cứ nhấn mạnh nào là cao thân mà không cao thủ, tính không hay thì vứt. Nhưng nói gì thì nói chắc các bác phải công nhận là cao thân mà không cao thủ vẫn còn hơn thấp thân và "thấp thủ", đúng không ạ? Hehe, dù thế nào tớ vẫn thích các anh chàng cao từ 1m80 trở lên.
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế em có thích anh không. Ai mà chả thế hả em ? vấn đề của em khỏi tranh cãi, cũng như chuyện chị em chẳng ai thích anh nào đã xấu lại còn đần. Cái cần tranh cãi là so sánh giữa "cao thân và thấp thủ" với "thấp thân cao thủ" em ạ, em chọn gì ? cái nào là lựa chọn ưu tiên, cái nào không, hiểu chưa bé
  3. Sweet_cheeks

    Sweet_cheeks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em đã hỉu ạ. Tại nãy giờ thấy mấy bác cứ thấy chị em nói thích boys cao là lại phải đá thêm cái cao thủ vào nên em nói thế thôi. Chức còn chọn lựa giữa cao thân, thấp thủ và thấp thân cao thủ thì ừm ừm, cũng khó nghĩ thật . Em thì em chọn cao thân thấp thủ, vì nói chung thấp thủ vẫn còn "cải tạo" được bằng cách này hay cách khác , chứ thấp thân rồi thì e rằng em bó tay mất. Bạn trai mình mà đi đôi giày cao hơn giày của mình thì đau lòng cho cả hai bên lắm
  4. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị sinh thiếu tháng, vừa gầy vừa bé nhất nhà, cao 1m 70 còn thằng em trai đang đi du học cao tận 1m 86, nhìn nó lên máy bay đi cùng bọn Tây cũng không kém gì.... người tôi yêu thì không yêu tôi, còn các cô gái khác thì không biết vì tôi hay vì bố mẹ tôi?
  5. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này an gì thế nhỉ, 1m70 mà còn lùn nhất nhà. Nhà mình kiểu này toàn ti hon mất...
  6. oo_oo

    oo_oo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trai vn 1.70 cũng okie rồi bạn ạ. Nhà tớ 3 anh em đều cao mặc dù bố mẹ chỉ tầm thước thôi. Tớ 1.80, ông anh 1.75, thằng em đang có nguy cơ qua mặt tớ.
    Mà nói gì, cao cũng là điều đáng để tự hào đấy nhỉ. Tớ cao, mỗi lần đi mà hơi khom người là bị " ai đó" bắt thẳng lưng lên thôi, hì. Nhưng thấp chưa chắc thua điểm đâu, tớ có anh bạn, tầm 1.66, nhưng nhìn tướng rất khoẻ mạnh, và cũng biết cách ăn mặc cho phù hợp nên nhìn cũng rất là okie thôi.
    Còn gf tớ thì hơn 1.60, nên đi với tớ trông quá ư okie
  7. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ có cảm giác mấy bác này kô phải Vn nhỉ, 1m80 mà còn bị thằng em qua mặt,
  8. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    hic...các bác cao 1m8 có kinh nghiệm gì ko truyền cho mọi người với nhẩy..chứ như em đây...còn có 2.5cm nữa mà ko cố được ...

Chia sẻ trang này