1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái thích được tỏ tình như thế nào??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi finixiti, 01/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VANNAM

    VANNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tui thi nghi to tinh ntn khong quan trong lam...doi voi con trai thi quan trong la to tinh voi ai ...
    He he..con doi voi con gai thi quan trong khong phai la to tinh ntn , cung khong phai la ai to tinh ...ma la cai vi cua nguoi to tinh ntn thoi !?!
    VANNAM
    NVN
  2. TheLight_L

    TheLight_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu tỏ tình với người ấy, mình sẽ hát cho cô ấy nghe bài "only love" hoặc bài "Eyes on me" rồi nói "Anh yêu em, em có yêu anh không? "Có được không hả các bạn ?

    But only love can say
    Try again or walk away
  3. manh20052000

    manh20052000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ban da bao gio yeu chua
    toi yeu mot nguoi can gai hon toi mot tuoi vay phai to tinh bang cach nao
    cao van manh
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như thế này:
    "Ngày xửa ngày xưa... " có một đôi trong một cơ quan có tình ý với nhau. Nhưng vì ngại, không ai dám tỏ tình trước. Cơ quan, đoàn thể cố gắng kết nối nhưng chưa thành công. Thế rồi, một lần, nhân chuyến đi tham quan tại một khu rừng nọ (lãng mạn nhỉ), anh chàng lấy hết sinh lực dẫn cô gái đến ngồi tâm sự tại một gốc cây cổ thụ. Hai người ngồi bên nhau rất lâu, khuya lắm rồi mà vẫn không thấy anh chàng nói gì cả. Khuya quá rồi họ phải ra về. Gần ra khỏi khu rừng, bỗng anh chàng khựng người lại và sau một chút ngập ngừng, anh cất tiếng nói: "Em ơi...". Cô gái nghe thấy thế rất mừng, nghĩ rằng anh chàng bắt đầu nói điều mà cô hằng mơ ước bấy lâu nay. Cô "Dạ" một tiếng rất nhẹ nhàng. Anh chàng ấp úng nói tiếp: "Em ơi, anh.... anh..... anh ... dẫm phải .... phân rồi em ạ.!"
    Các bạn biết sau đó thì sao không, họ trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, họ đều cười và tâm sự rằng: cái ấn tượng của lần đi chơi đó rất sâu sắc và ngay sau khi anh chàng được cô gái giúp đỡ, 2 người yêu nhau. Cô gái nói rằng ánh mắt của chàng trai lúc đó như nói lên hết tất cả.
    Vậy đấy, đôi khi, chẳng cần nói gì cả. Đúng không các bạn!
    Best regards,
    Harry Kism
  5. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết tỏ tình bằng lời, chỉ biết hành động thôi.
    Thân quen với 1 cô bạn đã lâu, sau đó bất ngờ hỏi thẳng cô ấy vào đúng ngày 14/2, trên tay em cầm 1 bông hoa hồng đã mua từ trước. Và thật lạ lùng khi cô ấy nhận lời ngay.
    Nhưng bây giờ thì không còn là của nhau nữa. I am alone. hic hic
    Đêm nô en tôi thì thầm hỏi chúa:
    "Đến bao giờ con mới hết cô đơn"
  6. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài girl_codon85 " Tôi muốn người yêu tôi hun tui 1 cái rồi tỏ tình.
    he he."
    hix, chưa yêu nhau mà đã hun nhau để tỏ tình thì còn gì là thú vị của T/Y nữa em. Khi 2 người iu nhau thì người ta rất mong chờ được 1 nụ hun đầu tiên từ người iu của mình, còn như em thì chưa iu đã hun rùi à. Hix, thế anh tỏ tình với em được ko thế, hì hì hì
    [​IMG]
    Just close ur eyes and u will be here with me
    Just look to ur heart that is where i will be...
  7. G13

    G13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, thế này thì thích thật đấy nhé
    Never say Goodbye!
  8. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    [size =6]Các côcác chú ,ngồi đó mà mơ .anh của các cô các chú đã bao lần rồi ,anh nói là chẳng có *** gì hay đâu ,đừng mơ .Anh ôm chúng nó ,định tỏ tình thì bị nó rú lên chán *** chịu được .Anh cầm tay ,chúng nó tát anh .ôi giào ,hay ho gì .anh ôm chúng nó hãi suýt ngất ,anh hãi vật rồi
    anh khuyên các cô chú là yêu nhau thì nói ra nó mẹ đi ,bày đặt lắm trò
    đời là *** [/size=6]
    Được tubimi sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 02/12/2002
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình ư, hic hic, có quan trọng nữa không vậy, he he, một khi đã yêu nhau thì lời tỏ tình không còn quan trọng nữa, cái chính là hiểu nhau và nhìn rõ trong tâm hồn nhau,

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình ư, hic hic, có quan trọng nữa không vậy, he he, một khi đã yêu nhau thì lời tỏ tình không còn quan trọng nữa, cái chính là hiểu nhau và nhìn rõ trong tâm hồn nhau, người ta bảo, con mắt là cửa sổ của tâm hồn mà, chỉ cần nhìn vào mắt người mình yêu, mình sẽ biết tất cả,

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you

Chia sẻ trang này