1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái thích được tỏ tình như thế nào??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi finixiti, 01/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. finixiti

    finixiti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    SoldierFỏtune thân mến ơi! Em cứ nghĩ sau lần trước anh bị tổn thương lắm rồi cơ, anh vẫn chuwa sao a! Tốt quá. Mà em nhớ hôm nọ anh có nhắn em đừng có nói cho ai biết chuyện này nếu ko anh sẽ ko thể sống nổi, cho em hỏi anh đã làm sao chưa vậy, có gì báo em biết một tiếng để em con liệu nhé

  2. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Một ngày đẹp trời nọ nàng thỏ thẻ với tôi như vầy:
    - Anh oi, em có một điều bấy lâu nay day dứt lắm,mà không dám nói. Em sợ nói ra rồi tình bạn chúng mình sẽ không còn như trước nữa, nhưng em cũng không thể một mình mang nỗi niềm này mãi. Em không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa.
    Tôi vô cùng cảm động:
    _ Em cứ nói đi, anh rất sẵn lòng.
    Cô gái nhìn đắm đuối vào mắt chàng:
    _ Anh ơi! Trả em tiền ! Anh mượn em đã 6 tháng rồi còn gì!
    _ !!!!!
    !!!
  3. mummy_handsome

    mummy_handsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì nói rằng yêu,
    Không yêu thì nói, làm liều cho xong!!!
    Đó là tình yêu đích thực đó bạn!!!
    MUMMY
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình của tôi (trong mơ thôi)
    uhm
    hihi
    Thời gian chúng ta không phải là chưa lâu cũng như những người bạn gái mà anh đã quen thật không phải là ít. Trong số họ có rất nhiều người dịu dàng, rất nhiều người thông minh lại có những người rất " nhí nhảnh tinh nghịch". Em thì lại chẳng có gì độc đáo khiến anh phải sững sờ , nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp em anh đều phải đêo kính râm , có lẽ là mắt anh bây giờ đã kém đi nhiều , nó không còn chịu nổi những ánh sáng toả ra từ phía em. Cho đến tận bây giờ khi chiếc kính vẫn còn đang vướng víu trên mặt anh , anh vẫn tự hỏi tại sao một người không có gì là nổi bật như em lại làm anh lu mờ như vậy.
    Chắc không phải nói quá nhiều phải không, Em cũng hiểu rằng những điều giản dị nhất , sự chân thành lòng cảm thông và cả những lần nũng nịu của em đã làm anh điêu đứng. Anh không phải là một người thật tốt thật hoàn hảo nhưng từ khi gặp em những điều mà anh làm đã ngày một hoàn thiện hơn.
    Chắc em cũng hiểu vì đâu mà ánh sáng kia lại có chứ
    Hãy cùng anh giữ nó được không em
    hungdo
  5. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết điều này,người yêu tui quá là bí hiểm,hi tui tỏ tình thì người ta bảo là chỉ giỏi tán tỉnh,là vớ vẩn.Khi tui it nói những lời ngọt ngào thì họ bảo là tui đã thay đổi

Chia sẻ trang này