1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thích nhậu thì sao ta.... tui là vậy đó

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heosua9783, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heosua9783

    heosua9783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích nhậu thì sao ta.... tui là vậy đó

    tui không phản đối chuyện nhậu nhẹt của mấy ông, rưọu vào lời ra mà nhiều khi tìm hiểu bạn trai mình tốt xấu thế nào thì nên đi nhậu với ổng. lúc tỉnh thì ai mà chẳng khéo che dấu nhưng tới hồi xỉn rồi thì có biết khỉ gì nữa đâu.
    Tui không biết uống nhiều.. thậm chí là cực dở nữa nhưng chủ yếu là vui vẻ thui, tui chỉ có thể ngốn 2 chai " Hôn em ít nên em kéo em níu(ken)" là tối đa rùi nhưng tui vẫn khoái đi mới chít chứ. Sau này có ôngxã chắc chiều chiều tui với ổng dẫn nhau ra Thanhđa NHẬU lai rai hoài
    ...dzo...100% bà con uiiiiii.
    còn mấy nường trong đây seo hả... cho ý kiến ý cò gì đi chứ tui biết mấy chiến hữu của tui là Give me a big hand ruiiii
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tôi con trai tham gia được không? Mịe, iem có mấy đứa bạn gaí nhậu cũng ghê lắm, tuy không bằng con trai nhưng bao giờ nhậu cũng hết mình, cũng say như thường, rồi nới lung tung, vui ra phết, tiếc là tụi này mỗi ngưòi một phương rồi, bây giờ còn có 2, hôm 30.4 vừa đi nhậu với 2 đứa này xong.
    Nói trai hay gái chứ em thấy nhậu mà đến khoản nó tây tây thì nên dừng, chứ say quá cũng không hay, uống bia rươu nên thế thôi, say rồi chẳng tự chủ được.
    Mà bác gái này tuổi heo hử, bạn iem cũng heo này, thảo nào thích nhậu. Ke ke
    Em với bác là đôi thủ đấy vì em là heo bột bác là heo sữa @boyheobot
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nói đến wán nhậu, công nhận ở Thanh Đa rất nhìu
    Nhưng thiệt tình, mình lại hong thích mí cái chiện nhậu nhẹt đó
    Bạn gì đó ơi, mi mốt có ông xã, để anh í uống được gòi, chứ cả 2 cùng uống, khi say ai đưa dzìa nhà
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Em bực mình cái khoản WC cho phái nữ, mấy quán nhậu to to đều không có WC riêng cho phái nữ, toàn phải đứng ngoài canh rồi cho các chi vào. hhee hee, nhưng dạo này cũng kiếm mấy quán có rồi, chẹp....
  5. quoctevivina

    quoctevivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một đứa bạn thân cũng uống bia rượu rất sành, có thể nói Ba Giai - Tú Xuất gọi bằng Chị. Nhưng rồi ko hiểu vì lý do gì, có thể Việt Nam ko đối thủ nên chị đã chu du sang nước khác, 1 đi 0 trở lại, hiện tôi đang trông tin nhạn mà chẳng thấy bóng người xưa. Ko @heosua9783 là người tôi đang nói đến ko
  6. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Các bà vào chỉ tổ phá mồi mà thôi. Với lại phức tạp lắm đi làm gì ? Còn WC hả, ngồi tạm chỗ nào làm đại rồi kêu thằng bồ (hay chồng) đứng canh dùm cho
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Cứ thoải mái nhậu ở nhà, đi nhà hàng thì uống chút đỉnh cho sung . Hi hi nhưng nhậu nhiều phải xã " bình" khẩn cấp như mấy chàng phải tưới cột đèn thì nguy to ...
  8. heosua9783

    heosua9783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thì tui cũng nghĩ giống U đó boyheobot .Uong nhung biet luc nao mi`nh het đô ru`i thi tui ne'' con ko mấy ép đứa khác lại, chứ 1 mình chịu trận chịu gì nổi. Với lại tui kị đi uống với những người lạ nhứt là những người mới quen biết sơ sơ, nhứt là những người chat trên net rùi offline. Người ta nói " rượu ngon phải có bạn hiền", phải kiếm người " tửu phùng tri kỷ thiên bôi" thì mới " dốc hết tình này ta cạn 1 chầu".
    mấy hôm lễ tui chẳng đi đâu chơi xa, tui túc trực với mấy thằng bạn hồi phổ thông trong 1 quán ăn ở Lái Thiêu lai rai từ trưa tới tối. Vậy mà vui hơn là xách xe long nhong Đầm Sen, Suối Tiên hay Công viên nước.
    mấy ông khoái nhậu mà đến chỗ tui nhậu hôm bữa là mê liền. Ai rảnh hôm nào lên Lái Thiêu nhậu dzới tui hen
  9. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tửu bất khả ép
    Ép bất khả từ
    ... Từ từ hẵng rót

Chia sẻ trang này