1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay có thực dụng ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dv_minh_2004, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shooting_star30586

    shooting_star30586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thi? tuy? tư?ng ngươ?i va? tuy? tư?ng hoa?n ca?nh nưfa . Trong môfi 1 con ngươ?i du? ít hay nhiê?u ai cha? có 1 ít "thực dụng".
  2. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng thế, vừa đủ thì sẽ tốt, còn nếu quá đi thì sẽ rất xấu - thậm chí tồi tệ. Thực dụng vừa đủ - có thể coi đó là thực tế không nhỉ ? (Mà biết chừng nào là vừa đủ nhỉ ? )
    Không phải tất cả con gái đều thực dụng, và tất nhiên không phải tất cả con trai đều không thực dụng. Phải chăng là con gái khi yêu thường có cái nhìn thực tế hơn, thường lo nghĩ những vấn đề sâu xa hơn mà thôi.
    Được gio_va_cat sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 28/01/2006
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thẳng thế này.. thực dụng và thực tế thì nó cũng mong manh lắm. Bây giờ con gái mà cứ tử tế với ngưòi yêu quá thì lại bị coi thuờng và cho là rẻ tiền. Tớ thấy 90% là như thế. Đi đâu ăn uống các bạn gái cũng nên trả tiền nhưng mà cũng k cần phải cứ 50-50 đâu. Mà nói thật cũng chả nên trọn những thứ rẻ nhất làm cái gì cả. Cứ mình thích ăn gì mà khả năng có thể chi trả đuợc thì gọi thui. Mà nếu bạn trai có tặng quà thì cũng cứ nhận đi. Các bạn cứ từ chối để làm gì nhỉ. Nhưng lưu ý là món nào quá đắt tiền hay thể hiện ý ràng buộc thì đừng có nhận cứ bơ đi. Vì tớ thấy bọn con trai hay vin vào những cái đó để cho rằng chị em chúng ta dựa dẫm hay gì gì đó lắm. Thật chẳng biết đi đâu mà lần. Mà nếu anh chàng nào ki bo quá chỉ biết quan tâm bằng kiểu nói suôgn thôi thì cũng xem xét lại đi là vừa. Nếu yêu mình nhiệt tình với mình thật thì ngưòi ta biết mình cần gì và sẽ biết làm thế nào để mình tin tuởng thui.Tớ ghét nhất là anh nào cứ hay kể lể là anh đã tặng nguời yêu cũ cái này này .. anh đã tặng em cái này cái kia.. nói chung là hay kể lể nhiều thì k thể chấp nhân đuợc. Con gái bọn tớ chẳng phải những kẻ đào mỏ mà chỉ vì cái tính ích kỷ của bọn con trai nên mới phải áp dụng nhưng chiêu phòng thân mà thui. Ho* nếu k kiêu và đòi hỏi một tí các bạn sẽ cho ngay tụi này dễ dãi với này nọ lọ chai. Thực ra thì các cậu cũng tự hào nếu có nguời khen rằng ôi sao thằng này nó tử tế nhỉ, nó biết chiều nguời yêu thế còn gi nữa. Chị em có quyền đòi hỏi nhưng đừng có quá đáng hay vuợt qúa khả năng của anh em là uki, hic hic nhưng mừ về phía mình cũng phải biết quan tâm lại thì mới đuợc ,,, tạm thế đã vì tớ phải out tí

Chia sẻ trang này