1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay có thực dụng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay có thực dụng???

    Tâm sự của 1 ông anh trong blog của ông ý. Thực ra cũng ko đồng tình lắm với lối suy nghĩ này, nhưng cứ post lên để mọi người cùng nhận xét.

    Hôm trước đi uống cafe vô tình ngồi cạnh 2 cô gái và vô tình nghe được mẩu chuyện đối đáp giữa 2 cô. Chợt thấy 1 chút gì đó buồn len lỏi vào trong mình. Sau đây là câu chuyện đó:

    Cô gái thứ nhất đang ngồi từ trước đó lâu rồi và sau đó 1 cô gái khác bước vào. Nhìn cô gái mới đến này nom cũng được, nói chung so với mặt bằng trong này (Sài Gòn) là ko đến nỗi tệ. Sau 1 hồi chào hỏi nhau thì 2 cô bước vào câu chuyện.

    Cô gái thứ nhất: Ơ thế ko phải anh Hải chở mày đến à?

    Cô gái mới tới : Mày thấy anh này được ko?

    Cô gái thứ nhất: Tao đang hỏi mày là anh Hải đâu cơ mà?

    Cô gái mới tới : Tụi tao chia tay rồi, mới cách đây 1 tuần thôi.

    Cô gái thứ nhất: Sao lại thế? 2 người rất yêu nhau cơ mà. Tự dưng lại chia tay là sao?

    Cô gái mới tới : Yêu nhau thì đã sao? Cuộc sống bây giờ thay đổi rồi, đâu phải yêu nhau là đến được với nhau. Còn nhiều thứ phải lo, phải suy nghĩ nữa.Tao cũng yêu anh Hải lắm nhưng mà cũng phải chia tay thôi. Mày biết đấy, yêu nhau cũng mấy năm rồi nhưng mà cũng phải giải tán thôi.

    Cô gái thứ nhất: Nhưng mà lý do là tại sao? Tao muốn biết.

    Cô gái mới tới : Mày biết đấy. Anh Hải ko có điều gì phải chê cả nhưng mà cái quan trọng là anh chàng mới này có nhiều thứ hơn anh Hải. Anh ta có thể lo cho tao, lo cho cái gia đình mai sau của tao và quan trọng là anh ta yêu tao. Phụ nữ cần 1 người đàn ông đủ sức gánh vác gia đình mày hiểu chưa?

    Cô gái thứ nhất: Tao hiểu rồi. Mày bỏ anh Hải vì anh ý nghèo ko đủ sức lo cho mày.

    Cô gái mới tới : Đúng. Tao chia tay là vì thế. Mày xem. Với đồng lương nhà nước 1 tháng có hơn 1 triệu thì mày bảo sao có thể sống được đây. Lo cho 1 mình anh ý đã khó huống hồ là 1 gia đình sau này.

    Cô gái thứ nhất: Nhưng mà...

    Cô gái mới tới : Nhưng cái gì mà nhưng. Mày cứ tính mà xem. Tao cũng đi làm rồi, lương của tao cũng chỉ bằng anh ý. 2 người cùng như thế thì làm sao có thể vững chắc được đây. Rồi bao nhiêu thứ phải lo nữa. Ốm đau, bệnh tật... Tóm lại là ko thể. Ko thể mày hiểu chưa?

    Cô gái thứ nhất: Lương nhà nước thì chỉ có thế. Rồi sẽ tăng từ từ mà nhưng được cái ổn định về sau. Mà anh Hải nhìn cũng khá mà, hơn hẳn cái thằng vừa đèo mày đến đây.

    Cô gái mới tới : Từ từ đến bao giờ nữa mày. Tao ko con đủ kiên nhẫn nữa rồi. Mà hình thức khá thì đã sao. Lấy nhau xong rồi nhìn nhau ra tiền à. Thôi mày đừng hỏi nữa, tao đã quyết định rồi.



    Đấy, câu chuyện chỉ có thế nhưng mà mình mới chợt nhận ra. Tình yêu đâu phải là yêu nhau không là đủ. Còn nhiều thứ phải suy nghĩ nữa. Yêu nhau mấy năm thì có sao, thắm thiết thì đã sao. Chỉ cần có 1 chàng trai khá giả 1 chút là có thể thay đổi ngay. Con gái bây h thực dụng đến thế sao? Trông người mà nghĩ đến ta. Mình cũng giống chàng trai kia. Lương cũng chỉ từng đấy 1 tháng, cũng làm nhà nước...Rồi mai sau có ai thông cảm, hiểu mà chấp nhận mình không??? Mình ko nghĩ rằng tất cả con gái đều thực dụng như vậy nhưng mà có lẽ đây là 1 sự thực. 1 sự thực phũ phàng làm sao.

    Đáng lẽ mình ko post câu truyện này lên đâu. Nhưng mà cũng nghe được chuyện của thằng bạn thân hồi cấp 3 tối qua tối hôm trước nên mình mới post thêm vào đây. Câu chuyện của 2 đứa đã là niềm tự hào của mình khi kể về tình yêu của 2 đứa. Thế mà bây giờ mỗi đứa 1 đường. Chia tay 2 ngả, kẻ Nam người Bắc. 2 đứa yêu nhau từ hồi cuối những năm 12. Cả 2 đều là mối tình đầu, thật là đẹp và nên thơ. Thế rồi cùng kéo nhau vào đây học, cùng mở 1 cửa hàng Internet và mua nhà để ở trong này. Tưởng rằng chỉ chờ ra trường nữa là cưới nhau mà thôi. Thế mà giọng thằng bạn mình chua xót làm sao khi kể lại rằng đã chia tay nhau rồi, tao ra Hn rồi. Yêu nhau 7 năm rưỡi mà chia tay đơn giản thế thôi. Nó có người khác rồi. Đấy, tình yêu với quãng thời gian như vậy rồi mà cũng chia tay mà thôi. Hỏi tình yêu là gì? 1 câu chuyện đẹp như vậy rồi cũng có kết cục buồn mà thôi.
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tin vào ĐỊnh Mệnh : đúng thực là gặp nhau và yêu nhau nhưng có lấy được và gắn bó cả đời ko là do duyên số. Có rất nhiều mối tình trong XH với : hỉ, nộ, ái, ố đầy đủ cả. Một ví dụ: 2 anh chị khu phố mình : cả 2 còn trẻ, yêu nhau lấy nhau và còn tuyên bố thế này : lấy là do mình hết ! ===> đúng! lấy rồi đó, 2 năm sau chia tay. Bà này lấy chồng khác, ông kia cũng sống thử với kon bé nào đó. ===> tan lát 1 gia đình.
    Bố tớ thì là người HP, Mẹ tớ là người QN, Bố lên HN học XD gặp mẹ lên HN công tác, Mẹ đi cái xe đạp thời xưa gọi là công dựng hay Mô zô gì đó, thấy tuột xích ko ai giúp và Bố ra giúp Mẹ ====> Có 1 gia đình. Hê hê
    Ý kiến của tớ àh : Hãy sống hết mình với hiện tại và Cậu hỏi tình yêu là gì ? tớ thấy nó đúng như này : CHO & NHẬN
    Được HECTORVIET sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 18/09/2006
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ yêu thôi, còn cưới là phải cưới liền tay, không thì nó đổi ý thì mất. Cười rồi yêu cũng kịp, giống các cụ nhà mình.
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu và Hôn nhân là 2 fạm trù hoàn toàn khác nhau mà.
    Yêu có thể ko cần tiền nhưng Hôn nhân thì ko thể ko cần.
    Thực dụng thì có j` là sai ??? trong cs này ko thực dụng liệu có sống nổi ??? mà chính xác ra trong trường hợp này Gái rất thực tế, Gái nó nghĩ thế là đúng, cs sau này đâu chỉ còn là của 2 đứa, rồi con cái, rồi lễ nghi nội ngoại. Rất hoan nghênh suy nghĩ kiểu như thế của Gái, Gái có lo cho thân Gái ko đâu, còn cả cs sau này đó chứ.
    Đùa, mất cô/chú chưa có ja đình nói về cái lãng mạn(g) của tình iu nghe chuối bỏ mej. Để rồi đến lúc có ja đình cô/chú mới sáng mắt ra, cái j` nó cũng zính đến tiền, ko tính toán có mà stress tối ngày liệu tình iu nó có còn lãng mạn(g) với cả thơ mộng.
    Đừng có tiêu cực, Gái thế là tích cực ròi.
    Chịu khó kiếm tiền, đừng có fung fí vào ~ việc vô bổ (việc j` thì tự biết). Kiếm Gái/Zai nó fù hợp với mình chủ yếu là về chính kiến. Còn chuyện để tình iu có thể tiến đến Hôn nhân thì nên chọn lựa cho nghiêm túc, đâu là điều mình cần ở fía bên kia.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 18/09/2006
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này nhớ lại cái hồi mới chập chững bước chân vào giảng đường đại học, mấy ông thầy giáo ném vào mặt cái chân lý : VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC!, ngẫm lại thấy nó phát huy rất đúng trong cuộc sống.
    Đã thấy nhiều cặp yêu nhau ròng rã mấy năm trời, thấy thơ mộng lắm chứ nhưng đến thời điểm quyết định thì em gái lại chọn 1 chú khác mới quen, tất nhiên khá hơn chú cũ về tiềm lực kinh tế, đau!
    Nhưng mọi thứ đều có công bằng cả, vẫn có nhiều cặp yêu nhau và đến với nhau hết sức bình thường, nàng giáo viên lương ba cọc ba đồng, chàng làm nghề ở xưởng in báo nhà nước, lương thì chán lắm. Nhưng vẫn thấy vợ chồng vui vẻ tối ngày, cơm lành canh ngọt, con cái đề huề, giỏi giang.
    Quan điểm riêng của tớ thì đã là thằng đàn ông, thì đừng kêu ka là nghèo quá mà em bỏ mình, dù sao cũng phải lo đươc cho em một cuộc sống ở mức tối thiểu mới đáng mặt, tốt thì quá ổn rồi chả nói làm gì, nhưng cũng đừng nát quá, thấy tội và thương cho em nhiều hơn. Mà còn phải chăm no đời sống tinh thần cho em nữa chứ, chả nhẽ suốt ngày đút cơm vào miệng, vỗ béo cho em à, cá nhân tớ đánh giá cái này cao hơn.( tất nhiên là khoảng kia phải đạt từ trung bình khá trở lên)
    Líp: Đọc bài kia của em thấy chú trùng tên mình bị bồ bỏ, đau quá!
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có thể cuộc sống ở những thành phố lớn phát sinh nhiều vấn đề và người ta tuởng tiền là giải quyết đc hết . Nhân đây em muốn kể với mọi người về 1 câu chuyện có thật .
    " Duy và Phương yêu nhau đc hơn 4 năm rồi . Họ dự định ra trường sẽ lập gia định , xây dựng cuộc sống . Khi ra trường , Phương xin đc vào 1 công ti nhà nước với mức luơng bình thường,còn Duy , anh xin vào 1 công ti nước ngoài trực thuộc quản lí của bộ A . Cuộc sống sớm ổn định , bạn bè của họ đều nghĩ rằng cuối năm nay họ sẽ tổ chức đám cưới....
    1 hôm , bạn bè Duy đang nhậu ở 1 quán nọ , anh tới và đưa cho họ tấm thiệp mời . Họ đã rất vui song khi mở tấm thiệp ra , tên cô dâu ko phải là Phương mà la T - Con của 1 vị thứ trưởng . Bạn bè hết sức ngạc nhiên và hỏi han rất nhiều :
    - Mày làm sao thế , 4 năm yêu nhau rồi mà ko lấy nhau mà lại lấy con bé yêu đc vài tuần à ?
    - Yêu thì yêu , nhưng yêu nhau đâu có nghĩa là chắc cchắn sẽ lấy nhau . Tương lai tao còn dài , bây giờ cần phải vuơn xa , phải giàu có mới sống đuờng hoàng đc . Duy đáp !
    Bạn bè đều lắc đầu quay đi . Phương biết tin , quá đau khổ , nhưng cô nghĩ lại , Duy như thế thì ko xứng đáng với mình
    Ngày cưới của Duy tổ chức hết sức linh đình với sự góp mặt của nhiều quan chức nhưng thiếu vắng bạn bè .
    Sau ngày cưới vài tuần , Duy đi học cao học ở Thuỵ Sĩ . T cũng đi cùng để " kèm chồng" .
    Mới sang đó đc gần 1 tháng , T đã thích nghi với cuộc sống hiện đại nơi đất mới . Cả ngày chỉ ăn chơi trác táng . Đêm đi lak đến gần sáng mới về . Duy thật sự ngán ngẩm người vợ này
    1 lần uống quá chén , T đã buột miệng nói ra , mình ko thể sinh con đc nữa vì nhiều lần phải đi giải quyết hậu quả của những cuộc tình 1 đêm . Duy đau khổ hơn bao giờ hết !
    Trở về nước , gặp lại bạn bè . Các bạn anh giờ đã thành đạt , người là doanh nhân người là Kĩ sư .... Cuộc sống đều ổn . Còn Phương , cô kết hôn với 1 Luật sư giỏi và họ đã có cậu con trai hơn 1 tuổi .
    Duy nhìn bạn bè mà tiếc cho chính bản thân mình . Cái giá phải trả quá đắt cho 1 sự lựa chọn sai lầm "
    Ko phải chỉ có có mỗi con gái thực dụng . Con trai cũng có thể . Và những người này trân trọng đồng tiền hơn T/y và cuộc sống đích thực
  7. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tất cả vì mục tiêu con e chúng ta, vì vậy giá nó thưc dụng thi ae chúng cũng fải thế. Chuyện xã hội mà !!
    tớ là tán thành với cái chuyện cưới vợ fải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác rinh mất
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    con gái hay con trai, thực dụng cũng để thích ứng với môi trường sống thôi
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Anh nào năng lực kém cứ thích dựa vào người khác để dễ thở hơn trong cuộc sống gia đình sau này chẳng hay hớm gì đâu.
    Bình thường thì không sao, nhưng khi 2 đứa nó cãi nhau, điên lên, xổ toẹt ra ra 1 câu "Cô/anh có cái đếch gì, xem lại mình đi đã rồi hãy dạy tôi ".
    Gớm lúc đó anh chị nào chơi bài thực dụng "kiểu dựa dẫm" chả đau. Đau và cay đến suốt đời ấy chứ.
    Cái gì chả có giá của nó, lười lao động, lười học tập, lười phấn đấu, không giỏi bằng người ta, lại thích an nhàn sung sướng, thích nhờ vả về kinh tế thì phải chịu nhục về tinh thần chớ.
    Lần trước nhớ có em nào nói câu này "em cũng có khả năng kiếm tiền, cũng có trách nhiệm, cũng vất vả vì gia đình lắm nhưng em phải lấy anh nào kinh tế khá khá cơ".
    Vầng, 1 lý do chính đáng. Nhưng đừng có tiết lộ cho chồng em biết, nó biết là rách việc ngay đấy.
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ. Ở SG mà lương có hơn 1T/tháng thì bỏ là phải. Đổ xăng chưa chắc đã đủ ấy chứ đừng nói đến nuôi vợ con.
    Còn chuyện của cô em sành bóng đá thì anh xin có ý kiến như sau: Chuyện của em nghe như chuyện cổ tích ấy. Chắc là nhặt ở trên mấy tờ hạnh phúc gia đình với phụ nữ.
    Đồng ý với quan điểm của bác Hải, cuộc sống hạnh phúc sau này ko nhất thiết phải quá giầu có nhưng mình cũng phải lo cho vợ con 1 cuộc sống tương đối thoải mái. Ít cũng phải từ trung bình khá trở lên.

Chia sẻ trang này