1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay có thực dụng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 18/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú Cì gà dạo này viết đc,đc 3www nói cũng đúng,nhìn chung các cô khi xác định chốt hạ thằng nào thì phải nghĩ cho rộng.Một thằng mới ra trường lương tháng 1tr hẳn là phải kém 1 thằng nhà có đk,lương cũng 1tr nhưng bố mẹ cho tiền tiêu 3tr/tháng nhìn thì thằng 2 hơn thằng 1 nhưng chả nhẽ lấy nhau về mà ăn bám các cụ mãi à?Phải biết tự làm mà ăn,mà lẽ đời cái thằng ăn bám nó quen thì dek biết làm jì,nhanh chóng biến thành 1 thằng vất đi.Thằng nào nó vất vả một tí,nghèo một tí nhưng nó biết quý trọng đồng tiền,ko vất tiền qua cửa sổ như thằng quen ăn sẵn,lấy nó về lúc đầu khổ nhưng sau này chắc dek jì đã khổ,nói thế ko phải là nói thằng 2 ko biết quý tiền nhưng tiêu tiền của bố mẹ quen rồi thì so với thằng kia sao đc.
    Kết quả của cô em kia sẽ là: ;ấy nhau về 1 time thể nào cũng tìm cô bạn than thở: biết vậy tao ko lấy nó nữa,nó chẳng biết làm dek jì mà suốt ngày chửi tao,hễ góp ý là nó nói: cô thì hay ho lắm,sao lúc đầu ko lấy thằng người yêu đi mà lại lấy tôi CHẲNG QUA CÔ CŨNG HAM GIẦU,MUỐN NHỜ VẢ BỐ MẸ TÔI.........hay những câu tương tự.Không tin các cô chú cứ thử chiem nghiệm rồi rõ.Các cụ nói: đàn ông nông cạn giếng khơi,đàn bà sâu sắc như cơi miệng trầu mà.
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 19/09/2006
  2. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cái đề tài này nhắc đi nhắc lại nhiều thế nhỉ? Chẳng phải con gái hay con trai, con nào ít nhiều cũng thực dụng hết, tình cảm đều có lý do hết. Bạn nào vỗ ngực mình mà nói, " yêu nhau chỉ vì yêu nhau " hehe nghe nó giả tạo lắm. Ở đây chúng ta nên bàn đến thực dụng đến mức độ nào? nó đẫ vượt qua cả đạo đức lối sống của xã hội chưa? ( nói thế có sến quá k các bạn ? ) Khi còn yêu nhau thì nói không thể thế này, không thể thế kia, hứa hẹn lung tung hết cả. Lúc chia tay thì còn thô thiển hơn các bà bán thịt lợn ngoài chợ " xin lỗi các bác " Cho nên người tỉnh táo nhất kể cả trong công việc lẫn tình yêu, không nên kỳ vọng quá nhiều vào chuyện gì. Luôn có phương án dự phòng. Cho nên chúng ta đừng vào đây để trì triết nhau nữa, ai cũng thế thôi, tôi là tôi chẳng bênh ai hết. . Chúc các bạn tỉnh táo trong mọi chuyện.
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ tính cuộc sống bây giờ. Nếu có 1 vợ 1 con thì cả nhà tiêu hết bao nhiêu 1 tháng? Tầm 5-6T nếu có nhà, còn 6-7T nếu đi thuê. Đấy mới là đủ ăn tiêu nhá, còn chưa tiết kiệm để dành được gì đâu. Vì thế, thu nhập của mình từ 4-5T/tháng thì mới gọi là lo cho vợ con 1 cách tương đối vì nó cũng kiếm được khoảng 2T/tháng rồi.
    Còn chuyện của Ice_lips. Đồng chí kia ở SG, lương hơn 1T/tháng. Nói thật chưa chắc đủ tiền đổ xăng và trả tiền điện thoại tháng. Đừng nói đến nuôi vợ con. Nuôi thân còn chẳng đủ nữa là. Trừ khi cô kia làm giám đốc điều hành của LG nhá!
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nghe chú Kiên nói đến vấn đề.. đạo đức và lối sống, tetuong bon chen có chút ý kiến.
    Chú Kiên, chuyện chia tay với gái theo kiểu tinh võ môn của chú ngày trước nổi đình đám.. và được khá nhiều bạn đọc trong Box biết đến. Tuy không phải vì thế mà chú có quyền nhìn chuyện chia tay.. thường tình giữa nam-nữ đẫm mùi nước cống kiểu thế. Mặc dù mấy bữa trước nghe chú tự quảng cáo.. hiện tại đang chăn gái rất ngon, nhưng anh nghĩ cái đòn vũ nữ của gái năm xưa đã và đang ảnh hưởng ít nhiều đến chú.
    Trở lại cái câu chuyện thực tế thực dụng của gái thời nay, theo tại hạ nhận thấy là.. ý kiến của 2 đạo hữu: Điện Giựt đạo nhân và ông bụt giường chiếu TVinh là khá thiết thực. Tại hạ miễn cưỡng đồng ý rằng: gái chọn thằng nhiều tiền hơn.. không hẳn là không có đạo đức. Vấn đề là gái nó thuộc hạng tầm cỡ nào.? nếu đó là gái chỉ ở hạng mức TB, thu nhập hàng tháng lòi lõm 2-3tr.. gái không có quyền lựa chọn hay đòi hỏi gì nhiều. Nếu là hạng thơm ngon có khả năng giựt được những chứng chỉ ISO-GMP, gái có quyền xuất khẩu những nổi niềm thèm khát của mình đến các bậc nhiều tiền.
    Tiền.. biết thế nào cho đủ, trong cái box này chắc là rất hiếm hoi mới có được vị đạo hữu thu nhập hàng tháng 1-2K USD.. còn lại đa số chắc cũng chỉ là tính bằng tiền VND mà thôi. Vì thế nếu có quy trình sàng lọc, phân loại gái rõ ràng.. thì có lẽ các ku giai sẽ giảm bớt bâng khuâng hơn về chuyện kim tiền khi đối diện với gái.
    3www nói cũng đúng, nhưng các ku giai cũng đừng nên quá hãi vì gái hay con vợ tương lai gì đó.. mà đắm chìm đau khổ vì mình ít tiền hơn những thằng khác. Chỉ cần cố phấn đấu bằng hết khả năng của mình, không làm việc gì trái lương tâm, không vi phạm pháp luật.. là đã tốt lắm rồi. Tại hạ thiển nghĩ phải có sự nổ lực và gánh vác từ 2 phía, vì thằng đàn ông đâu phải là con trâu, dãi nắng dầm mưa cày bừa tối ngày.. rồi chỉ để được mỗi việc là sở hữu gái ngon.
    Túm lại: khả năng đẻ ra tiền, và của nã của ông bà để lại.. sẽ có phần quyết định gái ở tầm nào. Nhưng cũng có 1 số trường hợp ngoại lệ "tiền ít nhưng vẫn hít được gái ngon".. phải thủ đắc được quả nhơn sắc tầm Phan An tái thế, hay khả năng giường chiếu cỡ Lao Ái tiên sinh.
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ùa, lão đấy nhà cửa cũng ổn, bố mẹ có của ăn của để, nhưng mà tống lão ý vào SG cho quen với cs tự lập thôi. Tháng nào bố mẹ chẳng gửi tiền vào nuôi, lương tháng chính thức có 700 VND, chưa đc 1tr đâu. Vấn đề của lão này là, gđ lão ý chỉ thuộc loại khá, nhưng lại bon chen đòi yêu 1 em... hàng khủng, tiền tháng tiêu hết vài trăm $, toàn ăn ngon mặc đẹp, dễ thương nhưng tính tình thì lửng lơ con cá vàng, anh nào đong cũng được, nhưng chẳng anh nào đong đuợc . Thế mới bi kịch. Hay kêu ca, kể lể lắm.
    Nói chung là, yêu nhau cũng phải dựa trên sự cân đối, hài hoà về tinh thần và vật chất của cả 2 người, chứ lệch lạc quá thì khó mà dung hoà được. Nếu cả 2 cảm thấy đây chính là 1 nửa đích thực của mình rồi thì ai còn bỏ đi làm gì, nhờ
    Được ice_lips sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 19/09/2006
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Thực dụng là xấu, nhưng thực tế là tích cực.
    Nói gì thì nói, có thực mới vực được đạo. Ngày nay chả ai phủ nhận vai trò của vật chất cả. Vật chất không làm nên hạnh phúc. Nhưng để có hạnh phúc, chắc chắn phải có vật chất. Không ai vui chay được, không ai hạnh phúc chay được.
    HAG không care chuyện người kia giàu hay nghèo. HAG care chuyện anh ta có thể là một người chồng tốt, một người cha tốt được không. Anh ta có thể lo cho gia đình mình không. Đó là vấn đề quan trọng.
    Dù gì, HAG thấy con nhà giàu lấy con nhà giàu thì chẳng bao giờ có những suy nghĩ như 2 cô gái trong chuyện đầu ở topic cả. Bi kịch chỉ xảy ra khi anh nhà giàu lấy em nhà nghèo hoặc em nhà nghèo lấy anh nhà giàu.
    Khi hôn nhân dựa trên cơ sở vật chất thì mọi thứ sẽ không bền chắc và thiếu sự tôn trọng nhau. Đó là điều tất yếu, cái cô gái gì gì đó mà bỏ anh Hải để yêu anh giàu giàu gì hay sau í, có sướng thì cũng sướng, nhưng về tinh thần chắc gì đã sướng.
    Ở đời, được nọ mất kia. Chẳng ai được hết cả
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thế có nghĩa là như thế nào ? Mà như thế có phải có nghĩa là lửng lơ hay gọi là lẳng lơ thế ?
    Mà như thế thì bi kịch thật. Bởi vì một cô gái quen ăn tiêu, chiều chuộng như thế thì chỉ có đại gia mới theo nổi thoai. Anh kia dù tài giỏi đến đâu thì tuổi còn trẻ, làm sao theo được em này. Sau này, nếu có lấy nhau mà tiền anh chàng kiếm được chỉ đủ nuôi vợ vài ngày. Đến lúc đó cô vợ lại nhớ lại về những anh chàng trước kia thì xong. Gia đình hạnh phúc ngay, có khi còn lên báo hạnh phúc gia đình: câu truyện có thật hay nhất của năm ấy chứ.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 19/09/2006
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ủa, cùng 1 ý mà nói lại nhiều thế???
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 19/09/2006
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông mà lấy con gái chỉ vì tiền của bố mẹ cô ấy sao ? Như thế nhục lắm. Ặc ặc... đó là quan điểm của em thôi. Nếu có yêu phải một người như thế. Yêu chỉ là do yêu thôi. Tiền bạc không có ý nghĩa gì ở đây cả.
    Miệng ăn thì núi lở. Khéo ăn thì no khéo co thì ấm. Nếu một người sinh ra trong một gia đình giàu có.... bên cạnh những ưu điểm sẽ có rất nhiều nhược điểm. Chắc mọi người ở đây bằng kinh nghiệm cuộc sống của mình đều tự nhận xét được. Nhưng lấy người đó thì cũng có nhiều cái lợi. Có một nguồn vốn ban đầu, có một xuất phát điểm tốt hơn những người khác.Còn một người sinh ra trong một gia đình nghèo, thì cái gì cũng phải tự mình làm ra. Thành công có thể đến chậm hơn một chút. Nhưng nếu thành công là thành công rất chắc chắn và đáng coi trọng hơn. Ông trời chẳng cho không ai cái gì bao giờ.
    Mà những người giàu có hình như không ai giàu có vì tài sản thừa kế cả. Giàu hay không do con người quyết định là chính thôi. Trông đợi vào người khác không bao giờ có thể có hạnh phúc được.
  10. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    uầy chán nhỉ,giàu quá thì dc cái jì nhỉ..

Chia sẻ trang này