1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay có thực dụng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bác haitro đã chạy vứt cả giày lại rồi còn trách cứ gì ngta nữa. Nhưng mà chạy ko phải là cách hay, làm thế nào khuyên bảo được em nó chờ đợi thì mới giỏi chứ.
    Em có ông anh họ, đúng là con gà gô, vừa học xong cái bị con cáo già nó bắt cưới luôn, mới có 24 cái tuổi ranh, 2 đứa bằng tuổi nhau. Con cáo lại còn ở rõ xa, tận QN, chẹp, bố mẹ ko đồng ý thì doạ đập đầu vào tường tự tử, lấy nhau đc 1 năm vội vàng đòi chia tay. Rõ là...
    Chán nhỉ, con gái sao cứ vội vội vàng vàng lấy chồng sớm làm gì, cho phí hoài tuổi xuân. Thà ở vậy suốt đời còn hơn cái kiểu... chộp giật, kiếm chồng gọi là có cho bằng chị bằng em, ặc ặc.
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ờ, con bạn em làm giáo viên cấp 2, anh chồng làm bồ đội , lương đúng là ba cọc ba đồng thật nhưng mà bù lại anh ấy lúc nào cũng lạc quan, luôn động viên tinh thần vợ (và bạn vợ), lúc con bạn em nó đi làm về mệt, anh ấy còn thay tã lót, tắm rửa, chơi với con, cho con ăn, ru con ngủ, blah blah...Thế chứ. Sợ nhất mấy ông: đã chả tài cán j, k có ý chí, nhưng về đến nhà là hạch sách vợ con hay nằm dài nhìn vợ lao động
    Thế nên đúng là phải tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bảo "một mái nhà tranh, 2 trái tim vàng" là xưa rồi, ước mơ của tớ có mỗi thế :(
    1 mái nhà tranh ở HCM = tầm 1 tỷ , tiền đất, chưa tính tiền xây
    2 trái tim vàng bằng tim người thật, SJC 9999 tầm 3 tỷ
    ối giồi 4 tỷ, chắc phải 2 năm sau mình mới kiếm ra nổi.
    Nói chung lương 1 triệu ở Sài Gềnh mà lại ko có 1 số ưu điểm bù lại thì gái bỏ là phải chứ thực dụng cái nỗi gì. Giá mà em nào bỏ anh lương 5 triệu theo anh lương 5.1 triệu thì đúng là thực dụng (và hơi ngu :D, ai đời lại xét mỗi khoản lương, còn bổng, còn sức khỏe, còn đủ thứ nữa chứ).
    Hii, chào các bác lâu lắm mới quay lại đây:
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 20/09/2006
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Háp nhầm nhọt tí . Em nhà giàu lấy anh nhà nghèo và em nhà nghèo lấy anh nhừ giàu
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ai quan tâm đến việc ông đi hay ở mà lúc nào ông cũng thề thốt vào ra vậy.
    Mà nghe ông này nói thì nửa năm ông ấy kiếm nửa tỷ vj chi là mỗi tháng chòm chèm 100 triệu nhỉ ? Khỏi cần tán gái, gái tự chết ông ạ.
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chậc, ở đây xôm tụ ghê, Mid có vài lời gửi bà con nè:
    1. Con gái/con trai thực dụng không có gì là xấu, vấn đề ở đây là biết mình biết người, không đi quá xa sang lợi dụng. Như chú Đãn già bạn mid, 31 tuổi đầu còn bị con CS xấu xấu bửn bửn lừa, moi hết của nả dành dụm.
    2. Nhận thức và tiền tài song hành, gái xinh thông minh thì dĩ nhiên muốn tìm một chàng hoàng tử trong ráng chiều, trai tài tuấn tú cũng mong gặp được người tri kỷ; còn gái/trai nào có cái nhìn sai lệch quá thì trong tương lai sẽ nhận được kết quả ngoài ý muốn.
    3. Xét cho cùng, hiểu về nhau là yếu tố quan trọng nhất để đạt được tình yêu thật sự, nếu hiểu rõ nhau rồi và chấp nhận nhau thì hẵng nói chuyện yêu đương và cưới xin. Ví dụ như bạn Quỳnh xinh Bảo Tín, yêu 1 anh tới 8 năm mới cưới, bởi vì 2 người xác định tìm hiểu thật kỹ về nhau cũng như tự gầy dựng sự nghiệp của mình. Bây giờ họ đang hạnh phúc lắm.
    Tè tường viết khá hơn rồi đấy, tích cực chia sẻ với bà con nhé.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 20/09/2006
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cậu cứ hay nói: anh sẵn sàng làm mọi điều, thậm chí chết vì em... Nói thật là chết dễ hơn kiếm tiền nhiều. Muốn cắt mấy cái đuôi đấy cứ ra điều kiện : anh kiếm cho em 100 tỷ em sẽ lấy anh. hiii, cướp nhà băng thành công cũng chẳng ra từng đó. Có một chuyện vui : Con gái sẵn sàng lấy một chàng trai có thể một mình khoăn tủ lạnh lên tầng lầu, nhưng sẵn sàng hơn lấy anh chàng có thể bỏ tiền thuê 1 chàng như vậy. Nói chung ý kiến anh em trên này là quá xác đáng rồi. Mong các nàng thực dụng cũng được nhưng nhìn xa 1 chút. :(
    @changtraixoan(???) : bình tĩnh chút đi, giả sử tớ ra đường gặp bọn bạn cũ, tớ chào: chào mấy bác, lâu quá mới gặp, cậu lại nhảy xổ vào mắng z là : chào tui làm chi, liên quan gì bác à, vô duyên quá. Vấn đề tính toán cũng nên cẩn thận chút đi. Học lại lớp 3 (bây giờ hình như lớp 2 biết nhân chia rồi) .
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm rùi, đúng là nhân chia sai thật. Một năm đồng chí này kiếm được 2 tỷ cơ, 2 năm là 4 tỷ, tính ra la 167 triệu một tháng . Khiếp, đúng là gái nó tự chết thật. Các em ở đây tìm đâu xa, bác này
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta học duy vật Marxism hiển nhiên hiểu vật chất quyết định ý thức, nôm na theo tục ngữ là "no cơm ấm cật". Ăn no rồi mới yêu đương được chứ.
    Chuyện yêu đương là vấn đề của hai trái tim nhưng khi thể hiện tình cảm thì phải dùng TIỀN MẶT. Tã lót cho trẻ con, học phí lớp 1-12 còn tăng giá liền liền theo giá xăng thị trường, không yêu thì không chết được nhưng không có cái ăn cái mặc thì fải hy sinh anh dũng.
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem là kiếm tiền kiểu gì nữa chứ, kẻo mấy bữa nữa lại dựa cột như Lã Thị Kim Oanh, Tăng Minh Phụng,.. chả hiểu có vạ lây đến vợ con hay không.
    Nhưng tầm trên 10K USD/ tháng thế này thường thì rất rất khó để kiếm được tiền sạch ở môi trường VN. Còn 1/10 hay 1/5 chỗ đó thì ko phải là quá khó.
    Em nào thực dụng thì cứ tự cân nhắc xem.

Chia sẻ trang này