1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay...làm sao ấy nhỉ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LIVbaby, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay...làm sao ấy nhỉ?

    Trước tiên xin đính chính lại với bạn duongqua83 mình là man 1000% và cũng cảm ơn bạn đã vote cho mình tới 5 sao.
    Mình lập topic này với hi vọng tìm lại được chút cảm tình với con gái thời nay.
    Trong xã hội hiện đại,mọi thứ dường như đã có vẻ dễ dàng hơn với người phụ nữ,họ được giải phóng khỏi những ràng buộc mà từ trước tới nay được coi là chuẩn mực của một người con gái.Bản thân mình cũng rất ủng hộ việc đem lại sự công bằng cho phái nữ,cho họ những quyền bình đẳng với đàn ông và được đàn ông tôn trọng với tư cách là nửa còn lại của thế giới.
    Thế nhưng vẫn có những thứ mà con gái không thể không có cho dù họ ở thời đại nào chăng nữa.Đó là sự dịu dàng,thanh khiết,nét duyên dáng trong ăn nói và cư xử... mà chỉ có thể thấy được ở những người phụ nữ luôn biết cách tự trau dồi bản thân mình.
    Tuy nhiên mình thấy con gái như thế bây giờ sao ít quá.Các chị em bây giờ lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi ở đàn ông phải có cái này cái nọ,trong khi lại chẳng biết tự hoàn thiện bản thân để buộc đàn ông phải tôn trọng mình hơn.
    Mình có những kỉ niệm nói chung là không thể nào quên hồi còn học cấp 3 với các bạn nữ cùng lớp.Hôm liên hoan ở nhà mình(uống bia),có một bạn nữ(có lẽ là say quá),chả cần hỏi chủ nhà có đồng ý hay không đã sang phòng mình lăn luôn lên giường làm một giấc ngon lành(lúc đó có cả ông bà già mình ở nhà nữa mới chết).Lúc dậy chăn màn mỗi cái một nơi mà vẫn hồn nhiên đứng dậy vươn vai và...đi về.Còn một lần đám cưới bà chị mình có nhờ mấy bà con gái đến giúp,ai ngờ làm chưa được bao nhiêu mà không biết từ lúc nào đã tót lên phòng mình đem bánh kẹo ra chén,lại còn nằm ra cả giường con trai nữa chứ.Báo hại cho mình hôm đó có bao nhiêu họ hàng đều trông thấy cảnh ấy,thế là lúc mọi người về hết bị ông già chửi cho 1 trận te tua.
    Hôm trước đi tập đá cầu ngoài hồ còn trông thấy cảnh chối hơn nhiều.Cầu rơi xuống đất rồi mà một thằng còn cố tình đá thêm 2 phát vào...vòng 3 của một bạn nữ.Nhưng điều chán nhất là bạn đó lại cười ...bẽn lẽn,dù chẳng quen biết cái thằng mất dạy kia.
    Đấy là chuyện mình trông thấy tận mắt.Còn chuyện nghe kể thì còn nhiều hơn.Bà chị mình ở cơ quan làm chung với 1 đứa,có chồng rồi mà suốt ngày bám các sếp,quan hệ với không biết bao nhiêu thằng.Chung qui lại cũng vì đồng tiền cả.
    Đấy,mình đã trông thấy những điều đó ở con gái thời nay.Không phải mình có cái nhìn bi quan,không thấy được điểm tốt của các cô gái bây giờ.Nhưng đúng là số mình cũng đen đen thế nào ấy,đến giờ vẫn chưa gặp được người nào tâm đầu ý hợp.
    Các bạn có ý kiến gì thì giúp mình,chứ để tình trạng như thằng bạn mình nó kết luận một câu hết hi vọng thế này thì chán lắm:"Ừ,con gái nó thế cả ấy mà,nhưng cuối cùng rồi vẫn phải lấy!".
    Chán!!!
  2. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Số bạn đúng là đen thật...
    Đừng nói chung chung "Con gái thời nay..." bạn nhé!
    Lúc nào chả vậy, có người này người khác mà. "Con" nào thì cũng có người dở người hay bạn ạ
  3. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn tìm được người tâm đầu ý hợp thì cố gẳng bỏ thói quen đi đâu cũng nhìn vào các điểm xấu của giới nữ bạn nhé. Chứ nếu mà để đem ra mà kể thì tớ cũng làm được vài chục cái topic "Con trai thời nay" đấy!
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thì có thấy LIVbaby chê chị gái câu nào đâu? chị gái của LIV cũng là con gái thời nay đấy, có gì đâu, con trai hay con gái thời nào cũng có người thế này thế kia mà. LIV cứ sống tốt, nghiêm túc đứng đắn thế nào rồi cũng gặp được 1 cô ngoan ngoãn như cậu muốn
  5. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    những người con gái biết cách cư xử đúng đắn kô phải là hiếm đâu. Vì có thể những người người con gái như thế lại kô vừa mắt bạn (con trai thường thích ngắm bằng mắt mà) nên bạn đã bỏ qua những cơ hội khám phá những tâm hồn đẹp thì sao?
  6. royalsalute

    royalsalute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy là CON GÁI THỜI NAY........CHẲNG SAO CẢ em ạ.
    Thời nào thì cũng có nguời nọ người kia. Giới nào thì cũng có người tốt người xấu.
    Con gái thời nay vẫn rất dịu dàng, đáng yêu, học giỏi, có học thức, nấu ăn ngon, biết yêu, biết hy sinh, biết chịu đựng,.....vẫn đầy đủ Công - Dung - Ngôn - Hạnh, chẳng khác những con gái thời trưóc là mấy đâu em ạ. Có chăng chỉ là một vài con sâu bỏ rầu nồi canh thôi. Không lẽ có 1 triệu phụ nữ thì cả một triệu người đó đều perfect cả???
    Em đừng mang con muỗi ra xẻ nó làm nhiều mảnh, rồi gắp một trong những cái mảnh đó để đánh giá cả con muỗi em nhé.
  7. xucxaccuatraitim

    xucxaccuatraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái cũng có người thế này người thế kia, thế mới là cuộc sống. Nếu tất cả đều giống nhau thì cũng chẳng còn có gì để nói nữa cả.
    Nhưng mà người ta nói, hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai? Có khi nào bạn nghĩ mình đã quá cầu toàn khi đòi hỏi con gái phải luôn hoàn hảo? Đôi khi bạn cũng nên nhớ lại rằng bọn tớ cũng chỉ là những cá thể hết sức bình thường trong thế giới loài người mà thôi.
    Hơn nữa, nếu bạn cứ super soi suốt thế thì chẳng bao giờ bạn nhận thấy bọn tớ đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác. Thế là thiệt thòi lắm đấy.
  8. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là ông y hệt một thằng bạn tôi,đi đâu gặp gái nào cũng chỉ thấy điểm xấu.Cả hội tôi lúc nào cũng bảo nhau rằng nó sẽ là thằng lấy vợ muộn nhất,buồn cuời nhất là một lần nó đi uống nước với một em, chả hiểu em kia cắn hạt dưa thế nào mà về nó chê vì cách cắn hạt dưa của em ýÀ quên ông có tính đa nghi ko thế,nếu có ko khéo ông là bạn tôi
  9. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn , số đen đủi nhỉ ? Thực ra ko phải con gái ai cũng thế nhưng tội nghĩ bạn bè với nhau nên vô tư quá . Nhiều lúc cái vô tư quá nó thành vô duyên quá ................Bạn thấy vậy cứ nhắc khéo người ta . Làm gì mà phải suy nghĩ vậy . Với lại xin lỗi nhé , gái mới là dân cấp 3 thì biết cái gì ? Vô tư dã man . Đùa nghịch chứ ai suy nghĩ về ý tứ mấy đâu . Thế nên bạn cứ mặc kệ đi . Lớn dần rồi thôi mà.
  10. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không có ai hoàn hảo cả.Mình cũng công nhận điều đó.Chẳng là liếc qua bài"con trai VN trong con mắt phụ nữ" thấy tức quá vì chị em bây giờ đòi hỏi ở đàn ông hơi bị nhiều nên mình mới lập topic này.Con trai đâu có phải thần thánh,ai mà chẳng có nhược điểm.Vấn đề quan trọng là nếu đã yêu ai thì phải biết chấp nhận nhược điểm của người đó như là một phần của người mình yêu.
    To LouisBi: Mình đâu đến nỗi dở hơi mà đi soi cả cách cắn hạt dưa của bạn gái.Đối với mình con gái cần sống có đạo đức,và nên có đôi chút khoảng cách với con trai,thế là đủ.Những cái còn lại có thể xấu có thể tốt,nhưng quan trọng đó là những nét riêng không thể nhầm lẫn người đó với người con gái nào khác.

Chia sẻ trang này