1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay...làm sao ấy nhỉ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LIVbaby, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    To quynh_linh:Mình chẳng hiểu ý bạn là thế nào nữa.Cấp 3 dù chưa là người lớn thì cũng chẳng còn là trẻ con.Cái chuyện đến nhà người khác ngủ dậy phải gấp chăn gấp màn mình là con trai mà được ông bà già rèn từ hồi còn đi học cấp 1,nên mình nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng phải có.
    Được LIVbaby sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 13/11/2005
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có ý kiến giống chị Royalsatute. Con gái thời nay chẳng sao cả thậm chí còn có những điểm hơn con gái thời trước. Như tự tin hơn, biết làm đẹp cho mình hơn, có địa vị hơn trong xã hội. Nhưng người bạn gặp chỉ là số ít, có khi bạn cũng gặp nhưng người con gái đẹp (cả nội dung và hình thức) nhưng có lẽ bạn ko để ý mà chỉ để ý đến những người chưa đẹp thôi.
    Hơn nữa, một người một cá tính một quan điểm không thể đánh đồng như thế được.
    Còn việc kiếm được người hợp với mình đâu phải là chuyện dễ đâu. Đôi khi những người thuỳ mị, nết na, dịu dàng chưa chắc đã là hợp với mình.
    Mình có đứa bạn là con trai. Đi đâu gặp con gái nó cũng chê được. Đến khi gặp được một bạn nó cho là perfect thì nó lại nói rằng vì bạn ý perfect quá nên nó ko hợp. Bó tay
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hờ, k muốn nói với bạn này nữa. Bạn (hay đúng hơn là thắng bạn của bạn-người nói cái câu cuối cùng ý) còn thiển cận lắm. Xin lỗi fải nói thế, nhưng vì tớ thấy đúng là như thế, chứ chả có ý chê bai gì đâu.
  4. tambietmaika

    tambietmaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cầu rơi xuống đất rồi mà một thằng còn cố tình đá thêm 2 phát vào...vòng 3 của một bạn nữ.Nhưng điều chán nhất là bạn đó lại cười ...bẽn lẽn,dù chẳng quen biết cái thằng mất dạy kia.
    Bạn đã điều tra kỹ lạ học có quen nhau hay chưa vậy?
    Bạn có xác định là nụ cồi của người bạn gái kia là nụ cười bẽn lẽn chưa thế.
    Nếu như bạn đã làm tất cả những điều này rồi thì hãy phát biểu bất cứ điều gì (dù rằng đến khi đó nó vẫn là ý kiến cực kỳ chủ quan của ban thôi).
    Mình nghĩ thành kiến của bạn về con gái đã khủng khiếp đến nỗi bạn k nhìn thấy mặt tốt của họ thôi.
    Thời nay hay thời nào cũng vậy con trai hay con gái đều có ưu và nhược điểm và con trai cũng thế. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhất là khi bạn lại chẳng chứng tỏ được các cô gái ngày xưa là hoàn hảo cả (thực ra làm gì có gì là tuyệt đối) nên bạn không thể chụp mũ cho con gái thời nay như vậy)
    Thời đại thay đổi nên con người cũng thay đổi theo(bạn cũng k thể giống đàn ông cách đây vài chục năm thì sao con gái bây giờ lại có thể giống như hình tương phụ nữ theo quan điểm của bạn, hơn nữa là những phụ nữ điển hình nũa chứ)
    Con những ví dụ khác mà bạn đưa ra ở vd đầu tiên tôi nghĩ là cô bạn gái của bạn chỉ vì quá say thôi(k fải tôi ủng hộ việc bạn ấy uống rượu say mà tôi chỉ muốn làm bạn nhớ lại là khi bị say người ta rất mệt. K lẽ lúc như thế bạn ấy fải ra về? Còn nếu ở lại nhà bạn thì ngoài việc nằm nghỉ trên giường của ban, cô bạn đó theo bạn có thể ngủ lai chỗ nào khác? k là phòng của ai đó trong nhà bạn hay nằm dưới chỗ mà k thuộc về ai cả đung không?Còn việc gập chăn màn, tôi k fủ nhận là nếu bạn đó gập ngăn nắp sau khi dùng thật là tốt. Nhưng bạn có nghĩ là lúc ra về cô bạn đó vẫn ở trong trạng thái k tỉnh táo để nhớ ra mình nên gập màn trước khi ra về k? Nế đúng vậy bạn thông cảm nhé, Tôi dám chắc nhớ ra hẳn người bạn đó sẽ rất ngại ngùng vì con gái mà chắc nếu có thể thể nào cô ấy cung muốn giả thích cho hành động này.
    Còn VD thứ hai của bạn về nhóm bạn gái thì là con gái nhưng minh cũng nhận ra rằng để hoàn thiện mình là vấn đề nghiêm túc và cần đầu tư thời gian. Đôi lúc trên con đướng ấy con gái cũng còn vụng về lắm nhưng chăc chắn đó là những điều mà các bạn ấy sẽ rut kinh nghiệm để hoàn thiện mình(con người ai chẳng muốn vậy)
    Còn những việc mà bạn k được chứng kiến mà từ những người khác nói ra cho dù là sự thật đi chănng nữa no cũng chỉ là số ít bạn không thể nhìn giọt thuốc độc đó rơi vào quả táo và rồi lên án quả táo được. fải lên án giọt thuốc độc hay người nhỏ giot thuôc đó chứ.
    Tôi nhận ra bạn là một người rất quan tâm đến các bạn gái và mong muốn các bạn gái tốt hơn, hòan thiện hơn. Đấy là việc chung tôi đang làm và cảm ơn bạn vì sự quan tâm đó.
    Chúc bạn loại bỏ được những định kiến không tốt về con gái và k fai là "vẫn fải lấy" mà là sẽ tìm thấy k chỉ một mà nhiều những người bạn gái như bạn mong muốn.
  5. ICmaster

    ICmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chán cái giè?Nhố nhăng,cứ muốn đấm cho 1 phátAnh thấy con gái thời này không quá quy củ,tuy nhiên anh lại thích.Con gái thoải mái tự nhiên một chút thường là những em năng động,tự tin.Anh thích luôn.Mè nheo,ỏn ẻn,vô duyên anh hơi ghét.Anh thấy chú này soi gái hơi kĩ .Gái để yêu thương, thưởng ngoạn,chăm sóc ,dìu dắt,sao lại mổ xẻ từng tí thế kia
  6. tianjin_ren

    tianjin_ren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác LIV thì chắc bác này hưởng đc cái tính của ông cha ta ngày xưa, y như các cụ ý, suốt ngày con gái phải thế này con gái phải thế kia, thời này khác với thời xưa rồi, sống cũng thoáng thoáng lên cho nó mái thoải
    Hôm trước đi tập đá cầu ngoài hồ còn trông thấy cảnh chối hơn nhiều.Cầu rơi xuống đất rồi mà một thằng còn cố tình đá thêm 2 phát vào...vòng 3 của một bạn nữ.Nhưng điều chán nhất là bạn đó lại cười ...bẽn lẽn,dù chẳng quen biết cái thằng mất dạy kia. <======== bạn ơi thế bạn muốn bạn gái này phải làm thế nào, hay là bạn muốn bạn gái này quay lại chửi mấy người kia chắc lúc đấy bạn thấy sướng lắm nhỉ?? hay bạn gái đấy quay lại và bảo: Sao mày lại đá vào vòng 3 tao àh thế thì chắc còn khiếp hơn
    Ông này tính có vẻ giống giống 1 ông bạn mình, không khéo có khi người quen ý nhỉ
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, con trai ngày nay sao thế nhỉ sẽ thế này:
    -- Tại sao lại có những thằng ....đã cầu vào vòng 3 của các bạn nữ ngay thanh tihên bạch nhật nhỉ
    -- Tại sao có những ông sếp có vợ con đàng hoàng rồi mà vẫn chơi hết em nhân viên này đến em nhân viên khác nhỉ.
    --Tại sao lúc bạn gái say không đưa bạn đi nghỉ mà lại còn vặn vẹo sao bạn ấy lại vào giường của mình nhỉ. Bạn ấy đã say thì đâu còn biêt rõ là đã vào phòng con trai nữa nhỉ ....
    HE HE HE và còn nhiều chuyện nữa
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    em nói ko phải bênh vực gì con trai đâu .Nhưng quả thực con gái mà uống bia đến nỗi quên trời quên đất coi không có được ! Bản thân em cũng ko nghĩ mình hiền lành gì .Hôm đám cưới liên hoan cũng tự cho mình nhấm nháp, nhưng chưa bao h say đến nỗi phải vào phòng con giai nằm ình ra đấy
    Còn cái vụ đá cầu , chả cần phải mắng nhiếc thằng cô hồn đó như các bác nói .Chỉ cần khẽ nhíu mày tỏ vẻ ko đồng tình là được .Vô luận là có quen biết hay ko thì trước hành động đó 1 cô gái ko nên cười tự nhiên hay là tủm tỉm gì ráo ...
    Tuy nhiên ko thể bảo con gái bây giờ ai cũng vậy được . Có những cô tuy rất vô tư, nhưng cũng ko đến nỗi vô duyên ! Đừng quá bi quan khi bác chưa có dịp tiếp xúc hết mấy chục nghìn cô gái ở VN ,bác nhé
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Riêng Thuyền, con gái VN thời này .. rất đáng yêu !
    Tuyệt đối, Thuyền không thể nào thích hợp với con gái ..... thời xưa được cả !
    Còn nếu so sánh giữa con gái và con trai cùng 1 thời, đó là thời nay, thì Thuyền vẫn thấy con gái là đáng yêu hơn con trai !
  10. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    .Bà chị mình ở cơ quan làm chung với 1 đứa,có chồng rồi mà suốt ngày bám các sếp,quan hệ với không biết bao nhiêu thằng.Chung qui lại cũng vì đồng tiền cả. => Thế còn những thằng sếp nhừa nhựa tán tỉnh mua chuộc người ta sao không thấy bạn kể đến. Người cũng có người thế nọ, người thế kia, cả nam lẫn nữ. Cũng có những cô gái lẳng lơ nhưng những ông chàng lăng nhăng cũng đầy rẫy. Chưa kể chuyện "nghe kể" lại nhiều khi vừa bias vừa không chính xác, Tin thế nào được!!

Chia sẻ trang này