1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay tất cả đều thế này sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhcodon09, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Không thích!! phải nói là rất thích mới đúng..!!
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Trời , đọc topic không định post bài nhưng thấy bài này nick kruger_brent viết hay quá nên chạy vào tặng 1 bông hoa . Hoa nhá hoa nhá
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi, từ ngày vào TTVN lần đầu tiên ưng ý bài này nhất. Tặng hoa nữa
  4. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phụ nữ chỉ thích nghe những lời có cánh, nói như thánh phán
  5. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mồ cha lũ **** thối thây
    Chim to **** đậu chim gầy **** bay
    ***** cái lũ chúng mày
    Thích tiền thì nói cho ngay một nhời
  6. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ku Vịt tập nịnh đầm được đấy. Những người phụ nữ như Vịt nói rơi vào hai đối tượng chính:
    - Được giáo dục/ tự giáo dục tốt từ nhỏ. Số này cực ít, anh mới thấy vài cô.
    - Bị giã lần nhiều mới khôn dần ra. Số này cũng ít, và luôn được anh hay những bạn khác như anh chỉ cho nhiều.
    Ku Vịt và các ku hĩm khác ngồi xem lại: có bao nhiêu bằng cấp, vốn sống mà còn bị quay như chong chóng trong tay một số bé quậy.
  7. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    chài, mới thế đã mất lòng tin roài, chú đã nghe con gái nói chưa? "con trai thằng éo nào cũng như thằng éo nào, chưa tán được con ng ta thì thề thốt nọ kia,khi tán đc rồi,abc...xyz rồi thì chán, rồi thì tìm đủ lý do để chia tay"
    bản thân cái thằng tớ nhận thấy mình chả có gì tốt "có còn cái tệ nạn nào trên đời này mà anh không biết nữa không hả ông tướng?" (trích lời các cáo nhà tớ). chỉ có mỗi râu là tốt hơn người thoai, tiền thì chả nhiều hơn được cái thằng vô sản nào thế mà vẫn cua gái như ai đó thôi,cũng có lần rơi vò tâm trạng như cậu nhưng qua nhanh thôi mà,cứ phải quan he vowi gái bằng 1 chữ "ngông"
  8. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chùi, có 1 người ko chạy theo tiền đây này., hồi tớ 19 tuổi, đắn đo suy nghĩ mãi giữa 1 anh cao to đẹp giai con nhà giàu, có nhà riêng, học giỏi... (nói chung hoàn hảo theo quan niệm của tớ lúc ấy) với 1 anh gày gò, xí giai, học dốt (vì học khoa Cơ khí, còn anh kia học CNTT-BK - hồi đó đầu vào cao hơn), nhà nghèo, đi xe ghẻ; cả 2 có điểm chung là ham+giỏi kiếm xiền ngay từ hồi còn là SV , đều nghiêm túc và chung thủy, nhưng t ko thich gdinh anh T1.
    Cuối cùng tớ chọn anh T2 vì anh í bảo ở bên anh í tớ sẽ luôn được thoải mái (đầu óc), anh T1 thì bùn bã bảo tớ ko tự tin nên mới ko dám chọn anh í (kể ra cũng đúng). Nhưng tớ chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn đó , vì từ đó tới nay tớ đc cưng như cưng trứng, anh nhà tớ thương tớ nên rất chịu khó làm lụng kiếm xiền cho cs của 2đứa , bù lại tớ cũng chịu khó học hỏi đủ thứ (đi chợ nấu nướng, chăm sóc chồng...) đặc biệt hem bao giờ ngó nghiêng đến thèn nào hết.
    Kể ra thì nếu giờ anh nhà tớ hem kiếm đc xèn chắc tớ cũng càu nhàu chút chút nhưng ít ra khi chọn lựa thì ko có sự xuát hiện đình đám của $$$ nhể
    (nổ tí, các bác thông cảm nha )
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Vote 5* cho bài này vì đoạn vàng vàng.
    Ở đâu, thời nào cũng có cả nam và nữ hám tiền mà lừa tình người khác. Chuyện ai rủi ro gặp trúng người xấu thì đành...chịu. (Tôi không nói đến ng NGU mà không nhận ra kẻ xấu, mà nói là kẻ xấu quá KHÔN nên lừa ng kia quá giỏi.)
    Chuyện rủi ro là chuyện không nói trc đc, nhưng làm ng, nhất là đàn ông, khi ng phụ nữ của mình từ bỏ mình, điều đầu tiên mà biết NGHĨ xem mình có thể mang lại hạnh phúc nhiều nhất cho người đàn bà mình yêu hay không thì khó, còn thù hằn, chỉ trích, chê trách thì dễ.
    Ở đời không có luật nào nói rằng khi ta yêu/thích một ng hay khi ta tốt với họ thì họ bắt buộc phải yêu/thích lại ta. Và khi bị từ chối, hãy chấp nhận sự thật đó. Khi không đc nhận vào cty, hãy chấp nhận và tìm hiểu vì sao cty chọn ng khác. Khi không đc nhận học bổng, hãy chấp nhận và tìm hiểu vì sao ng khác vượt qua vòng phỏng vấn mà ta thì không.
    Tìm hiểu VÌ SAO chứ không phải là ĐỔ LỖI.
    Cơ chế đổ lỗi cho ng khác chính là cơ chế tự bịt mắt trc các khuyết điểm của mình. Vì sợ thừa nhận khuyết điểm của mình mà ngay lập tức đổ lỗi cho người khác, cho rằng họ tệ bạc, ta tốt thế này mà cả thế giới xấu với ta bla bla bla.
    Nhắc lại, tôi công nhận là thời nào cũng có một số (nam/nữ) hám tiền, nhưng đấy là chuyện của ng dưng, còn chuyện ảnh hưởng đến chính bản thân ta là sự tự nhận thức. Đừng vì nỗi sợ hãi trong lòng mình mà quay quắt đi đổ lỗi cho ng này, kẻ kia. Nỗi sợ hãi ở trong lòng mình thì chỉ có chính mình giải quyết đc, đi đổ lỗi cho ng khác không làm thay đổi tình thế.
    Mình là ai, mình làm gì đc cho ng mình yêu rồi. Ở lại cạnh mình thì ng mình yêu có hạnh phúc không? Anh ấy/cô ấy ra đi là quyết định đúng hay chưa? Mình cố gắng níu kéo ng ấy thì tốt cho cả 2 hay chính mình nên chấm dứt để tương lai cả 2 sẽ tốt hơn?
    Ở cạnh nhau lâu thì ai lại chẳng phát sinh tình cảm, nhưng có đúng là 2 ng tiếp tục ở lại cạnh nhau là tốt nhất cho cả 2 ng hay không? THÙ HẰN người mình từng YÊU? Có thể giận (và buồn rất nhiều), chứ sao lại THÙ HẰN?
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu trong nhà có chuyện thì sao, nên em phải yêu việt kiều để có tiền... thôi thì kiếp kiều nó vậy, chửi làm gì.

Chia sẻ trang này