1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay tất cả đều thế này sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhcodon09, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu gái hay người nhà gái mà không ham tiền ,ham tài thì đã có khối thằng đàn ông chẳng có mục tiêu gì để mà phấn đấu . Nhà gái nó khinh thằng giai nghèo đã đành , đằng này nhiều nhà gái nó lại khinh cả họ nhà trai nghèo, hèn . Thế mới đau cho giai chứ . Vì thế giai phải phấn đấu để thể hiện cho được cái tài , cái giàu của giai , để quay lại vả vào mồm nhà gái . Nhiều thằng trưởng thành được cũng vì cay cú với cái thói đời nó mỏng như thế .
    Chơi với thằng chẳng có tí tài nào thì đến đàn ông nó cũng chán không muốn làm bạn chứ nói gì đến phụ nữ người ta chon làm chồng . Tất nhiên vẫn có những tình yêu cao thượng hay dở hơi gì đó , nhưng không nhiều . Cái này không bàn đến vì không phải đa số . Mà sống theo đa số thì vẫn hay hơn . Tức là chấp nhận thói đời nó mỏng ( người ta thích tiền và tài ).
    Còn nếu không chấp nhận được thì cứ việc vác chõng ra trước cửa nhà ngắm gái đẹp lượn lờ qua lại với những thằng giàu hơn mà nó không thèm để ý đến mình rồi gào lên : Tiên sư , CON GÁI THỜI NAY TẤT CẢ ĐỀU THẾ NÀY SAO ?
    Phấn đấu hay ngồi chửi bới người ta ham giàu ? Chọn cách nào chủ Top ?
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem triệu phú ổ chuột xong, thấy câu này : Mọi tội lỗi trên đời này đều bắt nguồn từ tiền và phụ nữ
    Được premiro sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 02/03/2009
    Được premiro sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 02/03/2009
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Sory lolem, thực ra anh ko có ý thù ghết gì em đâu. Anh chỉ thấy một người con gái như em xứng đáng gặp được một người thương iu em thật lòng hơn là cái gã PGĐ kia.
    Anh chỉ nghĩ nếu như em tha thứ cho kẻ sở khanh đó thì cũng chỉ vì lý do tiền bạc thôi. Anh nói không sai chứ ?
    Anh vẫn muốn biết quyết định của em. Có phải là em đã tha thứ cho gã đó như thông tin mà mọi người vẫn đoán kkhông ?
    [/quote]
    Nếu thực sự anh quan tâm ,muốn biết điều gì đó thì có thể p.m cho em chứ không phải lôi em ra mà phân tích chứng minh ở đây.
    Nhưng thui em cũng chẳng mún nói lại chuyện đã qua.
    Còn về quyết định của mình, em chắc là mìh đã có sự lựa chọn đúng. Chẳng biết trước được tương lai, nhưng đi tìm một hạnh phúc giản dị chắc là không quá khó đâu nhỉ ??/
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko, nguồn gốc mọi bi kịch trên đời này đều do thiếu lòng tin mà ra!
  5. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vơ đũa cả nẵm,ăn **** cả đống [-(
    Xin nhỗi bác nhưng em cũng là con gái,và ko thể tiêu hoá được mấy cái phát ngôn ngu dốt kiểu này!
  6. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic xin lỗi chị em đi.
    Khôn ra chú chỉ nên nói, phần lớn đàn bà trên thế giới này đều thế à. Thế là chị em đọc trong đầu sẽ tự loại mình ra.
    Thực ra thì mưu cầu cơm áo tuyệt đối không phải là điều xấu. Chắc chủ topic hận những con đàn bà vì cơm áo mà dẫm đạp lên chú, lên tình yêu chân thành của chú. Những con đàn bà ấy đúng là đáng lên án, nhưng trước hết tiên trách kỉ, hậu trách nhân.
  7. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn men!
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thế mà có người ĂN KHÔNG LÊN MIẾNG, NÓI KHÔNG NÊN LỜI mà phán như thánh sống đấy bạn ơi.
    Hơn nhau ở chỗ biết ăn biết nói, không làm được thì đừng có mà GHEN TỊ. Giời có mắt đấy.
    Mà những gì Vịt nói ở trên chả có gì là BAY BỔNG, chỉ là những lý lẽ phân tích 1 vấn đề.
    Hết sức thông cảm nếu EMYEU quá lời, nhưng EMYEU luôn nhìn nhận mọi thứ 1 cách CÔNG BẰNG.
  9. nctuan87

    nctuan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em luôn quan niệm rằng đối với một người đàn ông thì gây dựng công danh sự nghiệp là mục tiêu lớn nhất trong đời.
    Con người thích tiền tài danh vọng cũng là hợp lẽ tự nhiên thôi, nếu không thì phấn đấu để vượt lên người khác làm gì
  10. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    tìm gái có tiền r thì nó sẽ k ham nữa híhí
    với lại sao lại vơ đũa cả nắm thế ^^ e vẫn hép pi với ông nhà e dù chẳng ai có "tiền" (nh) cả mà ^^

Chia sẻ trang này