1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay tất cả đều thế này sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhcodon09, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đẹp trai, tán giỏi, ga lăng, xxx giỏi thìcũng đỡ được đôi phần
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    l
    Được bebymilo sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 14/05/2009
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    lại là chủ đề : đàn ông và tiền =)) hay quá hay quá
    Đàn ông thì pải biết kiếm tiền ,thế mới là đàn ông ,sau này lấy chồng tớ cũng chọn thằng đàn ông biết kiếm tiền và biết cách làm 1 thằng đàn ông
    Con gái thời nào thì vẫn thích tiền ,nó bình thường như kiểu con zai bao đời nay ,thằng nào thấy gái đẹp cũng thích vậy thằng nào thấy gái đẹp ứ nhìn ứ phải đàn ông
    cái tít tồ của bác chủ topic í ....con gái chạy theo tiền ,nh quan trọng tiền ấy ở đâu ,em cũng đang chạy theo tiền ,nh là tiền tự kiếm ,hok pải của 1 thằng đàn ông léo pải thằng đàn ông nào cũng nhìu tiền để chạy theo cả
  4. GentleTigerW

    GentleTigerW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thời nay thì các thể loại cáo đều xem đàn ông như cái cần câu cơm (cho nên ta mới gọi là cáo ). Cáo luôn luôn tăm tia vào túi tiền của đàn ông, một số tỏ ra cao thượng hơn, tăm tia khả năng kiếm tiền của đàn ông. Túm lại, kiểu gì thì cái mà cáo quan tâm vẫn là tiền chứ không phải "trái tim chì", còn có tên gọi khác là tình iu .
    Vậy đàn ông chúng ta thì sao ?
    Tại sao chúng ta phải lao tâm khổ trí, tốn công ,tốn của, tốn thời gian để săn đón 1 cáo nào đó khi mà độ rủi ro thất bại là 5 ăn 5 thua, thậm chí khả năng thua còn nhiều hơn nữa, chưa kể nguy cơ giữa đường ngã ngựa vì bị cáo đá giò lái cài số de. Trong khi đó, chỉ cần tốn 1 ít tiền, 1 ít thời gian, 1 ít công di chuyển vào "địa bàn" thì vị thế đã đảo ngược hoàn toàn: cả 1 bầy cáo sẽ săn đón chúng ta và phục vụ chúng ta như bầy nô lệ.
    Tại sao chúng ta phải chi phí toàn bộ gia tài để rước về 1 cáo càng ngày càng già, càng ngày càng xấu, càng ngày càng đem lại cho ta nhiều phiền toái, rắc rối và bực bội. Trong khi đó, với 1 chi phí thấp hơn rất nhiều, chúng ta có thể tìm đc những giờ phút thư giãn, sảng khoái, thoải mái cùng với 1 cáo xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, dễ thương hơn và điều đặc biệt là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi "khẩu vị" khi chán mà không gặp bất cứ ràng buộc gì.
    Tại sao chúng ta lại dại dột trao cho cáo "trái tim chì" khi mà cáo sẵn sàng bán đứng "trái tim chì" của chúng ta để lấy tiền sửa cái túp lều tranh của cáo thành ngôi biệt thự
    Không ! Đàn ông chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định ko chịu mất "trái tim chì", không chịu sống kiếp gà cho cáo tha hồ vặt lông như thế. Hãy dành "trái tim chì" của chúng ta cho những người con gái xứng đáng đc nhận nó, những người con gái thật lòng yêu chúng ta chứ không phải yêu tiền của chúng ta.
    Vậy làm cách nào nhận ra 1 cô gái giữa muôn trùng cáo vây quanh ta. Dễ lắm ! Chỉ cần khéo léo nắn gân, cân não đối tượng một chút là nhận ra ngay thôi. Ví dụ như hãy thăm dò xem quan điểm của đối tượng về "một túp lều tranh 2 trái tim chì". Chỉ có những người con gái có tâm hồn và suy nghĩ sâu sắc mới biết đc giá trị của tình yêu kiểu "một túp lều tranh 2 trái tim chì" còn các cáo thì sẽ lý luận nọ kia để rồi kết luận rằng thứ tình yêu đó ko còn hợp thời nữa. Tất nhiên là sau khi tôi post bài này thì các gà hãy tự nghĩ ra "đòn" thăm dò khác chứ đừng dùng "đòn" này nữa vì cáo cũng đã vào đây đọc và bắt bài của chúng ta rồi .Còn nếu gà nào mà bẩm sinh trời bắt phải làm thằng ngốc, không đủ trình để nắn gân, cân não cáo thì đành ráng chịu thôi. Hix... trời cũng phải chừa đường cho cáo sống nữa chứ nhỉ
  5. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế bác hãy sống theo cách mình muốn đi rồi sẽ hiểu vì sao người ta cần 1 người vợ chứ ko thể suốt đời chỉ cần chung đụng với các em nhân tình. Các em nhân tình có xinh đẹp đấy, ngọt ngào và trẻ trung hơn con mụ vợ lắm điều ở nhà nhưng vì ko có cái nghĩa nên chẳng cô nào vì bác mà sinh con để làm hỏng dáng, hay vì bác thích một món ăn dở hơi nào mà phải cất công đi học rồi làm để chai tay. Nhân tình đến rồi sẽ đi và mục đích của họ duy nhất là tiền, bác đem so sánh với người đàn bà xem khả năng kiếm tiền của đàn ông chỉ là một yếu tố cần thiết để rồi sau khi lấy chồng có thể bỏ cả tuổi xuân và những nhu cầu hưởng thụ rất đời thường để chăm sóc cho gia đình có thấy khập khiễng ko? Nếu một người đàn bà yêu một người đàn ông bằng cả trái tim và lý trí, họ có thể bỏ qua tất cả và trong lòng chỉ cần một túp lều tranh đó là người đàn bà tốt nhưng ko phải người đàn bà khôn ngoan và thực tế trong việc chọn cho mình một người chồng! Một người vợ ko đơn giản là một người vợ, phải có trách nhiệm của người vợ và người chồng cũng thế. Trách nhiệm của đàn ông là gánh vác gia đình, có thể anh ta ko làm ra nhiều tiền nhưng ít nhất phải tự nuôi đc bản thân chứ đừng làm gánh nặng cho người khác. Ở VN có mấy người đàn ông đồng ý làm hậu phương cho vợ yên tâm ra ngoài kiếm tiền? Ít lắm, vì các anh sĩ, các anh sợ công việc nhà làm giảm sự đàn ông của các anh. Điều này tôi hiểu, vì đó là những người đàn ông có trách nhiệm và biết kiếm tiền nên họ muốn vợ mình như thế là có lý. Nhưng tôi sẽ ko bao giờ có thể thông cảm nếu một người đàn ông vừa sỉ diện nhưng lại vừa là gánh nặng cho vợ trong chuyện tiền nong. Tôi ko muốn tôi khổ và cũng ko muốn các con tôi phải thiếu ăn thiếu mặc rồi đi ganh tỵ với chúng bạn, vì thiếu sự kềm cặp rồi sinh hư hỏng cho nên khi yêu tôi ko tính toán nhưng nếu cưới tôi ko chọn "một túp lều tranh". Thay vì phải khốn khổ nai lưng ra làm, về nhà còn phải hầu chồng hầu con thì sao tôi lại ko có quyền có cuộc sống thoải mái hơn, thời gian rỗi có thể đi spa, cùng chồng du lịch hâm nóng tc và dạy dỗ, kềm cặp các con mình để chúng là những công dân tốt và văn minh? Tôi chọn chồng có tiêu chuẩn tiền bạc đấy nhưng ko phải vì tôi ko có tiền hay chỉ xem chồng là cần câu cơm. Trc khi lấy chúng tôi đều có của riêng cả và đều tự mình làm ra, tôi sẽ ko vì yêu mà lấy một cây tầm gửi để tự bòn rút công sức của mình, và anh ấy cũng nghĩ thế. Có thể chúng tôi đều đã già rồi và đều đã từng sống qua thời khốn khó nên suy nghĩ quá thực tế chứ ko mơ mộng về túp lều tranh đc.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình yêu là một lẽ, lấy chồng không có nghĩa là lấy chồng cho mình, mà là lấy cha cho con mình.
    Vậy nên một cô gái có thể chịu thiệt thòi khi yêu, nhưng sẽ là rất không khôn ngoan thì vì bản thân mà làm các con mình thiệt thòi với một chọn lựa tồi.
    Đàn ông hầu hết rất tốt trong việc tách bạch giữa tình yêu (trong lòng) và sự lựa chọn một người mẹ tốt cho con mình, một người dâu tốt cho gia đình mình. Phụ nữ chúng ta cũng cần học hỏi điểm sáng suốt này của đàn ông.
  7. GentleTigerW

    GentleTigerW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    He he... đã là cáo mà nấu ăn ngon thì hơi bị hiếm. Mà chuyện ăn uống thì cũng chỉ cần tốn 1 khoản tiền nho nhỏ cho những người nấu ăn chuyên nghiệp là xong, lại vừa tạo đc công ăn việc làm cho XH, đâu cần tốn cả gia tài để rước về 1 mụ đầu bếp lắm mồm Chuyện con cái thì từ từ chứ đi đâu mà gấp, Trịnh Cung thất thập mà vẫn có con đc đấy thôi Các cáo thích sờ pa sờ pót, du lịch du hí gì thì cứ bỏ tiền túi ra mà tiêu có ai nói gì đâu nhỉ Còn muốn xài tiền của đàn ông thì 1 là phải xinh, 2 là phải trẻ, 3 là phải ngoan, 4 là không đc ràng buộc nhau. Hix... tự nhiên tốn cả gia tài để đeo cái gông vào cổ thì đúng là điên. Nói tình nói nghĩa thì bình thường cáo nào chẳng nói đc, nhưng đến khi đụng chuyện mới ớ ra rằng dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng... cáo . Thế cho nên mới phải có đòn thế để test. "Một túp lều tranh 2 trái tim chì" chỉ là 1 trong nhiều " đòn" để test xem đối tượng là thuộc loại cáo hay là 1 cô gái xứng đáng để rước về làm vợ, một lòng 1 dạ với mình lúc bình thường cũng như khi hoạn nạn . Giống như bạn vậy, bạn lý luận như thế thì tôi biết bạn như thế nào rồi Bình thường thì cáo nào mà chẳng tốt, chẳng đẹp, chẳng thuỷ chung đạo đức. Nhỉ
  8. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai nấu ăn cũng ko khác nhau sao có nhiều người dù thế nào vẫn chỉ muốn ăn cơm nhà, do chính tay vợ hay mẹ mình nấu? Vì bác chưa thực sự cần một gia đình, đến lúc ấy rồi bác sẽ hiểu thôi. Sinh con thì lúc nào chả sinh đc nhưng chẳng lẽ đợi đến lúc tuổi già mới có con thì làm sao có thể dạy dỗ và nhìn thấy nó trưởng thành, cưới vợ sinh con và có lựa chọn đúng cho cuộc đời nó? Đàn ông các bác nhiều khi nghĩ một cách rất thiếu trách nhiệm và ko nhìn xa.
    Bác nghĩ chồng tôi, một người đàn ông có tài để tạo ra cơ ngơi như vậy, lại ko đủ khôn ngoan để test xem người đàn bà này có đáng để lấy làm vợ ko à? Nhưng anh ấy ko test cái kiểu "một túp lều tranh" vì tôi đã nói từ đầu là tôi ko phải người ăn bám nên cũng ko muốn lấy một người ăn bám chứ tôi có giấu giếm gì đâu? Nhưng anh ấy đã test tôi về sức khỏe, nói quá lên để xem tôi có dám hiến cho anh ấy một bộ phận trên cơ thể ko đấy bác ạ. Đến ngày hôm đó khi tôi xuất hiện để thực hiện ca phẫu thuật thì anh ấy đã chính thức cầu hôn tôi. Hóa ra chỉ là một bài test, anh có bệnh thật nhưng chỉ cần chữa trị chứ ko nghiêm trọng đến mức phải thay một cái khác vào. Nếu tôi ko xuất hiện, bác biết mọi chuyện sẽ thế nào rồi chứ? Nhưng nếu đó ko phải là anh, người tôi biết nếu có hy sinh thật đó cũng là sự hy sinh xứng đáng vì anh là người có trách nhiệm, yêu tôi thật lòng mà là một người kém tắm, thiếu bản lĩnh, cả mình còn ko nuôi nổi thì chẳng bao giờ tôi ngu gì mà phải hy sinh cho họ cả.
    Bác đi đánh đồng việc bỏ ngta khi hoạn nạn với việc yêu cầu khả năng kiếm tiền ở đối phương là sai rồi. Tôi luôn bên cạnh anh ấy kể cả lúc công ty lâm vào tình cảnh túng quẫn nhất, cũng đã bỏ tiền riêng ra thanh toán nợ cho chồng. Tôi biết anh ấy có khả năng làm ra tiền và là người chồng tốt, anh sẽ ko làm mẹ con tôi thất vọng hay nghi ngờ về khả năng gánh vác kinh tế cho gia đình. Chứ đó mà là người yếu kém, cả kiếm tiền nuôi gia đình cũng ko biết thì ko bao giờ tôi quen chứ đừng nói là bỏ tiền ra cho anh ta đốt hết lần này đến lần khác. Bác là đàn ông ko chịu áp lực khi chọn chồng như phụ nữ chúng tôi. Nếu chúng tôi chọn sai, lấy phải người yếu kém thì cuộc đời chúng tôi chỉ có tăm tối thôi. Vì tôi chọn chồng vì tiền như thế nên tôi có nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống, ko phải vừa kiếm tiền vừa hầu chồng con nên ko căng thẳng và cau có và lúc nào cũng tươm tất và vui vẻ trc mặt chồng, dịu dàng với con cái, nhiều thời gian để sáng tạo cách hâm nóng tình yêu, chồng tôi ở nhà vui chứ ko cần phải trốn đi đâu tránh lời mắng nhiếc của vợ. Bác có thấy người vợ nào lam lũ, làm việc quần quật suốt ngày để có tiền lại có thể ung dung như thế đc ko? Nếu tôi chọn một người chồng vô dụng, tôi sẽ là người ra ngoài kiếm tiền và chẳng tránh khỏi việc cau có với chồng con do áp lực công việc đâu, và chồng tôi sẽ chán và ra khỏi nhà hay cặp kè với một người đàn bà nào đó làm chồng thấy vui vẻ hơn. Bác xem với địa vị là một người phụ nữ, tôi chọn con đường ít chông gai hơn có gì ko phải? Trc khi lấy chồng tôi dùng tiền tôi vẫn tốt, giờ tài sản của tôi để lại cho con cái hoặc lúc công ty sa cơ lỡ vận bác ạ. Tôi vẫn đi làm đều, vẫn kiếm đều, và vì chồng tôi ko ăn bám nên tôi ko phải mang nhiều gánh nặng, thoải mái để có cuộc sống hôn nhân mà tôi mong muốn.
    Mô típ "một túp lều tranh" mà bác thi vị hóa nghe rất hay nhưng cô gái nào ngây thơ tin thì chỉ có khổ. Tôi từng nêu ra một ví dụ của người yêu hết mình đấy. Ko khôn ngoan lấy tấm chồng cho ra chồng thì sẽ thành người ko ra người, ma ko ra ma làm cả thầy u mình phải khổ theo, con cái nheo nhóc mang đầy mặc cảm.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thử lòng người khác là quyết định cá nhân.
    Người bị thử sẽ bị soi và đánh giá.
    Người thử cũng sẽ bị soi và đánh giá.
    Đáng thì làm, không đáng thì không làm. Biết cách thử khôn ngoan thì chọn, ngu dại mà chọn cách thử hời hợt thì đành chịu để bị đánh giá, chẳng trách ai được.
  10. GentleTigerW

    GentleTigerW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nuôi dạy con thì đơn giản thôi mà. Già rồi thì mới có thời gian mà nuôi dạy con chứ thời trai trẻ thì thời gian cho bản thân còn ko đủ, đào đâu ra thời gian cho con cái. Thời buổi này sống đến trăm tuổi là chuyện quá đơn giản chứ đâu phải thất thập cổ lai hy như ngày xưa
    Chồng bạn test bạn như thế phải gọi là quá đáng. Tôi hoàn toàn phản đối các kiểu test giả đò và dối trá đại loại như thế. Nó cho thấy sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Bạn sẽ phản bác quan điểm này của tôi nhưng tôi không giải thích thêm nữa đâu. Tôi chỉ đưa ra những định hướng của tôi, ai có khả năng thấu hiểu thì sẽ thấu hiểu, ai ko thấu hiểu thì tuỳ thôi . Hình thức test mà tôi nói ở đây là cách trò chuyện với đối tượng để khéo léo thăm dò quan điểm, tư tưởng của đối tượng (lưu ý là phải khéo léo chứ để đối tượng bắt bài thì chỉ còn nghe "những lời dối gian "), từ đó xác định đối tượng là cáo hay là 1 người con gái có tâm hồn và biết suy nghĩ 1 cách sâu sắc.
    Về "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" thì tôi cũng không giải thích thêm nữa đâu Bạn hiểu về vấn đề đó như thế thì ừ như thế. Nếu tôi gặp gỡ ai đó trò chuyện mà đưa vấn đề này ra thì mục đích chỉ là để thăm dò quan điểm của người đó chứ tôi ko có ý định thuyết phục hay rao giảng về điều này

Chia sẻ trang này