1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay tất cả đều thế này sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhcodon09, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhquang01

    vinhquang01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    BIÉU BÁC 5*.
  2. vinhquang01

    vinhquang01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lấy phải một thăng không hợp hay tệ hơn là không ra gì thì suốt ngày chửi nhau về nhà nhìn thấy nhau là ghét bao nhiêu chuyện vui buồn không biết nói với ai.Hịc lúc đó thì chán chẳng buồn chết.Con cái nó lớn lên trong một gia đình như vậy liệu nó có thành người hẳn hoi được kô.
    Tình và tền 2 cái đó cần phải hài hoà thì mới có hạnh phúc thực sự.
  3. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng quá .Cáo như trên chắc là chỉ có thể sống hoà thuận(chưa chắc đã yêu) với mình khi mình còn kiếm ra tiền chư khi mà mình xa cơ lỡ vận thì không biết nó khinh mình như thế nào.
    Cáo như thế này làm bồ thì được chứ làm vợ thì không.
    P/s; Là một thằng đàn ông thì tất nhiên là phải biết kiếm tiền nhưng làm ăn thì có lúc lên lúc xuống.những lúc như vậy cần có một người vợ ở bên để động viên chia sẻ mà những cáo có tư tưởng như trên liệu có làm dược kô hay nó lai mắng nhiếc mình vì không mang được nhiều tiền về cho nó đi spa
  4. GentleTigerW

    GentleTigerW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhé ! Bác hiểu hết những điều tôi nói thì chắc chắn cuộc sống của bác sẽ rất là tuyệt, không bao giờ phải vào cốc này mà rên rỉ cáo nó thế này, cáo nó thế kia. Hix... thấy anh em gà ở đây than thở mà tôi đau lòng xót dạ, phải bật ra 1 trong những tuyệt chiêu sở học nhưng ko biết có bao nhiêu gà đủ khả năng để lĩnh hội đc hết. Thương thay !
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cac bac dan ong cu bao phu nu the nay the kia, cac bac xem lai cac bac nhu the nao kia.
    Cac bac khong phai cung doi hoi phu nu phai xinh dep, phai gioi giao tiep, phai dam viec nuoc, phai biet lam viec nha, phai biet nghe loi cac bac, nhung cung phai co ca tinh rieng cua minh? Doi xu tot voi cac bac thi cac bac xem nhu do la chuyen duong nhien, la phu nu phai lam nhu vay. Doi xu khong tot voi cac bac thi cac bac lai bao rang chi cap bo duoc, khong the lam vo duoc. khong co nguoi theo duoi thi cac bac bao la khong du challenging, co nhieu nguoi theo duoi thi cac bac lai ghen, lai nghi ngo.
    Chung thuy, hi sinh, nhuong nhin, nghe loi, khong tinh toan bat cu cai gi ca, de cuoi cung duoc cai gi chu? Chang duoc cai gi ca, chi bi loi dung + khinh thuong thoi. vay phai tot lam gi chu?
  6. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu quen lâu rồi mà giở trò thử nhau thì nên bực thật nhưng nếu mới biết nhau thời gian ngắn, và đã từng quen với 1 người quá khéo léo che đậy bản chất của mình thì người ta cũng biết sợ và phải thử chứ? Đôi lúc phải gặp chuyện thật mới biết cơ chứ thông qua ngôn ngữ và cử chỉ hằng ngày chưa là gì cả, cái gì cũng giả đc hết chả thế mà lắm người ngay sau khi cưới đã vỡ mộng nặng nề còn gì?
    Tôi đồng ý là người tài giỏi mấy cũng có lúc ko kiếm ra tiền nhưng đó chỉ trong một thời gian ngắn chứ ko thể lúc nào cũng thất bại và lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi vì thời thế chứ ko chịu nhận điểm yếu kém của mình. Nếu có khả năng kiếm tiền một người đàn ông trong 10 năm sau khi ra trường sẽ tìm đc một vị trí nhất định cho mình chứ ko thể đến 32,33 tuổi vẫn còn long đong, vẫn làm một chức vụ ko hề thay đổi, tiền lương vẫn ko chênh lệch bao nhiêu. Bảo người như thế sau 10 năm nữa sẽ làm nên điều gì đấy thì tôi ko bao giờ tin vì ko những khả năng kiếm tiền kém mà cả ý chí và nghị lực cũng chả có thì 10 năm sau cũng giống hiện tại và 10 năm trc thôi. Muốn biết mình có khả năng làm ra tiền hay ko phải đợi đến lúc tạo nên một thành tích cụ thể chứ bảo tôi tài tôi giỏi thì ai mà chả (tự) nghĩ đc?
    Tôi có cô bạn trc đây nổi tiếng là xinh nhất nhì trường, có rất nhiều người hâm mộ. Cô ấy lấy chồng ngay sau khi ra trường, đó là người đàn ông đẹp trai, hót rất hay và khi trò chuyện với người khác anh ta luôn tỏ ra mình là người tinh thông kim cổ, ko thể nào mà ko thành công đc. Cô ấy vì quá yêu nên lấy luôn, nghĩ là sau này vợ chồng đồng lòng thì làm gì mà chả đc. Bặt tin nhau một thời gian đến khi gặp lại, ko thể nhận ra đó là cô gái xinh đẹp một thời. Cô ấy già và xấu hẳn đi, đôi mắt ko còn vẻ tinh anh vui vẻ như trc nữa. Hỏi mới hay ra chồng cô vẫn thế, vẫn nghĩ mình tài giỏi nhưng bị người ta dìm và bảo ko có cơ hội nên ko nổi đc, vào làm ở công ty nào một thời gian cũng bỏ vì cho là người ta ko biết trọng tài mình, mình như thế phải chức vụ kia kia mới xứng. Một mình cô ấy phải gánh vác mọi sự trong gia đình, cả lo việc thuốc ********* người bố chồng nay ốm mai đau. Cô ấy ko nói với tôi nhưng tôi nghĩ có thể trong một lúc nào đó cô ấy đã từng tự hỏi về sự lựa chọn trc kia của mình chăng? Nếu đàn ông yêu anh ta sẽ cho cô ấy một danh phận rõ ràng, luôn bảo vệ người mình yêu trc khắc nghiệt của cuộc đời và cố gắng để người ấy có cuộc sống tốt nhất chứ ko bao giờ nỡ lòng để người đàn bà mình yêu phải vất vả sớm hôm chăm lo cho cái túp lều của mình. Còn người phụ nữ nào cho thế là hạnh phúc thì tôi ko có ý kiến, lựa chọn con đường đi là quyền của mỗi người.
  7. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thông minh, Tài giỏi trong chuyên môn và Thông minh, Tài giỏi trong ứng xử, luồn lách, xử trí là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn về chất. Có những nhà khoa học cực kỳ giỏi nhưng vẫn mãi nghèo, thậm chí là nghèo cả một cuộc đời, trong khi những người khác thì lại giàu có, thành đạt, leo cao v.v.... Hơn nữa, ở những ngành khoa học thiên về nghiên cứu, người ta ít có cơ hội bung ra kinh doanh làm giàu, những người đàn ông đã chót mang niềm đam mê nghiên cứu khoa học tức là người ta đã chấp nhận cuộc sống khổ cực ở cái đất nước này rồi.
    Mình không có ý tranh luận với các bạn, ai chọn vợ chọn chồng thế nào thì tuỳ thôi.
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chọn sao được mà chọn
    nên lăn tăn chả để làm j
  9. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Tại sao nhưng câu ch để lôi ra bàn tán luôn câu ch về nhưng cô nàg xinh đẹp nhất nhì vói nhưng a chàng ẹp zai và tài giỏi đỉnh của đỉnh thê nhỉ ??
    Ngoài XH đếm đc mấy ai , cuộc đời và số fân luôn bù trừ ko bao h co ch 1 ng đàn ông hoàn hảo và 1 ng đàn bà hoàn hảo sóng đôi đc bên cạnh nhau đâu ...
    Tai sao ko nghĩ đơn giản chúng ta là ng bình thg, yêu 1 cô gái hay 1 chàng trai bình thuờng , có một gia đình và 1 cuộc sống bình thường chẳng giàu có nhưng cũng ko thiếu thốn gì cả về vật chất và tinh thần ...
    Sinh ra bình thường , lớn lên bình thường , yêu và sống 1 cách bình thường , có nhưng đứa con bình thường , gia đình sự nghiệp bình thường giản dị nhưng sống đủ đầy và hanh phúc trọn vẹn bên nhưng ng mình yêu thương nhất ... Rồi chết một cách bình thường , thanh thản và trọn vẹn ...
    Trèo cao làm gì cho ngã đau ...
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đọc bài của cậu xong tớ tí nữa thì sặc coke mà chết
    Đồng tình là nhiều em giờ yêu thực dụng quá
    Nhưng cũng đừng nói là tất cả
    Trong forum này có nhiều bạn nhiều chị ... hay lắm ... hé hé ^^
    Nói chung số phận mình may mắn hơn, ko hoàn cảnh như cậu
    Vẫn 1 người từ thuở ấu thơ đến giờ, 15 năm rồi nhưng càng ngày càng gắn bó hơn. Cậu thấy sao ?
    Nên 1 phiếu ko tán thành là tất cả, vì loại em của tớ ra. hà hà

Chia sẻ trang này