1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay tất cả đều thế này sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhcodon09, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chủ Toppic này yêu sớm nhỉ, yêu từ lớp mẫu giáo, lớp 3 cơ à? Xét về măt thể chất và tâm lý thì ở độ tuổi này người ta không gọi là tình yêu, đơn giản chỉ là tình bạn mà thôi. Bạn đã ngộ nhận rằng đó chính là tình yêu.
    Những lời mà bạn nêu ở trên cũng như cách nhìn của bạn về phụ nữ là hoàn toàn không chính chắn. Không lẽ Mẹ của bạn ngày xưa cũng như bạn nói ở trên hay sao? Cũng vì tiền mà cưới Ba của bạn làm chồng ư? Tôi nghĩ bạn còn quá trẻ để hiểu thế nào là Tình yêu. Hy vọng bạn sẽ chính chắn hơn trong suy nghĩ của mình.
    Chào bạn.
  2. tienluat88

    tienluat88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ai Ma cha? tham Tien HA? Bac". Den SU* Con chay De^? Lam Chu? Tri` Co* Ma`
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bác mới trải qua có vài chuyện tình trẻ con vậy mà đã đâm ra hận đời, hận đàn bà vậy sao. Bạn lưu lạc trên cái diễn đàn này bao lâu rồi mà dám khẳng định đàn bà con gái trên này đều yêu vì tiền. Xin lỗi các mem chứ cái dạng như chủ tô píc phải đem đi tùng xẻo thì mới hết những ông điên tình đi trả thù đời.
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    thế bạn có tham tiền ko
    một mẩu bút chì hay cho đi nhờ xe chả liên quan j đến việc tham tiền
    bạn có quyền tham tiền tại sao ng khác lại ko có
    ai mà chẳng có lòng tham với vật chất ,nhưng mỗi ng có một cách để thoả mãn lòng tham đấy khác nhau : tự kiếm ,or sống nhờ bố mẹ,anh chị em,vợ chồng vv...
    bạn có quyền j để đánh giá cách ng ta có tiền ,cách ng ta thoả mãn lòng tham của mình ?
    bạn có đẻ ra ng ta ko ? có nuôi ng ta ngày nào ko ?có ai ăn bám bạn để có tiền ko ?
    ng ta chỉ có quyền lên tiếng trách móc khi bị đụng chạm đến quyền lợi
    mà tớ đọc bài của bạn thì quyền lợi của bạn chả bị ảnh hưởng tý nào ,bạn ko mất j ,đúng ko?
    nên bạn chả có tư cách để đánh giá cái chữ ĐÀN BÀ trong bài của bạn cả
    thân
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà không ham tiền thường là xấu hoặc thần kinh có vấn đề, thế nên thấy con gái ham tiền chúng ta phải thấy vui mới phải
  6. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng trả thù đời hay gì gì đó dâu chú em. Đó chỉ là nhận xét của anh thui. Có thể nhiều người không đồng ý, nhưng các bác cứ nghiệm đi, cáo nào cũng giống nhau cả thoai.
    A cũng chẳng vơ hết cái đống cáo trên box này đâu, nhưng để anh chứng minh cho chú thấy, anh chẳng nói oan đâu.
  7. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    bác đọc ko kĩ rồi , e nói gái thường yêu zai hơn mình 1 cái đầu vì zai có tài thì sẽ kiếm ra tiền chứ đang chuẩn bị cưa mà nhăm nhe vào túi tiền của zai thì zai nào chả chạy
    Tài đi liền với tiền , yêu zai có tài thì zai đó cũng sẽ biết làm ra tiền
    ko quan trọng có tiền vào lúc nào
    trước khi hỏi tại sao gái bỏ đi nên tự xem mình đã là 1 zai lí tưởng chưa chứ , mình lí tưởng mà gái thiển cận , chỉ biết nhìn vào ví thì bỏ gái ấy đi là đáng rồi
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tham Tiền là bản năng sinh tồn của con gái , và nói rộng hơn là con Cái
    Trong thế giới động vật . Con Cái có chức năng sinh sản , duy trì nòi giống .
    Vì thế con Cái luôn luôn tìm cách tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển
    .Suy từ thế giới động vật ra . Con Gái hay con Cái đều muốn lấy đàn ông hay con đực tốt giống , củ to
    Và nhất là phải sung túc . Tiền là thước đo sự sung túc . Có tiền thì điều kiện nuôi dạy con mới tốt được .
    Vì đó là bản năng nên câu trả lời cho top này l là : uh thì tất cả đấy .
  9. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là trường hợp bé LOLEM
    Bé này theo nhận xét đầu tiên của em là bé thuộc dạng cáo cổ điển : ngoan, lãng mạn,ngây thơ nhưng lại có suy nghĩ chín chắn... _ cái này em rút ra sau khi dọc một bài mà cáo đã viết :
    E ko định làm điều đó đâu, anh bít em cũng kiêu lắm. Nhưng sáng nay khi em thức dậy tự dưng em nhớ anh. Không bít nữa nhớ nhìu lắm.
    SG bắt đầu chớm lạnh, cái lạnh không se sắt như mùa đông Hà nôi nhưng nó đủ để em thấy nhớ anh. Bùôn cười nhỉ, sao em lại nhớ một người mà em chưa từng bít mặt nhỉ. Em cố gắng hình dung xem anh thế nào. Hihi em ôm chặt chú mèo bông khi ngủ, em xức một chút dầu thơm trước giấc ngủ( tại em nghe ai đó nói làm như vậy sẽ gặp đươc người mà mình mún gặp trong giấc mơ). Rùi em cũng gặp anh, nhưng xa wá, em không thể thấy anh.
    Em đã tự nói với mình rằng em sẽ chờ đến lúc anh tìm thấy em. Nhưng hôm wa em lại thấy quảng cáo của HNHà có câu " Sống là không chờ đợi". Híc em mún tìm anh vì bít đâu anh đang bận làm gì đó, vì bít đâu nếu chỉ mình anh tìm em thì sẽ rất lâu nữa em mới gặp được anh. Mà em bít là anh cũng đang rất mún gặp được em đúng không nào ? Vì thế em mún tìm anh.
    Em sẽ post một chút về mình cho anh bít, để nếunhư có tình cờ lướt wa nhau anh sẽ nhận ra em và giữ em lại.
    Em không phải là một cô gái khó tính lém đâu.
    Em không bắt anh phải nhớ số điện thoại của em, thuộc làu từng ngày kỉ niệm của chúng ta, vì em suy nghĩ rất Người Lớn rằng: Nếu yêu thương em, anh sẽ tự làm những điều đó, và rằng ko thể ép anh làm điều anh không muốn được. Nhưng mà? em sẽ rất vui khi anh nhớ chúng đấy.
    Em không ép anh phải cõng em lang thang dưới mưa, hay đi dọc bãi biển?vv?Nhưng em thú nhận là em thích áp má vào lưng anh, thích cảm giác khi nhắm mắt lại và lướt đi cùng anh. Chúng ta, một hướng, một con đường, cùng nhau, chỉ trên một đôi chân duy nhất.
    Vì em suy nghĩ rất Người Lớn rằng: Em lớn rồi, bây giờ em nặng lắm ấy. Và anh mệt. Để có một cuộc sống tốt, trước hết là cho anh, sau đó có thể là cho cả em nữa, thì anh phải làm việc, 8h/ngày đủ làm anh mệt và quên đi những lãng mạn? lãng đãng đó. À, thú nhận nữa với anh, không cần lang thang, không cần đi dạo, không cần đi dài, đôi khi cho em nhảy tót lên lưng anh và quàng tay ôm chặt lấy cổ anh thôi vậy nhé. Em thích mà
    Em không cần anh tặng em một bình thủy tinh với hàng ngàn ngôi sao giấy (dù biết thừa nếu có, chắc chắn anh đã huy động hết đám nữ binh xung quanh anh gấp hộ, chứ anh thì?), không cần anh thức đêm làm đĩa nhạc có hình của em, ghép tranh, hay rát tê cả lưỡi cắn cho em 1111 hạt dưa xếp gọn nó vào một tách hình trái tim, rồi mang tặng, dặn đi dặn lại bắt em phải hứa không được ăn bớt hạt nào? như mối tình đầu của em.
    Vì em suy nghĩ rất Người Lớn rằng: chúng ta qua mất rồi cái tuổi ô mai, sấu dầm, kẹo mút. Tuổi đấy bây giờ dành cho em trai của em cơ. Nhưng thú thật, em vẫn thích sau giờ làm việc, anh bảo rằng: Hôm nay anh sẽ đi chợ, nấu cơm cho em thưởng thức một bữa ra trò túy lúy luôn nhé!
    Em không muốn anh quát nạt hay lớn giọng khi em mắc lỗi. Cũng không muốn anh nỉ non xuống nước xoa nước mắt cho em, dù trong lòng anh bực bội, như thế làm em hư. Em muốn khi em sai, anh dõng dạc: Bé yêu hư đốn kia, nằm sấp xuống anh tét cho mấy cái. Rồi thấy mặt em xịu xuống, anh sẽ lại trêu: Ôi, em sai rồi, anh xin lỗi em mà.
    Em muốn khi anh sai, anh phải để em ăn vạ bằng cách anh bế em đi khắp nhà mà không được chạm vào vật gì hết, nếu không, anh phải bế lại từ đầu cho chừa.
    Yêu kiểu trẻ con, anh sẽ bị tung hỏa mù không đâu mà lần được.
    Đầu óc trẻ con, tưởng tượng nhiều trò lắm lắm. Vì em đã suy nghĩ rất Người Lớn rằng: Hiểu nhau hơn đâu cần qua cãi vã. Yêu nhau hơn, đâu nhất thiết cứ phải là đương đầu, cứ phải là thử thách, cứ phải là sóng gió?
    Suy cho cùng, anh thấy đấy. Kiểu yêu của em là kiểu yêu rất trẻ con.
    Nhưng riêng em là thế! Kiểu của riêng em thế!
    Em phức tạp vậy đấy!
    Anh có dám yêu không?
    Có bao giờ trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Hãy tin rằng luôn có một ai đó dành riêng cho mình, và tiếp tục cuộc hành trình...
    Và sau một vài bài khác cụ thể như :
    Mấy bữa nay tâm trạng e rối bời chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Hic tình trạng này cứ kéo dài thì không ổn lém. Em muốn các bác trên này cho e một ít lời khuyên. Coi như đầu năm làm phước đi. Thanks mọi người trước nha.
    Vấn đề của em là hôm valentine e tình cờ gặp lại người ấy. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như 2 đứa cứ phớt lờ nhau đi. Bữa đó em đi cùng một vài đứa bạn. Thực sự là e không nhìn thấy chàng, có thể vì quán đó hơi tối một chút. Khi mấy đứa gọi xong đồ uống và đang tám hoành tráng thì chàng lù lù xuất hiện. Em thực sự xốc, sau khi chia tay thì đây là lần đầu tiên e gặp lại chàng. Mất độ hơn 10s để em có thể bình tĩnh trở lại. ?oEm chơi vui chứ?? E cố gắng cười, hic em không muốn chàng đọc được gia vị. ?oVâng?. Hic lúc` đó e không nghĩ ra mình phải nói gì nữa. Chàng chào hỏi mọi người rùi chỉ về phía phòng vip nói là đang bàn công việc trong đó.
    Mọi thứ bình thường, chàng đi còn tụi bạn e cũng chẳng thắc mắc nhìu khi em nói ?o ừa bạn? và tiếp tục tám nốt câu chuyện dở dang. Khoảng 10h thì em về tới thì thấy chàng đứng ở trước cửa nhà. Em ngạc nhiên. Hic chẳng hiểu chàng đang nghĩ gì nữa.
    - Anh lạc đường sao ?
    + Không , anh chờ em .
    - Chờ em ? Có chuyện gì sao anh?
    + Uh anh muốn nói chuyện thui.
    - Bi giờ cũng khá trễ rùi.
    + Anh biết. Nhưng nói chuyện một chút thui.
    Câu chuyện cứ rời rạc như vậy, hic mà nghe cái giọng của chàng lúc đó thì em không nỡ từ chối. Em cất xe và đi bộ với chàng một khúc. Không khí khá là yên tĩnh, hic chàng lại lập lại câu hỏi ?o E sống vui chứ ?o.
    - Vâng. Mọi thứ rất tốt
    + Như vậy thì tốt rùi .
    - Sao a biết e sống ở đây ?
    + Uh, vì SG quá nhỏ chăng ?
    Sau đó em có hỏi vài câu về công việc của chàng, nhưng tuyệt nhiên chàng không hỏi gì về cuộc sống của e. Tụi em nói chuyện như vậy chừng nửa tiếng. Hôm đó về nhà em cũng mất ngủ, híc nhưng nghĩ cũng bình thường thui, có gì đâu, con gái vẫn thường mất ngủ bởi những lý do dở hơi hơn nhiều mà. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới hôm thứ 4 vừa rùi. Chàng gọi điện mời e đi ăn. E từ chối với lý do em phải đi học buổi tối. Sau khi e lóp ngóp bò ở lớp học ra thì chàng phone và nói đang chờ em ở cổng trường. Hic tất nhiên là em không thể từ chối. Tụi em uống café và nói chuyện. Không khí bớt căng thẳng hơn, chàng hỏi về chuyện học hành của e và nói một dây luôn về cuộc sống của chàng từ khi chúng em chia tay, rùi chàng nói chàng luôn dõi theo và nhìn em từ xa?.(híc lúc đó không phân biệt là lời nói thật hay không nhưng em cũng cảm động). Rùi chàng đưa em một gói quà nhỏ, em không nhận, nhưng chàng nói ?o E hãy cho chúng ta một cơ hội. Em đừng trả lời ngay. Anh sẽ chờ khi em sẵn sàng cho anh một câu trả lời .?o
    Tối đó về đến nhà em mới mở ra thì đó là chiếc nhẫn. Sau đó thì chàng gọi điện và chúc ngủ ngon. Hic và từ hôm đó tới nay thì em chẳng ngủ ngon gì cả.
    Nói một chút về quá khứ cho mọi người rõ rùi cho em một lời khuyên. Tụi em iu nhau khi em học năm thứ 2. Chàng hơn em 8 tuổi làm PGĐ cho một công ty xây dựng. Đó là mối tình đầu của em, nhưng e lại không phải là 1st của chàng. Tình yêu của tụi em rất đẹp và trong sáng theo đúng nghĩa. Khi nhận lời iu chàng thì em cũng biết khá nhiều về quá khứ của chàng ( chính chàng đã chủ động nói với e). Chàng đã trải qua khá nhiều mối tình và đã từng sống thử với một cô gái kém chàng 3 tuổi trước khi đến với e. Em đã rất buồn khi biết sự thật đó, mà phải nói là ghen thì đúng hơn P/s :Em là một con bé rất khắt khe trong vấn đề abc . Nhưng sau đó em đã bỏ qua tất cả vì em biết lúc đó chàng đã dứt khoát hết với những mối quan hệ đó và em luôn tâm niệm rằng hiện tại chàng yêu em- điều đó là quan trọng nhất.
    Tình yêu của tụi em kéo dài được gần một năm thì nảy sinh một vài vấn đề. Chàng không muốn e đi làm thêm nữa. Chàng phản đối rất gay gắt. E biết là chàng không muốn em khổ và em cũng biết mình chẳng phải là cô gái xinh dẹp hay giỏi giang gì, cũng chẳng tham vọng là sẽ kiếm nhiều tiền, nhưng thực sự công việc giúp em học được nhiều thứ chứ không đơn giản chỉ là kiếm tiền. E đã thuyết phục chàng bằng mọi cách, đồng thời e cũng tự sắp xếp lại công việc và dành nhiều thời gian cho chàng hơn. Mọi chuyện nguôi ngoai được 2 tháng thì chàng đề nghị em về sống cùng chàng với lý do : A không muốn e khổ, anh sẽ bao bọc e, anh muốn chúng ta dành hết thời gian cho nhau?.tất nhiên sau lời đề nghị đó cũng có nhẫn ( vâng chính là cái nhẫn mà bi giờ em đang giữ đấy ạ ), nhưng không có đám cưới? và rút cuộc nó cũng chỉ là sống thử. Sau khi nghe chàng nói thì em khóc ( thực ra e cũng hơi mít ướt một tý) em hỏi chàng ?o Anh không đủ tin tưởng vào tình yêu của chúng ta sao ?? Và chàng ngồi im. Tới bi giờ e vẫn nghĩ là mình đã nói đúng về điều đó. Sau đó vài ngày thì chàng có giải thích là muốn chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này nên mới vậy. Mọi chuyện cứ dùng dằng và sau đó em quyết định chia tay chàng khi đã suy xét kỹ về mối quan hệ cũng như nhìn nhận một cách khách quan hơn về chàng.
    Hic chuyện là như vậy và tụi e cũng chia tay nhau hơn 1 năm rùi. Từ khi chia tay ?" theo những gì em biết thì chàng đã trải qua 2 mối tình nữa với 2 cô sinh viên .
    E đã rất khó khăn để lấy lại tinh thần , nhưng thực sự là cho tới khi chàng xuất hiện trở lại thì cuộc sống của em khá ổn và em nghĩ là mình đã quên được chàng. E cũng đã xác định được tư tưởng của mình nhưng E vẫn muốn mọi người cho em một hướng giải quyết, bởi vì đôi khi người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan và bản chất hơn về chàng.
    Cảm ơn vì đã lắng nghe e tâm sự.
    Có bao giờ trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Hãy tin rằng luôn có một ai đó dành riêng cho mình, và tiếp tục cuộc hành trình...
    Thế nhưng rút cuộc lựa chọn của cáo này cũng vì một chữ duy nhất đó là : TIỀN.
    Đó chỉ là vài điều em nghỉ thoai. Các bác thích thì cứ ném đá, nhưng các bác cứ nghiệm đi, em nói chẳng sai đâu.
  10. anon69

    anon69 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    trai tài gái sắc
    bất tài thì lấy vợ xấu he he

Chia sẻ trang này