1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay tất cả đều thế này sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhcodon09, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    vì $$$ nó có sức hút, sức lôi cuốn lắm pác à
    em là ở đâu thấy $ là em cũng có thể nhảy bổ vào
    nói j con gái
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    YÊU NHAU KO PHẢI VÌ $ MÀ LÀ VÌ RẤT NHIỀU $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  3. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Cổ nhân nói thế nhưng "tại nhân" thì nói thế này : Đàn ông có tiền thì sẽ hư còn phụ nữ muốn có tiền thì phải hư
  4. w1nn13

    w1nn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ topic mới đầu nhầm lẫn giữa hai khái niệm "tiền" và "nghị lực, tài năng để kiếm ra tiền".
    Sau đó quy đổi số đếm "những cáo già" + "một vài con cáo khác" thành ra "tất cả các cáo".
    Không những toán kém, mà khả năng tri nhận khái niệm cũng kém. Thảo nào con gái nó bỏ đi mới các anh khác khả dĩ hơn. Thảo nào lên đây vơ đũa cả nắm và quy chụp.
    Còn em, em thấy anh không phải hận đàn bà đâu. Trái lại, anh nên cảm thấy mình may mắn vì đã yêu/ thích/ có cảm tình với những cô bé khá thông minh và biết nhìn người. Có thể những người đó không phải là tài ba xuất chúng, nhưng em nghĩ, chắc chắn là hơn anh ở khoản tri nhận khái niệm và làm toán cộng.
  5. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ===> mẫu phụ nữ mình mong ước lấy làm dzợ
    chị em phụ nữ đừng manh động, mấy em trai bỏ chạy hết giờ!!!
    phụ nữ thời nay là vậy, họ cần 1 sự vững chắc, 1 hạnh phúc, mà tiền đề cho mấy cái đó là gì, dó là tiền và sự trưởng thành, ko có tiền thì hôn nhân chỉ là làm khổ nhau( mình không nói cặp bồ nhá), sự trưởng thành là gì, là các cậu phải biết kiếm tiền, ko cần nhiều vửa đủ xài nuôi 1 vơ 2 con là ok,
    tiêu chuẩn để phụ nữ tiến tới hôn nhân đây:
    + có công việc ổn định, không có nguy cơ bị đuổi việc
    + có thể cõng, ẳm vợ từ lầu 3 xuống tầng trệt và ngược lại( cậu nào có nhiều tiền mà ko ai cưới thì nên xem tiêu chuẩn này)
    mình mong 1 topic:" em làm giám đốc, có nhà, có xe mà gái vẫn không mê là sao?"
  6. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy chuyện gái thích tiền thì cũng đúng thôi, bọn đàn bà nó bạc lắm các bác ạ. Trước cháu yêu một bạn gái cùng lớp, cháu thì nghèo tiền mẹ cho ăn sáng chỉ đủ mua băng vệ sinh cho bạn í, tháng nào bạn í mà rong kinh thì thật còn chẳng đủ mua nữa cơ. Nên bạn í chán, bạn í bỏ cháu mà đi với anh học lớp 9 khoai to có điện thoại di động. Cháu buồn mất hơn một học kỳ.
    Vậy nên cháu mong các chú, các bác cứ nhìn thẳng vào sự thật là gái nó thế, mà chẳng phải gái đâu, giai cũng thích tiền. Cháu có nhiều thằng bạn đẹp trai nhà cũng ngon lành mà cuối cùng lấy vợ toàn lấy con xấu nhưng thuộc hệ COCC, cưới đc vài năm mở công ty rồi làm ăn bằng tiền bố mẹ vợ, giờ giầu đừng hỏi luôn, toàn cặp với gái chân dài, dưng mà thế cũng nhục các bác nhỉ?
    Thế nên với các bạn gái các bác đừng trông chờ tình yêu kiểu túp lều tranh 2 trái tim vàng romeo nửa đêm tặng hoa sống nhờ khí trời với nước lã. Giờ là phải thực dụng các bác ạ. Bác anhcodon09 gì đấy hành xử thế là hơi bị chuẩn, giờ là phải phang, phang rồi bỏ. Tin gì cái bọn đàn bà đấy.

  7. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ==> đúng rồi, anh khuyên chú, thích phang cứ phang, để lâu nó sình bụng!!!.. phang 7 ngày 1 tuần, 30 ngày 1 tháng, mỗi ngày 1 cô, thế mới là phang, phang gì mà 1 năm mới phang được 1 em thì phang làm gì, vừa chán vừa thể hiện cậu không đủ trình!!!..ko đuợc tin đàn bà ,chỉ tin mẹ và vợ thôi!!!
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm nhìn đời và gái đen tối như các bác phân tích theo e là ko nên ...
    Bi h e chỉ nghĩ thế này : Các a e đừng xoắn ba cái ch vớ vẩn này nữa , a e đừng bao h xoắn vì gái hay vì nhưng cái ch kiểu này ...
    Việc của a e là hay hành động , hành động cái gì ??
    Đó là đừng để gái đứng ở vị thế đc lựa chọn , còn a e bị lựa chọn hãy thay đổi cái tương quan đó " Chúng ta là ng đc lựa chọn đứng ở vị thế kẻ lựa chọn , và gái là nhưng kẻ phải chịu sự lựa chọn ... "
    Làm sao thay đổi đc cái vị trí và tương quan , vừa khó mà vừa dễ nhưng tự chung lại vắn tắt " Đưng bao h xoắn xít vì gái và nhưng vấn đề tương tự như vậy , việc của đàn ông là học tập , rèn luyện , hoàn thiện , trưởng thành con ng một cách có chiều sâu , khảng định một chỗ đứng và 1 sự nghiệp vững chắc ... ''''
    Lúc đó các bro tha hồ mà lựa chọn ... chứ ko phải khổ sở chạy theo gái chờ chúng noá ban fát cho tí t/c nữa ...
    Đừng có xoắn , đừng có bân tâm , việc để a e thanh niên ở cái box này phải làm lúc này là ...HÃY TIẾP TỤC CAO LỚN HƠN NỮA ĐI ...
  9. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Chuyện của chủ topic làm mình nghĩ đến chuyện này của mình. Cũng là hồi còn nhỏ dại, đang đi học.
    Hồi đó mình và thằng bạn thân cùng thích 1 em. Em ý hồi đó đang học lớp 10, mình với thằng bạn học lớp 12. Cả nhóm chơi với nhau rất thân.
    Em ý thích mình, ko thích bạn mình,có lẽ vì mình hiền lành, mặt mũi cũng sáng sủa hơn chú kia. Rồi tình cờ 1 lần cùng đến nhà thằng bạn chơi, nhà bạn mình khá giả, đập vào mắt là 1xe dream và 1 xe space ( hồi đó xe space chắc cũng quý như otô bây giờ, còn dream chắc cũng tương đương PS,SH ).Sau đó có lẽ mình và bạn mình đều nhận ra điều gì đó khác lạ từ thái độ của em kia, bạn mình lập tức xin bà già để được quyền sử dụng con dream...
    Thế rồi vào một hôm đẹp giời thằng bé (là mình ) tung tăng trên con mini tàu mà màu sơn của nó thì ko còn nhận ra là màu gì nữa rồi, hùng hục phi đến đón em đi chơi . Em ko có nhà, được bạn em thông báo là em ý đang ở trên bãi Tre để ... tập đi xe máy cùng thằng bạn mình.. Rồi chuyện gì đến thì các bác cũng đoán ra rồi đấy
    Dù sau đó thì thằng bạn mình và em nó cũng chỉ cặp với nhau đúng 1 tuần nhưng lúc đó mình cảm thấy tổn thương rất ghê gớm ko phải vì mình bị cướp mất gái mà vì cái thằng bé non nớt là mình nhận ra một bài học sơ đẳng của cuộc sống, tạm gọi là SỨC MẠNH VẬT CHẤT. Đau lắm các bác ạ
    Rồi mình cố gắng đi làm sớm, kiếm tiền để ko thua kém ai Rồi tự hứa với mình sẽ ko để bạn gái mình lọt vào tay thằng khác chỉ vì cái chuyện vật chất đó. Nhưng giờ khi nghĩ lại, thì thấy rằng mình đã "thua" ngay từ khi mình ko còn tự tin vào bản thân nữa, thua từ khi tự nghĩ mình kém người khác.Và cái đáng trách nhất của mình là để chuyện về một con người như thế, ko đáng để mình dành tình cảm ấy lại làm mình phải dằn vặt, day dứt, đau khổ cả một thời gian dài.
    Sau này thi thoảng gặp các em gái tôn sùng vật chất như thế mình cũng thử dùng " tiền đè", chỉ là để thoả mãn tính hiếu thắng bản thân thôi. Với các em gái ấy xác mịe nó định là anh dùng tiền mua em đi cho nhanh, xong việc rồi té.Loại gái này các bác mà có kinh nghiệm và chạm nhiều chút thì rất dễ để nhận ra.
    Theo mình, một trong các lý do gái nó muốn gắn bó với 1 giai là vì nó nể giai đó, mà thằng giai hèn kém, biểu hiện rõ nhất của sự hèn kém là ko biết kiếm ra tiền và kiếm được thật nhiều tiền ( nếu ko tự kiếm được tiền thì cũng phải có tiền của ông bà già để lại ) hoặc ít nhất thì cũng có hướng để kiếm được nhiều tiền trong tương lai (gái nó gọi hoa mĩ là ý chí phấn đấu hay cái mịe gì đó) thì gái nó ko muốn yêu, hoặc nó muốn đá cũng là điều dễ hiểu.
    Nhưng vật chất cũng chỉ là một vấn đề trong sự nghiệp giật, giữ và giành gái. Rất đồng ý với bác gì ở trang trước, đó là còn phải phụ thuộc vào giai giành được bao nhiêu tình cảm của gái nữa, gái nó coi trọng giai đến đâu nữa... Vì vậy chúng ta mới cần vào cái box TVTY này.Phải các bác
  10. ILUVirus

    ILUVirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý. Đời sống bây giờ phải thực dụng 1 chút. Ko có tiền cãi nhau ghê lắm. Haizzzz

Chia sẻ trang này