1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI THỜI NAY....TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP....???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congai_tinhyeuvasunghiep, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congai_tinhyeuvasunghiep

    congai_tinhyeuvasunghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI THỜI NAY....TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP....???

    Cái HIỀN vốn sinh ra là chị cã của 2 đứa em...từ khi gia đình bị sụp đổ...nó lao vào kiếm tiền phụ giúp gia đình...mặc dù nó vẫn ý thức được rằng nó vẩn đang là 1SV...việc học vẫn hơn....thế nhưng khi đã lao vào kiếm tiền thì nó bắt đầu quên bẵng đi điều này....
    Mối tình đầu tiên tan vỡ...lí do...nhà của nó quá nghèo...trong khi bên gia đình người con trai đó lại quá môn đăng hộ đối...mặc dù như thế vẫn có thể chấp nhận được...nó vẫn có thể vượt qua nếu như gia đình ấy đã không khinh bĩ cha mẹ nó...ngay cái ngày sinh nhật của nó...hắn còn dẫn côb bạn gái mới đến...lại còn tình tứ trước mặt nó như thể cố tình cho nó thấy...thật đúng là 1gã đàn ông đốn mạt...cái người mà không lâu trước đó cũng đã xém làm 1chuyện đồi bại với chính nó..tối hôm đó nó xuýt xỉu ...mặt mày tái xanh ...cắt không còn 1giot máu !!!
    Rồi mọi chuyện cũng qua....nó quyết kiếm thật nhiều tiền...và không quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào nữa....
    Thế rồi nhưn người ta thường nói....người sắt đá nhất chính là người mềm yếu nhất....nó lại tiếp tục bị đốn ngã bởi 1người đàn ông thứ 2....
    Mặc dù người nay không có địa vị gì cã,không có nhiều học thức..nhưng nó cảm thấy nhờ người đàn ông này mà nó có cảm giác lại với bọn đàn ông....thế nhưng trớ trêu thay số phận của 1đứa con gái hết mực yêu thương cha mẹ đã không cho phép nó được yêu...số phận của 1đứa cháu đầu đàn ...1đứa cháu có học vị cao nhất trong dòng họ...1người chị cã luôn bắt buộc phải mực thước trong khuôn phép để mọi đứa em út phải noi gương....cha nó bắt phải chia tay với người ấy...vì với 1người không học vị,ăn nói thô lỗ,ăn không ngồi rồi (theo như lời cha nó nói)...thì cha nó sẽ không bao giờ chấp nhận...nếu không thì chỉ được chọn 1trong 2...1là gia đình...2 là gã đó...nó đau khỗ...nó nghĩ chắc phải chia tay với gã ấy thôi...vì nó không thể sống thiếu gia đình .....thế rồi nó chưa kịp nói câu chia tay thì có 1bất ngờ đã đến với nó...gã đó bất ngờ chia tay với nó...với lí do...không thích nó nữa...nói như van xin nó hãy để cho gã yên...mấy ngày sau khi nói câu chia tay gã đã chở 1girl khác...đi trên xe ôm ấp tình tứ không kém gì so với lúc trước với nó...nó thấy vậy chẳng biết nên cười hay nên khóc...chẳng lẽ đó chính là người mà nó luôn bênh vực mỗi khi cha nó cáu gắt phê phán....lúc trước nó cứ đau khổ dằn vặt mỗi khi suy nghi phải nói chia tay thi bây giờ nó cũng đau khổ...nhưng cái đau khổ của 1con người hối hận...nó hối hận vì trước đây đã xém chọn gã thay vì gia đình...nó nghĩ cứ như nó đã phản bội gia đình nó để chạy theo cái gọi là tình yêu....khốn kiếp đó !!
    Xảy ra việc đó...nó ngày một ít nói hơn....lao vào làm việc nhiều hơn...nó quen biết với nhiều gã đàn ông hơn...như thể nó muốn trả lại cho chính nó những ngày gò ép chỉ chung thuỷ với 1người ........đến độ không dám nhìn đến 1người đàn ông nào khác................... dù đó chỉ là 1ánh mắt lướt qua !!
    Nó nghĩ nó sẽ không bị đỗ bởi đàn ông lần nữa....
    Thế nhưng việc gì đền lại phải đến...và đến rất đúng hẹn !!
    Nó lại bị choáng váng bởi 1gã việt kiều...hắn ta đúng là 1người đàn ông đánh gục nó bởi cái tính hiểu đời hiểu người...tôn trọng cha mẹ người lớn tuổi....hào hoa,ga lăng,chịu chơi là 1tính luôn có ở bất cứ viêt kiều nào về việt nam...đã hớp hồn nó...thế rồi khi hắn dùng lời ong tiếng ve để lấy được cái mà hắn muốn thÌ hắn lại nói GOODBYE !!!!
    Lần thất bại ê chề này khiến nó vô cùn hoảng loạn...đau dớn vì lại trao tình yêu nhầm chỗ....đau khổ vì bị gia đình hắn...gia đình người yêu lại 1lần nữa khinh rẽ nó....xót xa vì khi chia tay cũng là lúc nó vĩnh biệt cuộc đời con gái...nó đã trao hết cho hắn trong 1lần đê mê....
    Nó cứ thất thiểu...như người mất hồn...3 hồn hoảng loạn...9 vía chạy tán loạn ....!!...và khi không làm chủ được với chính hành động của mình...nó lại rơi vào 1cái bẫy của 1người bạn cũ...nó bị cưỡng hiếp ngay chính người bạn mà nó tin tưởng!!!
    Cuộc đời chỉ có thế mà thôi...thế mà nó đã mất hết rồi...lòng tin vào 1tinh yêu chân thật...ở những con người có tu tưởng quá đạo đức nhưng lối sống lại quá ư thực dụng ....
    Tiền là gì??....Tình là gì????...Nó luôn tự hỏi....tại sao bất kỳ người nào cũng có thể tìn thấy dễ dàng...còn với nó như thể mèo vờn chuột...và nó cũng chẳng biết nó chính là con mèo hay là con chuột....
    Hay bởi chính người ta đã nói đúng...với dàn bà thì CHỮ TÀI ĐI VỚI CHỮ TAI 1VẦN...nó đẹp về vóc dáng ,hoàn hảo về tâm hồn,luôn là người phụ nữ thành công trong công việc nhất là bãn lĩnh trong công việc ngoại giao,...thế đấy !!!
    Chẵng lẽ phụ nữ thời nay nếu bất tài thì sẽ được tình duyên theo ý muốn....còn cho dù có chút tài mọn thì vẫn cứ luôn lao đao về chuyện tình cảm hay sao??...ông trời khéo xếp nhỉ??
    Như vậy liệu CON GÁI THỜI NAY...sẽ chọn cái nào...bất tài hay bãn lĩnh...ngu dốt hay thông minh???...hay gia sử với bọn con trai bây giờ trước khi chọn người yêu thì luôn nhìn vào hoàn cảnh của người mình yêu xem có hợp hay không về môn đăng hộ đối rồi mới nói đến chuyện tình cảm.....thì liệu CON GÁI BÂY GIỜ CŨNG SẼ CHỌN TÌNH YÊU HAY SỰ NGHIỆP??
    Dẫu biết cuộc đời có muôn ngàn chuyện...có thể xảy ra mọi chuyện...không phải bao giờ con gái có tài đều bất hạnh...không phải đàn ông đều là những kẻ sống 1mặt 2lòng...nhưng với chuyện của nó thì giải thích sao đây???
    CON GÁI ---- TƯƠNG LAI ----TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP = NGÃ BA RẮC RỐI !!
    Theo bạn thì nó phải làm gì đây !!!
  2. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he he he..
    Con Gái Thời Nay: Tình yêu 51% + Sự nghiệp 49% = Tình Yêu & Sự nghiệp 100%
    he he he.. thế thì hoàn hảo quá, công thức quá đẹp các bác nhờ.
    Nói vậy nhưng cũng có khi Sự nghiệp phải lơn hơn chút nhưng cuối cùng thì Tình yêu vẫn phải là 51% và sự nghiệp vẫn là 49% thế là vừa Hạnh phúc vừa Thành đạt.. eo ôi, số em ko biết có may măn kiếm được cô nào thế này ko???
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Khó J/k
    Nói thế chứ tớ thấy nếu ma? tyêu chiếm 51 co?n sự nghiệp chiếm 49 thi? dêf có nga?y hoán vị lại cho nhau lắm ,đến một lúc na?o đấy thi? tyêu 49 co?n sự nghiệp lại 51 vi? con gái hay nói chính xác la? phụ nưf ma? đaf nắm trong tay sự nghiệp "cao ca?" rô?i thi? khó ma? dứt ra nô?i.Cho nên với tớ,có khi vâfn co?n suy nghif "Con gái học ít thôi đê? gia đi?nh la? trên hết" thi? nghif sự nghiệp chi? 30 thôi ,co?n lại la? da?nh cho ti?nh yêu cu?a mi?nh
  4. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hix, 51% và 49% ở đây là giá trị trung bình mà.. sẽ có những lúc phải để sự nghiệp lên cao hơn, có những lúc phải coi trọng tình cảm hơn, nhưng làm sao trước khi nhắm mắt xuôi tay, đem ra cộng lại và chia ra bằng 51% và 49%.. he he he..
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hưm,,, bà chị trong truyện đúng là đen số dzach rồi,,, thê thảm thật,,, chẹp,,, con gái thời nào cũng vậy thôi, chia là nhiều nhóm đánh nhau choang choác,,, có điều,,, Việt Nam vẫn mang đậm chất phong kiên, dù băng rôn biểu ngữ nam nữ bình đẳng thế nào đi nữa thì con gái vẫn là con gái. Xu hướng chung là nhu mỳ nết na,,, yên phận với 1 tấm chồng tầm tầm,,, 1 công việc nhàn nhã ổn định,,, sự nghiệp không thể nói là được coi trọng hơn tình yêu được... Tình yêu ở đây nằm trong 2 chữ gia đình,,, Người con gái bao giờ cũng là người thu vén, dù có năng động đến mức nào thì người con gái vẫn còn nhiệm vụ lằm vợ bởi vậy mà người phụ nữ chạy theo sự nghiệp thường tan tác gia đình...
    Hì,,, thế cho nên em phấn đấu tóm 1 thằng hơn em cái đầu (cả nghĩa đen nghĩa bóng nhá,,,, may mình vừa ngu vừa lùn nên cũng dễ)
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì công thức của tớ là:60% Sự nghiệp+40%Tinh yêu.Nhưng cũng còn tuỳ trường hợp mà có thể thay đổi đôi chút.
    Nếu thực sự ko thể thiếu người đó(đương nhiên là người đó có khả năng lo cho gia đình) thì tớ cũng có thể hi sinh sự nghiệp.Hik,tớ thấy đa số đàn ông khi lấy vợ rùi toàn bắt vợ ở nhà ko àh.Tớ ko thích thế tí nào cho nên tối đa cho TY chi 70% thôi.
    Nếu đó ko fải là MFEO của tớ thì...hì...100% cho Sự nghiệp rùi.
    Theo thống kê thì trình độ càng tăng thì số người chọn cách sống độc thân càng tăng đấy.Vì thế cả các chị lẫn các anh đừng đòi hỏi nhiều wá nữa nhá(nếu còn muốn lập gia đình).
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    bản thân tớ sự nghiệp là trên hết....
    tuỳ theo từng đối tượng mà bạn yêu...nếu style của bạn là những men in suit, học thức và kiến thức rộng, hãy đầu tư vào sự nghiệp trước.
  8. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tui là ai có hướng phấn đấu thì ủng hộ còn ngưòi nào chịu an phận thì cũng ko sao, o VN thì người chồng vẫn là trụ cột trong gia đình về của kinh tế lẫn ../.
  9. becon611

    becon611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    tu lại muốn có sự nghiệp trước khi có gai đình. Tức là có sự nghiệp, cố gắng hết mình để làm tốt công viêc, rùi sau đó mới lập gia đình. Tiếp nữa là chăm sóc gia đình, thế thui, hehe. Không hiểu sau này sẽ như thế nào đây, ai biết cuộc sống sẽ ra sao mừ
  10. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Copn gái rthì quan tâm làm gì nhiều đến sự nghiệp, như vậy khó lấy chồng lắm. Con gái khi mà quá thành đạt thì sẽ nhìn thấy thế giới đàn ông ít người có thể xứng đáng với mình. Còn những người đàn ông thì mà bạn cho là xứng đáng thì sẽ không bao giờ chọn bạn cả. Đàn ông con trai thường như vậy mà, không ai muốn có vợ quá thành đạt hoặc tài gỏi hơn mình cả.

Chia sẻ trang này