1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI THỜI NAY....TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP....???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congai_tinhyeuvasunghiep, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    :))
    đọc bài này cười bò ra mất
    1 người con gái như thế mà cư xử những điều như trên thì thâ.t....đúng là buồn cười
    Nên nói ngược lại và đừng bao giờ vừa đá vừa khen mình như thế nhé !! Suy nghĩ đến hành động và lời nói cho nó khớp nhau 1 chút
    1 người con gái thông minh biết cách dung hoà và điều chỉnh giữa sự nghiệp và tình yêu. Và họ biết mình nên làm gì hơn là đi hỏi những ng` khác k ở địa vị của chính họ
  2. congai_tinhyeuvasunghiep

    congai_tinhyeuvasunghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đây là việc của con nhỏ bạn của mình...nó vốn là người ít nói...chuyện xảy ra đối với nó...chính nó là người biết được nó mới là người có lỗi...nó chẳng bao giờ dám than hay tâm sự với ai...kể cả người thân của nó...duy chỉ có mình là nó đã nói và tâm sự..tuy không nhiều lắm...nhưng cũng là phận gái nên mình hiểu được tâm trạng của nó...nhưng mình chẳng biết phải khuyên nó như thế nào...vì minh chưa trãi qua tình cảnh như nó bao gio thì làm sao dám khuyên nó thế nào cho đúng...mìn đã post bài này lên..hi vọng trên diễn đàn có nhiều người sẽ có nhiều ý kiến cũng như lời khuyên giúp cho nó...có ai ngờ đâu...những người online and reply đều la MALE...thì đương nhiên ...MALE với nhau thì luôn bênh vực nhau...kể cã cái anh CHIKENKIN gì nữa đó...anh có bao giờ nghĩ rằng mình thông minh hoàn toàn không...có thể anh cũng thông minh và khá sắc sảo khi nhận xét về người khác..thế nhưng biết đâu khi lâm vào tình trạng như con nhỏ bạn của tui thì ông...chẳng nhảy sông....hay đùng 1phát la xong chuyện ..chưa chắc gì ông sẽ có bản lĩnh để nhìn sự việc 1cách tường minh như nó đâu nhé....
    Cái bài này được post lên để mong có được nhiềi lời khuyên hơn của các bạn....nhỏ bạn mình nó đã đau khổ rất nhiều....mặc dù nó thành công trong công việc......thế nhưng nó chẳng bao giờ tự kiêu hay tự mãn...mà cũng chẳng bao giờ tự cho rằng mình là người thông minh...cái thông minh ở đây là do người khác nhận thấy và đánh giá về nó...thật cảm thấy bức xúc ...chẳng hiểu bác CHIKENKIN đã đọc và hiểu thế nào về bài này thế nào mà lại đi phát biểu quá chuối như thế...hay chính bác ấy thật ra cũng chẳng hiểu được 1ý nào trong bài này..nhưng lại chỉ muốn phát biểu để cho người khác biết đến mình thôi !!
    MONG CÁC BẠN QUAN TÂM ĐẾN BÀI NÀY THÌ XIN CHO NHỮNG LỜI KHUYÊN THẬT SỰ VÀ NGHIÊM TÚC !!!...VÀ HÃY NGHĨ NHIỀU HƠN CHO THÂN PHẬN PHỤ NỮ NGÀY NAY....
  3. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    " Sống ở trên đời phải biết mình là ai ? "
  4. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    " Sống ở trên đời phải biết mình là ai ? "
    Theo tôi tuỳ vào khả năng từng người chúng ta sẽ có những định hướng riêng.
  5. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    " Sống ở trên đời phải biết mình là ai ? "
    Theo tôi tuỳ vào khả năng từng người chúng ta sẽ có những định hướng riêng.Nếu bạn là người có khả năng thì sự ngiệp là 51% , còn khả năng kém thì gia đình 51%.ok
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ con gái thời nay đâu nhất thiết phải lựa chọn giữa Sự nghiệp và Tình Yêu, cũng đâu có thể đem nó phân chia ra làm bao nhiêu phần trăm như một chiếc bánh. Điều quan trọng bạn phải biết cách kết hợp hài hoà chúng với nhau. Nhờ Tình Yêu bạn sẽ có thêm sức mạnh trong Sự Nghiệp. Cũng nhờ Sự nghiệp vững vàng bạn củng cố thêm Tình Yêu và Gia Đình.
    Cái khó ở đây là sống sao cho đúng cho tâm hồn mình thanh thản. Cách dễ dàng nhất để vượt qua lỗi đau hay biện hộ cho những việc làm sai lầm của mình là đổ lỗi cho số phận.
    Bất hạnh lớn nhất của một người luôn lặp lại liên tiếp những sai lầm đó là không có những người bạn thật sự và không có một gia đình ấm cúng chan chứa tình yêu. Người ta thường đi tìm cái gì người ta chưa có.
    Chúc cho các bạn nữ luôn trẻ trung yêu đời, thành đạt và hạnh phúc.
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Các nước phương Đông đàn ông vẫn là trụ cột trong gia đình, nếu mà người đàn ông không có được vai trò đó thì họ se cảm thấy ko được hạnh phúc, và nếu như vậy thì cuộc sống gia đình sẽ không sớm thì muộn cũng tan vỡ thôi. Con gái nên biết dừng lại đúng chỗ để còn có thời gian chăm sóc gia đình chứ.
  8. becon611

    becon611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    tại sao con gái lại phải dừng lại đúng mức??? Sao người đàn ông không phải là người thông cảm cho người phụ nữ vây??? Nói chung tớ thấy tư tưởng của phái nam của mình, hầu như vẫn CỐ ĐỊNH như xưa thì phai.Đổi mới đi thôi. Vì người phụ nữ nào hầu như cũng vẫn nghĩ đến sự nghiệp, và người phụ nữ hiện đại, theo tớ, có thể dung hoà được cả 2, vẫn có sự nghiệp vẻ vang ( ko kém chông ), và cũng hết mực với gia đình đấy, tin kkhông? Ví dụ điển hình là bécon sau 10 năm nữa nè
  9. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    riêng tui , tôi dê cao sư nghiêp . tôi nghĩ răng chi khi sư nghiêp dã khá vững chắc thi mới tính chuyên . lây nhau rôi ma trong tay chưa co gi......... dễ sinh ra bấi dông lắm.
  10. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bạn tôi thấy buồn quá,quả thực đó là 1 ngưòi có tài,sống rất nghị lực nhưng có lẽ tâm hồn đôi khi mềm yếu quá chăng?đừng suy nghĩ quá nhiều về các chuyện đã qua,cái gì đã qua rồi thì hãy gác sang 1 bên,hãy nhìn về phía trước còn nhiều việc phải làm.Có lẽ cô gái này nghĩ về chữ TRINH quá nặng nề.Bạn đã yêu thì không nên tiếc mặc dù có thể người ta lừa bạn thì đó là 1 bài học cho tương lai.Bây giờ người ta yêu 1 người thì điều quan trọng nhất là sự chung thuỷ chứ không phai là trinh tiết ( theo quan điểm của tôi).
    Tình yêu và sự nghiệp thì cả 2 đều quan trọng nhưng nhiều bạn chia thành 49% hay 51% thì buồn cười quá,làm gì có thề biết được như thế nào là chính xác,nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố khác nữa.
    Con gái hay con trai đều gặp vấn đề về tình yêu và sự nghiệp cả thôi.Bạn cứ tiếp tục cuộc sống rồi sẽ có lúc gặp được người phù hợp với mình,đừng sống khép mình lại sau những biến cố như vậy.

Chia sẻ trang này