1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI THỜI NAY....TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP....???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congai_tinhyeuvasunghiep, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    congai_tinhyeuvasunghiep,bạn(có lẽ nên gọi vậy cho tiện).
    Dường như trong câu chuyện bạn kể chẳng liên quan gì đến câu hỏi của bạn cả.Con gái dù bất tài hay thành công ,dù ngu dốt hay thông mình đều có thể gặp hoàn cảnh như vậy cả ?Bạn của bạn cũng chưa phải là người đầu tiên và tất nhiêu chẳng phải là người cuồi cùng, dù là ai là gái hay trai cũng vậy nhiều tiền hay không cũng thế thôi cái gì đến quá nhanh ,cái gì quá hoàn hảo thì đều phải suy nghĩ cả!
    Mọi người đều nói tình yêu xuất phát từ trái tim,nhưng nếu chỉ xuất phát từ một trái tim thì làm sao có tình yêu.Và một tình yêu đẹp một gia đình hạnh phúc có lẽ trái tim là chưa đủ.Bạn của bạn là một cô gái thành đạt,vậy mình nghĩ quãng đường đó không thể chỉ có hoa thơm trái ngọt??.Tình yêu cũng như cuộc đời thôi!mà sao lại nói là tình yêu nhỉ?cái đến từ một trái tim thôi thì làm sao có thể gọi là tình yêu??

  2. Teken

    Teken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn congai_tinhyeuvasunghiep có chắc là mình đánh giá đúng về cô gái kia không vậy nhỉ??? Như vậy mà bạn cho là co bản lĩnh sao???
    Hi hi hi, với lại bây giờ các chị cứ đòi bình đẳng, rồi đòi chồng con phải hết sức tạo điều kiện cho mình phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại và cao cả. Nhưng xin thưa với các chị, các chị nghĩ đi thì các chị nghĩ lại cho anh em được nhờ, thành công trong sự nghiệp đâu phải chỉ nói một câu và cố gắng một chút mà được đâu, nó phải trả giá, nhiều khi nó cũng gần giống như trường hợp của chị gì ở trên ấy, nhiều khi tệ hại hơn nữa.
    Con trai nhiều người đã chấp nhận trả giá cho sự thành công của bản thân và đồng thời cũng là sự thành công của gia đình rồi, người ta làm thế cũng là để cho vợ, cho con được sung sướng, hạnh phúc. Vậy nên tôi cũng không hiểu sao nhiều chị còn đòi hỏi cái gì nữa không biết? Thật là khó hiểu suy nghĩ của các chị ...
  3. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    .
    tại sao con gái lại phải dừng lại đúng mức??? Sao người đàn ông không phải là người thông cảm cho người phụ nữ vây??? Nói chung tớ thấy tư tưởng của phái nam của mình, hầu như vẫn CỐ ĐỊNH như xưa thì phai.Đổi mới đi thôi. Vì người phụ nữ nào hầu như cũng vẫn nghĩ đến sự nghiệp, và người phụ nữ hiện đại, theo tớ, có thể dung hoà được cả 2, vẫn có sự nghiệp vẻ vang ( ko kém chông ), và cũng hết mực với gia đình đấy, tin kkhông? Ví dụ điển hình là bécon sau 10 năm nữa nè
    [/quote]
    Bé con có tự tin quá về mình không đấy, Nếu mà một người phụ nữ mà làm đượ cả hai việc như bé con nói thì đáng hoan nghênh lắm đấy, nhưng rất tiếc là những người phụ nữ như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Theo ý kiến của tôi thì người phị nữ không thể làm tốt đồng thời hai việc đó đâu.
  4. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 tôi chỉ là người khách quan... tôi nhận xét theo bản năng của tôi qua lời kể của bạn
    Thứ 2 _ tôi là con gái . CHuyện kia k lạ gì trong cái XH này
    Cả 3 thằng mà cô bạn cô đã dành tình cảm gọi là " YÊU " cho chúng nó thật k đáng . Và nên xem - chọn bạn mà chơi - chọn người mà yêu .. Cái gì đến sẽ đến
    Mỗi người sinh ra dù là ai luôn có 1 người " thực sự " dành cho họ ... Hãy chờ và hãy tin như thế .. Thật đấy
    Sống vội - sống gấp có thể được. Nhưng tình yêu cần có thời gian cho nó đơm hoa kết quả
    Mk.. Mình ăn nói hoa lá cành quá
    Nhưng thực sự là chân thành đấy
    Tớ cũng đang khuyên tớ thôi mà
    Có 1 câu thế này nữa " đời là toàn thằng tồi thì tôi thà yêu mịe 1 đứa con gái còn hơn " . Ý kiến cũng hay đó chứ ???
    Bạn của bạn nên " đứng lên " và làm việc đi .. ĐIều tối thiểu để sống đó nhóc ạ
  5. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    1* cho em trai
    nói hay lắm
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 tôi chỉ là người khách quan... tôi nhận xét theo bản năng của tôi qua lời kể của bạn
    Thứ 2 _ tôi là con gái . CHuyện kia k lạ gì trong cái XH này
    Cả 3 thằng mà cô bạn cô đã dành tình cảm gọi là " YÊU " cho chúng nó thật k đáng . Và nên xem - chọn bạn mà chơi - chọn người mà yêu .. Cái gì đến sẽ đến
    Mỗi người sinh ra dù là ai luôn có 1 người " thực sự " dành cho họ ... Hãy chờ và hãy tin như thế .. Thật đấy
    Sống vội - sống gấp có thể được. Nhưng tình yêu cần có thời gian cho nó đơm hoa kết quả
    Mk.. Mình ăn nói hoa lá cành quá
    Nhưng thực sự là chân thành đấy
    Tớ cũng đang khuyên tớ thôi mà
    Có 1 câu thế này nữa " đời là toàn thằng tồi thì tôi thà yêu mịe 1 đứa con gái còn hơn " . Ý kiến cũng hay đó chứ ???
    Bạn của bạn nên " đứng lên " và làm việc đi .. ĐIều tối thiểu để sống đó nhóc ạ
    [/quote]
    Có 1 câu thế này nữa " đời là toàn thằng tồi thì tôi thà yêu mịe 1 đứa con gái còn hơn "
    Bạn có thể làm đưọc việc này không, con trai dù có tồi tàn hoặc khốn nạ đến mấy thì xã hội vẫn cần phải cân bằng, con gái vẫn cứ cần phải có một thằng đàn ông nào đó, dù biết nó chẳng ra gì.
  7. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết, khôn cũng chết, chỉ có biết mới sống
    Nếu bạn gái của congaitinhyeusunghiep là ngưòi thông minh , bản lĩnh thì sẽ biết cách hoà hợp hai yếu tố TÌnh Yêu, Sự Nghiệp (đôi khi hai cái này cũng mâu thuẫn, ít nhất là thời gian dành cho nó). Còn nếu không, chọn hẳn một cái đi.Đừng chạy lăng quăng nữa, chỉ là trò mua vui cho lũ đàn ông (khốn nạn)thôi. Đáng thương mà cũng đáng trách lắm !!!
  8. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Điều này tất nhiên là đúng, quan trọng là có chịu nhận ra vấn đề hay không thôi mà. Góp ý cũng chỉ dừng lại ở góp ý.
  9. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bắt chọn một chắc cô gái đó không chịu chọ đâu, họ tham lam lắm, lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể làm được cả hai trong khi năng lực thật sự lại không có.
  10. hoibilangnhangday

    hoibilangnhangday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này quả thật là không gặp may.
    Nhưng mà đã có câu nói: Muốn biết nàng là ai, hãy xét ngừoi nàng yêu trước đã.
    Mà đằng này, mấy anh bạn của nàng ta thì như thế, đúng là nên tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi. Tội nghiệp, nhưng cô này không thể là điển hình cho phụ nữ thời nay được, nếu không thì chả hóa ra anh em con trai đều hư hỏng cả hay sao?

Chia sẻ trang này