1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhlabatbunrieu, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhlabatbunrieu

    tinhlabatbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay !

    Hôm rùi vô tình được nghe 1 cô bạn nói :" nếu anh không có nhà , không có công việc nhu hiện tại và không có ....." thì liệu họ có yêu anh k ?
    Vô tình mà tôi lại biết thêm 1 điều hơi bị ....choáng ( có lẽ chỉ với tôi thôi ) , chả nhẽ con gái bây giờ lại chỉ toàn nhu thế ? Tình yêu giờ đây gắn liền với "cơm ,áo, gạo, tiền " đến thế sao ? ôi , tình yêu đích thục của tôi là vậy sao ?
  2. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nhà là chỗ để chui ra chui vào
    Công việc để nuôi sống trước hết là bản thân xong đến vợ con.
    Toàn những cái gắn liền đến sự tồn tại như thế. Tình yêu thì rất đẹp, không ai phủ nhận điều đó nhưng về tầm chiến lược lâu dài thì phải thực tế một chút. Cậu còn nông cạn lắm
  3. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá đi chứ. Có thực mới vực được đạo, yêu mấy thì yêu mà tài chính không đủ ăn đủ sống thì có mà cãi nhau cả ngày, hoặc oằn lưng ra mà kiếm miếng ăn thì lấy đâu ra vui vẻ với lại hạnh phúc. Hơn nữa con trai 100 người có đến 99 người nhất quyết không lấy vợ nếu không có gần đủ những thứ kể trên.
    Tình yêu đích thực ... --> "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là thích chơi trên cung trăng,,, thực tế chút coi nào.. Chẳng ai thích cuới 1 nguời thất nghiệp ở nhà,, với những ước mơ hão huyền . lãng mạn.. cuộc sống bi giờ mà,,
    Tất nhiên phải tất cả,, những cô k thế chắc là những cô,, sống kiểu phi thực tế, chẳng biết,, cuộc sống thực nó thế nào,,
    1 người trưỏng thành và chín chắn sẽ,,, k yêu kiểu ảo tưỏng và lí tuởng như thế,, vẫn phải có những điều kiện cơ bản để có thể xây dựng 1 tình yêu,, K thì anh nào mai ra đuờng yêu 1 em đi ăn xin ko.?...Dám ko? nếu cô ta k có chút gì goi là để lôi cuốn sự chú ý của các anh.. đúng là ngớ ngẩn cực kì lun
  5. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giờ đâu còn cảnh " Một mái nhà tranh 2 trái tim vàng " được nữa. Người ta sống vì thực tế, vì cái hiện tại, chứ đâu phải trong những câu chuyện cổ tích
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thật là nhìn mọi thứ một cách chủ quan quá mà không đặt mình vào hoàn cảnh của người nói câu này
    - Xưa kia, khi nước ta còn nghèo, thì một mái lều tranh, chính là một ngôi nhà tốt như bao ngôi nhà khác, và ngoài cái đó họ còn có một tình yêu thật đẹp
    - Ngày nay khi xã hội phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng, thì một mái lều tranh không thể đủ cho nhu cầu tối thiểu của bất kìa ai đấy, vì thế nên nó chỉ còn được nói đến như một hình ảnh đẹp về tình yêu và để những người yêu nhau thêm nghị lực.
    Túp lều ngày nay không phải là túp lều tranh, mà là một ngôi nhà ( rộng bằng túp lều ngày xưa, và có cả vườn) nhất là ở Hanội. Thử hỏi có bạn gái, bạn trai nào lại không mơ ước cái này. Nhà có vườn thì không phải thuộc dạng vừa, đúng không nhỉ.
    Còn tình yêu chân thần vẫn luôn có. Vật chất chỉ là những cái để giúp chúng ta có đủ điều kiện quan tâm tới nhau, chứ nó không thể quyết định đến mức độ yêu thương thắm thiết.
    Giờ mà có cô bé nào cứ nhìn thấy tôi cầm nhiều tiền, là tình yêu với tôi lại tăng lên, chứ không phải là tình yêu với tiền tăng lên, thì chắc chắn tôi sẽ đổi nghề, xin làm ở ngân hàng, hoặc thủ quỹ gì đấy.
  7. Langlebendoi

    Langlebendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ừ đồng ý với các bạn là khi yêu cũng phải thực tế một chút .Nhưng đấy là trước khi nhận lời yêu . Thế chẳng may người yêu gặp khó khăn , các bạn còn yêu tiếp không ?
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau rồi thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn nếu cả hai thật sự yêu nhau và quyết tâm xây dựng một tương lai hạnh phúc, nếu không như vậy thì yêu nhau nữa để làm gì.
    Người ta hay nói tình yêu đích thực là tình yêu xuất phát từ trái tim của con người, không có gì có thể ngăn cản được. Nhưng theo mình, khi mình yêu một người nào thì mình đã để ý đến moi thứ liên quan đến bản thân và cuộc sống của người ấy. Nếu không thực tế thì thử hỏi các bạn: khi gặp một nguời ko nhà cửa, ko nghề nghiệp( do lười lao động hoặc ko có năng lực), không co trách nhiệm gì với cuộc sống thì trái tim các bạn có rung động nổi không? nếu có tình yêu như vậy thì mình chắc chắn đó là một tình yêu ko hạnh phúc.

  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ chỉ toàn như thế? Những tiêu chuẩn như vậy chỉ để đảm bảo một cuộc sống ổn định sau hôn nhân, nếu cô gái ấy muốn một tình yêu đích thực và nghiêm túc để tiến đến chuyện đó. Đó là điều kiện cần để củng cố hạnh phúc vì đôi khi nỗi lo về tài chính cũng có nguy cơ làm tổn hại đến sự bền vững của tình yêu.
    còn đối với những cô gái coi tiền bạc, nhà cửa xe cộ là quan trọng chỉ vì độ đắt tiền hay thương hiệu của nó thì lại là người coi tiền bạc như điều kiện đủ để có tình yêu rồi. Những người này thì chẳng nói làm gì.
  10. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để khi nào có nhà, có công ăn việc làm ổn định, phây phây phong độ rồi lại yêu nhể. Xem ra tình yêu sinh viên cũng chỉ là hão huyền, đúng không nhể?????.

Chia sẻ trang này