1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhlabatbunrieu, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn luôn có mong muốn tự hoàn thiện mà !
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì không thời nào là không thích có bồ giàu cả, đâu phải chỉ có con gái thời lày. Hồi xưa vua đi kén phi tần, thả dê ra, con dê ăn dừng chân ở nhà nào thì lấy con gái nhà đấy. Các cụ bà thi nhau trồng dâu trước cửa nhà mình, vì dê thích ăn lá dâu mà.
    Tóm lại, bàn làm gì vì vật chất và tinh thần, thời lào chả phải đi với nhau. Có khác nhau chỉ ở cái là con trai thì thích tự làm ra vật chất còn con gái thì thường đổi tình yêu lấy chất đấy của con trai thôi
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Kê ra thì các em cũng thích ăn xổi, không có chuyện 1 mái ấm do 2 ta xây đắp đâu nhỉ?
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ******** là bát bún riêu à .Tôi xin đưa lên ý kiến thế này bạn chỉ thấy một hướng đừng nói vội chưa chắc là thế . Cuộc đời có nhiều mặt khác nhau và con gái cũng thế mà ,vốn là đã rất khó hiểu .Bạn cố xem thử con người đó có đúng thế không ? Hãy hiểu phụ nữ rồi hãy tuyên bố nhé .
  5. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy con trai cũng vậy mà.. Điều đó cũng chẳng có gì chê trách cả vì đó cũng chỉ là điều kiện phải có để xây đắp một cuộc sống bền vững trên nền tảng tình yêu thôi.. Chỉ tiếc là một số người có suy nghĩ khác, chỉ mong muốn có được cái "cái cuộc sống vật chất" ấy'' mà cố tình quên đi "tình yêu" thì làm sao có được sự "bền vững"..
  6. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Úi trời kêu ca làm gì, con trai thì thích các em xinh đẹp khéo chiều, con gái thích các chàng nhiều tiền , tài hoa, đẹp trai.
    Tóm lại con gái xấu thì hiển nhiên là ế, con trai thì có đẹp trai, tài hoa mà không có tiền thì cũng cô đơn như người "xấu xí, vô dụng nghèo rớt mùng tơi" như tôi. LOL
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ thui anh à em thấy con trai xấu mới hay thích con gái đẹp em thấy đầy con trai đẹp vẫn yeeu con gái xấu đấy thôi họ yêu tính chứ ko iu mặt nhưng tất nhiên mỗi người 1 kỉu chẳng bít đâu mà nói được
  8. thutrang8732

    thutrang8732 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên trước khi tiến tới sống chung thì phải tính kĩ liệu sau này lấy gì nuôi nhau chứ bạn
  9. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ rất nhiều bạn gái nhìn vào vật chất đâu phải với ý là xây dựng cuộc sống gia đình đâu, phải vậy không
  10. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu là các cặp vợ chồng trẻ thì nhu cầu ăn chơi cao, kiếm tiềnd dể chơi cái đã. Khi họ có con rồi thì mới bắt đầu lo nghĩ xa xôi hơn. Ý kiến của tớ là vậy
    Tớ ko có ý định get married, chỉ co-habitat thôi nên ko care

Chia sẻ trang này