1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhlabatbunrieu, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    tình yêu đích thực là bắt đầu không hề dính dáng gì tới cơm áo gạo tiền cả
    nhưng để nuôi dưỡng nó, tất yếu là fải có
    tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền nghĩa là không có tất cả
  2. dung719

    dung719 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  3. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    ko có tiền nuôi vợ thì về ngắm nhau ra tiền àh...hix...
  4. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thời nào chẳng vậy hả các bác . Có tiền thì sẽ có hạnh phúc mà, tiền mới đảm bảo được hạnh phúc . ko có tiền thì lam gì có hạnh phúc chứ:D
  5. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    xiền xiền xiền.hix. sao người ta lại ko hạnh fúc khi ko có nó nhỉ. tại sao lại thế tại vì sao lại thế. sao ko thế này mà lại là thế kia
  6. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu hưởng thụ vật chất là nhu cầu chung của tất cả chứ không riêng gì ai. Ai chẳng muốn có nhà, có tiền, có việc làm ổn định. Bản thân con trai khi chọn lựa bạn gái cũng yêu cầu người ta phải thế này, người ta phải thế kia. Con gái cũng có yêu cầu của họ chứ. Huống hồ trách nhiệm của con trai vốn đã được quy định từ xưa là tậu xe, lấy vợ, làm nhà rồi đấy thôi. Bàn cãi gì nữa.
    Vả lại, hình như đa số phụ nữ không chỉ yêu cầu có mỗi "nhà" và "xiền", phải cộng thêm cái gì đó nữa thì phải
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là do con người quyết định, tiền bạc cũng do con người làm ra, nên suy cho cùng thì hai thứ đó chẳng có tội tình gì khi chúng bổ trợ cho nhau cả. Tất cả phụ thuộc vào óc thực dụng của con người mà thôi, chứ nó không phụ thuộc con gái thời nay hay con gái thời nào, và cũng chẳng phải là vì các cô đều là loại ham tiền cả
  8. Guest

    Guest Guest

    Cứ nhìn cái thân Boy có mỗi cái lều vịt dựng ngoài đê nên giờ vẫn ế nè.Khốn khổ cái thân tôi.Có xiền mua tiên cũng được...đang mơ về 1 tương lai tươi đẹp:
    -Chăn vịt đẻ trứng,trứng lại nở ra vịt.
    -Đem vịt đi bán mua được đàn gà,chăn gà tiếp.
    -Bán đàn gà đi mua con bò,vắt sữa.
    -Có bò rồi ta sẽ có 1 đàn bò.
    -Có đàn bò rồi ta sẽ thành tư bản trẻ,có thể tậu ô tô,nhà cửa,cưới vợ=>cuộc sống mới tương đẹp làm sao.
  9. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lạc quan thế nhể , bác chưa tính đến khoản cúm gà cúm vịt à ? Mà sao bán vịt đi lại mua gà nhể? Không "nâng cấp" à? Bán vịt đi là phải mua được đôi lợn roài. Rồi bác sẽ có cả đàn lợn. Bán lợn đi mới mua được bò , rồi mới vắt sữa. Nhưng có mỗi một con, bác có "vắt" nó đến mùa quít cũng chẳng đủ tiền mua một đàn bò. Mà cái quy trình bán một đàn, mua một con, rồi từ một con lại thành một đàn kéo dài khi phải đến dăm chục năm, chẹp, thành tư bản trẻ làm sao được
  10. mankichi_zecky

    mankichi_zecky Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    con zai đểu giả thì gọi là sở khanh
    con gái đểu giả thì gọi là gì hả mọi người
    đau wá!

Chia sẻ trang này