1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhlabatbunrieu, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wesco

    wesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nó chẳng đi đến đâu cả nhưng nó là thực tế:
    - Em nào hám giàu sang đua đòi để được những thứ vật chất ngay lập tức, còn sau này hậu quả thế nào thì chưa biết. Điều đó thuộc vào tầng lớp từ nông thôn lên thành thị đi học nhưng mà không chịu học chỉ muốn có một cuộc sống khá giả hơn ngay trước mắt đang thiếu thốn.
    - Em nào có học hành hiểu biết thì lại đi theo con đường khác, có nhà có xe có địa vị nhưng mà bố không làm to thì các em cũng còn cành cao ngó ngang ngó dọc nữa.
    - Còn em nào con nhà giàu và bố mẹ làm to và lại có học thì chỉ nhìn vào là anh nào có tài là theo luôn còn em nào con nhà giàu mà không có học thì chỉ thích những thằng giàu rồi để được đi đú đởn ở các bar club.
    Đó là con gái còn con trai thi sao, nhìn thấy em nào xinh tươi mà tra thích, nhưng mà con trai thi thường là chỉ thích ngay lúc đầu như kiêu con ong đi tìm mật thế thôi, thấy mật ngọt là hít ngay lập tức, sau đó mới đi vào chiều xâu là có nên lấy em đấy về làm vợ không. Điều đó phụ thuộc vào tính cách và hiểu biết của người con gái nhiều hơn là vào người con gái đó có gì và xinh như thế nào. Chính vì thế nên nhiều người thắc mắc bảo tại sao có thằng đẹp trai con nhà giàu học hành tử tế mà lại lấy con xấu thế, vì cái nết nó đánh chết cái đẹp là ở chỗ đó đấy. Con thằng con trai nào mà chẳng mê ghái, nhìn con ca ve nó chẳng có gì cả sao vẫn có thằng giàu sang học hành tử tế bế nó về nhà làm vợ, .....
    nói chung chung là như thế, đó là những gì mình nhìn thấy hàng ngày, nếu điều đó có đụng chạm đến bạn nào mà không phải thì bỏ qua.
  2. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bác này phân tích đúng quá, he he he,
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ lại thấy mình thực dụng thật,nhưng bạn nghĩ gì nếu bạn đi yêu 1 người mà tương lai không có?
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    đúng là tại sao mọi người cứ mà nhìn rồi nói nhưng liệu có thực sự đúng như thế? Trong cuộc sống có nhiều thứ rất
    phức tạp mà .
  5. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Hão huỳên thì không đúng, đó là những bước đi đầu tiên để khi ra cuộc sống có sự nhìn nhận trưởng thành hơn. Tình yêu SV là TY đẹp, rất rất nên có.
  6. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có thể tự mình lo liệu xây nhà đâu ạ !
    Mà nhiều người có nhà riêng để ở một mình đấy.
    Đành rằng phải phấn đấu, nhưng có nhiều chiến lược để đi đến mục tiêu mà, khó quá thì thay cách khác xem sao.
    Bạn gì chủ topic cứ xem bạn đời như một cô giáo khó tính, hay chính bạn là một thầy giáo khó tính của chính mình ấy.
    Điều quan trọng là bạn đã hết mình chưa? Nếu chưa thì làm lại xem sao.
  7. tsunami99

    tsunami99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Co le co ai do coi phim Love Story nhieu qua day...nhung do'' chi la phim thoi ban a.
  8. giangcoiftu40

    giangcoiftu40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vật chất, kinh tế là điều kiện và động lực của một tình yêu chân chính. Nếu không bằng vật chất thì có bao nhiêu cách để các bạn trai tạo được niềm tin và thể hiện được tình yêu của mình? Nếu không tạo ra được vất chất thì liệu các bạn có đủ tự tin vào chính mình không chứ nói gì đến tình yêu và niềm tin từ người khác...
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thuờng thuờng nguời ta tìm được tình yêu thật sự và lập gia đình khi cả 2 đã có công việc ổn định hoạc chí ít nguời đàn ông cũng có 1 cái gì đó ổn định để có thể nghĩ đến các cái xa hơn,,, ờ thế các bác nghĩ mà xem,, tiền k đủ nuôi miệng thì gặp nguời yêu vào lúc nào,, đến nhà cô ý bố mẹ cô ý cũng hỏi này hỏi nọ,, con gái nhà nguời ta cũng có giá chứ vứt đi đâu,.,. có ai k biết nguợng khi nghe bố mẹ vợ tuơng lai hỏi làm gi rồi bảo cháu ở nhà mà k áy náy thì,, thực tế nó la .. có tiền thì sống mà k có thì đi cày cho có đê rồi yêu nhá
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu , âu cũng là kinh tế thị trường

Chia sẻ trang này