1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhlabatbunrieu, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Kiểu người gì bây giờ chả có,ít hay nhiều thui
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn bảo : không nên vơ đũa cả nắm. Thế em hỏi các bác dzai nhé, các bác học hành đỗ đạt, nhà cửa bố mẹ đàng hoàng, công ăn việc làm có thể tương lai sẽ thành công hoặc không thì các bác cũng đang học trường này trường nọ, không thì cũng học nghề, cũng sẽ có một công ăn việc làm, hoặc không các bác cho rằng mình cũng đang và sẽ lo được tương lai. Các bác có chịu lấy một cô vợ ở quê nhà, chỉ biết sáng ra ruộng, chiều ra ruộng, ngày ngày ăn mặc bình thường, lo cho chồng cho con bữa cơm manh áo. Thế các bác có bằng lòng không ? nếu thế thì các cô như thế ngày nay cũng không phải không có đâu, các bác cứ tuỳ ý mà về quê kiếm vài mối rồi chọn mà cưới !!!
    Còn con gái thời nay như bác nói, nghĩa là cành cao hay kén cá chọn canh cũng có lý do của nó cả. Người ta học hành, được nuôi nấng cẩn thận, thử hỏi ai không mong có một đức ông chồng làm trụ cột, chỗ dựa vững chắc cho mình về sau ??? có mà điên mới bảo tôi chả cần gì ở một người đàn ông : kể cả anh ta không địa vị, không tiền bạc, không danh vọng, không ý chí tôi thích vẫn sẽ lấy, nếu cần cả hai đi ăn xin với nhau nhưng yêu là được à ??? Không thể nói thời đại này người ta thực dụng, kể cả từ xưa, những người con gái cũng luôn muốn gửi thân gửi phận của mình vào những anh chàng khoa cử đấy chứ, có gì sai khi ước mong mình có một tương lai đảm bảo. Và cuộc sống khi chật vật về vật chất, ngay cả khi có tình cảm nó cũng sẽ rạn nứt, tại sao không thể cùng xây dựng với một người tương ứng như mình một tương lai ổn định ???
    Còn nếu bác nói những cô chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng mà ước mong lấy chồng có nhà, có việc thì em miễn bàn, em thấy cũng chả sai nếu các bác trai bị mồi chài, ở đời cái gì cũng có qua có lại hết. Chả ai bắt bác lấy người này, cấm bác lấy người khác cả, chỉ là vấn đề bác chọn ai, vì cái gì thôi. Thế nên tốt nhất đừng vơ hết vào rồi kêu con gái bây giờ thế này thế nọ, lệch lạc lắm, bác về xem lại kiến thức xã hội đi, đừng đọc sách vở nhiều quá, mụ mị hết đầu óc đấy !!!
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì phải thế nào nào?
    Một cô vừa xấu, vừa không thông minh, vừa dữ dằn thì bác có yêu được hay không nào?
    Khi yêu ai cũng mong muốn người yêu mình thế này thế nọ. Bác muốn người yêu bác nhân hậu thì người khác mong người yêu của của họ giàu. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì ai cũng chỉ mong muốn chính bản thân mình được hạnh phúc thôi (bác suy nghĩ xem có phải không nào???). Làm sao có thể kết luận ai tốt hơn ai được?
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả tình yêu trong phim Hàn Quốc và trong tiểu thuyết cũng phải dính dáng đến cơm áo gạo tiền. Chỉ có vật chất hỗ trợ tình yêu hay điều khiển tình yêu mà thôi. Đừng có mơ về một tình yêu chẳng dính dáng gì đến cơm áo gạo tiền...nghe mơ hồ quá...
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thời nay có khi một số anh con trai còn chạy theo xiền nhanh hơn con gái í chứ.
    Em đồng ý với ý kiến của bác (wên mất roài) rằng tình yêu không bắt đầu bằng tiền bạc, nhưng mà cần tiền bạc để nuôi dưỡng nó...
    Nói chung con gái có thể lấy một người không có tiền, nhưng khó có thể chấp nhận một người không biết làm ra tiền, ít nhất là để nuôi sống gia đình mình. Nghĩa là gì thì gì cũng fải có chí 1 tí để còn có tương lai chứ lị. Sau này lại còn con cái nữa, chẹp...
  6. bupbeanhyeuem

    bupbeanhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hay thật cong nhan la` mydena noi'' đung'' đấy
  7. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhưng mờ sao "đúng" lại ở trong ngoặc kép vậy cà ???
  8. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    IAJ ơi, cậu vừa đánh đồng "nhân hậu" với "giàu" rồi đấy.
  9. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xì ... tất nhiên là khi yêu rồi thì người ta cần nghĩ đến "cơm áo gạo tiền" để đảm bảo cuộc sống - tất nhiên là khi nghĩ đến chuyện nghiêm túc sau này - . Nhưng mà nếu chỉ yêu vì "nhà mặt phố, bố làm to" thì là cái đồ đáng "NÉM VÀO VẠC DẦU"...
  10. dqhung_24

    dqhung_24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này