1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhlabatbunrieu, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dqhung_24

    dqhung_24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn "feeling lost" khi dang nằm trong vòng tay người yêu thì có lẽ nên tặng bạn một câu chuyện:
    "hai anh chàng mới cưới sau đêm tân hôn nói chuyện với nhau:
    + Chàng thứ nhất: chết rồi nguy quá mày ạ, sáng nay tao dậy và quen như mọi khi tao để lại 100.000 đ thế mà vợ tao nó vẫn cầm
    + chàng thứ hai: nhằm nhò gì so với tao, sáng nay tao cũng để lại 100.000 nhưng vợ tao nó chỉ lấy 50.000 còn đưa lại cho tao một nửa.
    Mong bạn đừng có cảm giác bị sỉ nhục bởi vì câu chuyện tôi gửi nó cũng có nội dung tương tự như đoạn tiếng Anh mà bạn trích dẫn.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    He he,anh đã bảo rồi,hồi trước anh nói về tiền thì các em cho là anh thực dụng này nọ,nhưng mà rồi xet'' cho cung thi các em vãn cần tiền để...yêu,ko có tiền khó yêu lắm
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thấy chẳng có gì sai khi người con gái muốn yêu một người mà người ấy ngoài tình yêu ra phải có kinh tế ổn định ( một công việc ổn định lương hàng tháng có thể cùng lương của vợ đủ để chi phí cho gia đình nhỏ của mình ,cũng không nhất thiết phải nuôi vợ nhưng ít ra cũng phải đủ để lo cho gia đình ).Thường thì người phụ nữ còn phải lo rất nhiều việc như sinh con ,lo nội trợ cho gia đình nên không thể lấy một người chồng sống thiểu bản lãnh ,không thể cùng vợ kiếm tiền lo cho gia đình mình ,đem đến cho vợ con và gia đình một cuộc sống không cần giàu có nhưng phải đủ ăn ,đủ mặc.
    Hạnh phúc,tình yêu chỉ có thể bền vững khi mà gia đình có điều kiện kinh tế ổn đinh .Làm sao hạnh phúc khi mà cơm không đủ ăn ,con phải sống khổ cực không có tiền mua quần áo mới cho con.Đồng tiền không làm nên tình yêu và hạnh phúc nhưng trong mọi ngõ ngách của cuộc sống nơi đâu cũng cần tiền cả.Nếu bạn yêu và lấy một người không có công ăn ,việc làm ổn định,kinh tế bấp bênh thì hạnh phúc của bạn sớm muộn cũng có vấn đề.
    Con trai hay con gái ai cũng thế thôi, theo L thì mỗi người nên có một công việc ổn định kiếm được tiền rùi hãy nghĩ đến chuyện lập gia đình.
  4. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh và các bạn gái khác ơi, nếu đột nhiên người đàn ông mất sạch những cái đó thì các bạn có còn yêu anh ta nữa không? Quan trọng nhất là điều đó đấy! Nếu lúc đó các bạn rút lui hoặc có mảy may suy nghĩ đắn đo gì thì quả thực là các bạn chưa có tình yêu thật sự.
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nếu anh ấy có đủ nghị lực và mạnh mẽ để đứng dậy sau tất cả mất mát thì chẳng có lý do gì khiến một người con gái không hết mình vì anh ta cả. Nhưng nếu anh ta cứ phó thác và buông xuôi thì không còn cách nào khác...Con gái không ngại yêu một người trắng tay, nhưng chắc chắn ngại yêu một người "trắng" đầu, "trắng" ý chí. Và một người có ý chí thì anh ta sẽ biết cách đem lại cho không chỉ bản thân mà cả người mình yêu một cuộc sống ổn định (chứ không nói là dư dả đến mức giàu có ) và đảm bảo. Đó là những gì người con gái cần, chứ không phải tiền bạc của anh ta để cho cô ta tiêu xài hoang phí.
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bạn không hiểu ý tôi rồi.
    Riêng với bản thân tôi, "nhân hậu" và "giàu" không như nhau.
    Tuy nhiên nếu ai đó, dù là nam hay nữ, xem trọng sự giàu có hơn là một tấm lòng nhân hậu thì tôi cũng không đánh giá người đó là không tốt đẹp bằng tôi.
    Tôi dùng ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Trẻ con thường thích kẹo. Nếu bạn đưa cho 1 đứa trẻ 1 viên kẹo và 1 quyển sách và bảo nó chọn 1 trong 2 thứ. Đứa trẻ sẽ chọn viên kẹo. Nếu đưa ra cùng một lựa chọn cho bạn hay cho tôi, thì có lẽ tôi và bạn đều sẽ chọn nhận quyển sách. Bạn và tôi và đứa trẻ có những nhu cầu khác nhau cho nến lựa chọn của chúng ta khác nhau. Bạn và tôi không nên đứng ở vị trí mình mà đánh giá đứa trẻ là xấu, hay tốt, hay ngu ngốc. Có khi đứa trẻ cũng đang tự nói với mình tại sao bạn và tôi lại ngu ngốc đến thế, và trong mắt của đứa trẻ kia bạn và tôi mới là những đứa trẻ con.
    Đôi khi sự khoan dung cũng rất cần thiết. Nó giúp cho cuộc sống tốt đẹp và dễ chịu hơn.
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    I-A-J nói cũng đúng thui , mỗi 1 độ tuổi có 1 nhu cầu khác nhau , tụi con trai cũng thế , khi còn trẻ thì thích mấy em xinh xinh , đến lúc trưởng thành lấy vợ thì cũng đâu fải đặt tiêu chuẩn xinh lên đầu đâu
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung gái bây giờ chán phèo . Tính được được thì quá xấu , người được được thì xấu tính .
    Vì thế anh sẽ còn ế dài lâu
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ai lại nói thế.Trên đời làm gì có sự hoàn hảo.Đc cái này phải mất cái kia chứ.bác lại cứ thích lấy hoa hậu mà lại phải thật nết na,có cá tính là hơi bị tham rồi.Có khi đi tu luôn,ko khéo kịp thời gian cuối đời thành chánh quả cũng nên.
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào em còn thấy bác tdna viết là "cứ gái là yêu". Hôm nay em lại thấy bác chê các chị em gái rồi.

Chia sẻ trang này