1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái thời nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mattroimoc101, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này…
    Hôm trước có đứa bạn của tôi đi chơi với một cô gái mới quen 3 tháng về khuya... Lại thêm đường về xa xôi, trời mưa to và rất lạnh... bèn ghé vào 1 khách sạn nghỉ tạm. Bạn mình sợ cô gái nghĩ bậy nên tự nhủ: "Em 1 bên, ta 1 bên, mình sẽ để cái gối ôm ở giữa chặn lại, chắc không có gì đâu"...

    ...

    Sáng hôm sau, cô gái tuyên bố chia tay. Bất ngờ quá, bạn mình hỏi: "Anh đã làm gì sai đâu em?" Cô gái chẳng nói chẳng rằng, gọi taxi đi luôn...



    Anh bạn của mình ức lắm, đành nhờ OnlyU hỏi han tình hình. Được cái dễ gần, cô gái mới trả lời: "Anh ấy bảo anh ấy yêu em, mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo. Vậy mà tối qua có mỗi cái gối ôm, anh ấy cũng không dám trèo qua... như thế thì yêu em gì. Em quyết định chia tay thôi, mặc dù vẫn nhớ anh ấy lắm…".

    ...

    Thế rồi khi hỏi có nhắn nhủ gì cho anh ấy không thì cô gái đưa cho một tờ giấy có bài thơ sau, xin chép lại tặng các bạn luôn:


    Làm trai thiết nghĩ phải dê,
    Không dê người nói "bê đê" khó xài.
    Tính dê phát triển dài dài,
    Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn.
    Lỡ dê con gái giận hờn,
    "Anh này dê quá... vô duyên hổng thèm".
    Dê phải giữ vững tinh thần,
    Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi.
    Con trai dê phải dê rồi,
    Dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi.
    Hãy dê mặc kệ ai cười,
    Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương.
    Chẳng dê con gái sẽ buồn,
    Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi!...​

    Vậy phải chăng con gái bây giờ dê hơn con trai

  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Thôi đứng dậy đi, ko thèm quan tâm đến thàng đó nữa . Cho nó ế tới già hêhê .
    Tôi đã nói cô rồi, con trai sinh ra là để đi chinh phục fái yếu (cũng ko hiếm những trường hợp nguợc lại đâu). Cái gì càng khó đạt đuợc thì càng khiến mình hăng mắu và muốn chinh phục hơn, còn hơn là cái gì tự ngả sẵn ra đấy cho mình sơi.
    Mà sao số cô lạ nhể, mấy giai truớc sao cũng qua vài lần hẹn gặp mặt rồi chặy mất tăm là sao thế ? Cô có làm sai cái gì ko hử ?
    Thôi quit nó đi và đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, chăm chỉ ăn uống và làm đẹp rồi chờ đợi cơ hội khác . Cứ bình tĩnh rùi cái gì đến nó sẽ đến hê hê
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đi ra rồi lại đi vào ...
    Tôi có thắc mắc tí teo : sao topic liên quan đến chuyện tình cảm của cô mà cô gộp luôn thành "con gái thời năy" thế ? Làm tôi liên tưởng con gái thời năy giông giống cô
  4. h2000

    h2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài học cho sis đấy. Hai người cũng thực sự chưa có gì nhiều. Nên sis cũng không cần phải buồn làm gì.. Nhưng sis cũng cần phải xem lại vì sao mấy chàng trước gặp sis 2,3 lần rồi lặn mất tăm là sao zậy ?.
  5. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Máu quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá!!!!!
  6. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hi, gặp trực tiếp và đổi số điện thoại đi
    Kiên trì đợi người ta tỏ tình với mình trước nhỉ, hi
  7. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thôi đứng dậy đi, ko thèm quan tâm đến thàng đó nữa . Cho nó ế tới già hêhê .
    Tôi đã nói cô rồi, con trai sinh ra là để đi chinh phục fái yếu (cũng ko hiếm những trường hợp nguợc lại đâu). Cái gì càng khó đạt đuợc thì càng khiến mình hăng mắu và muốn chinh phục hơn, còn hơn là cái gì tự ngả sẵn ra đấy cho mình sơi.
    Mà sao số cô lạ nhể, mấy giai truớc sao cũng qua vài lần hẹn gặp mặt rồi chặy mất tăm là sao thế ? Cô có làm sai cái gì ko hử ?
    Thôi quit nó đi và đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, chăm chỉ ăn uống và làm đẹp rồi chờ đợi cơ hội khác . Cứ bình tĩnh rùi cái gì đến nó sẽ đến hê hê
    [/quote]
  8. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh tôi đây ko thèm nhé, đấy ko phải là vấn đề quan trọng của tôi mà tôi quan tâm đến vấn đề học hành của tôi hơn, chồng để làm gì cho khổ, ở vậy còn hơn vô lo vô nghĩ, luôn luôn vô tư yêu đời, sau chuyện này tôi thấy mình càng muốn sống độc thân hơn, đau đầu lắm, mà còn ko học được nữa chứ.
    Được mattroimoc101 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 29/04/2007
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Gớm cô lo cái gì, cái gì cũng chỉ tương đối thôi, cô cũng biết là tuỳ ngừoi rồi còn lo gì chứ ....Cãi nhău thì giai hơn gái hàng tá tuổi vẫn cãi như thường, cô iên tâm đi nhá hị hị ...Mà cãi nhău cũng hăy chứ seo, bình iên wá buồn như nấm mồ ấy hè hè .... Thôi chịu khó đi lễ chùa vào, câu khấn xin các cụ phù hộ cho cô gặp đuợc boy tốt său này nàm bờ vai vững chắc cho cô dựa ý hê hê ....
    Con gái mới chảng con lứa, có tí tuổi đầu mà suy nghĩ vẩn vơ lung tung roài, hăy là đang đến tuổi chống lầy roài à ?
  10. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

Chia sẻ trang này