1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thường hay tiết kiệm lời khen với người yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi porsche911, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porsche911

    porsche911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường hay tiết kiệm lời khen với người yêu ?

    Mình và gf quen nhau được 3 tuần thì nói lời yêu ( "tớ yêu ấy" .... "ấy có yêu tớ ko"...gật đầu ), 3 tuần sau mình lên đường...đi du học, 1,5 năm sau mình về phép, mọi thứ đều vẫn rất tốt đẹp, kể cả lúc này khi đang ở bên nhau cũng như những lúc xa nhau, tình cảm 2 đứa đều không thay đổi. Cô ấy rất yêu mình, chỉ cần qua cái khoảng thời gian đằng đẵng mà cô ấy chờ đợi trong khi bao người mà cô ấy vẫn gọi đùa là fan ngày ngày theo đuổi cũng đủ để chứng minh điều đó. Với mình, cô ấy là người tuyệt vời nhất mà mình từng gặp, mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn mình thế nào trong mắt cô ấy là một . Khi mình hỏi "vì sao em yêu anh" , cô ấy trả lời "ko biết", hồi xưa cô ý còn bảo "lần đầu gặp , em ko bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu anh", bây giờ cố gặng hỏi lại tại sao gf mình lại nghĩ thế thì cô gượng ép mà trả lời "vì anh thấp".....1m71 kể ra cũng hơi thấp , đau một tí nhưng ..đành chịu Về mặt hình thức cô ấy chẳng bao giờ khen mình lấy một câu, trong khi ko tiếc lời khen anh này anh kia đẹp trai, rồi anh ta học giỏi ,năng động ,tháo vát. Nghe ny ngồi khen thằng khác có lẽ chẳng thằng đàn ông nào mát tai cả, cũng may nhìn lại bản thân cũng chẳng đến nỗi nào, ko thì chắc đến ...chia tay vì tức mất, học hành trước kia cũng chuyên chọn, trường điểm và giải ..rút , ko gọi là nhiều nhưng cũng có kha khá các girls "để í", chắc cũng chưa đến nỗi gọi là xấu trai. Đôi lúc mình vẫn cứ luôn tự hỏi gf yêu mình ở cái điểm gì mới được cơ chứ, về mặt tính tình thì mình cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí là ko hợp với cô ấy, cô ấy vẫn nói là vì yêu nên cô ấy "sẽ chịu đựng"
    Có phải con gái là vậy ko ?
  2. tanos80

    tanos80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    he he he, bác muốn người yêu bác phải nói rõ cho bác rằng "em yêu anh vì anh đẹp trai, vì anh giỏi.." hay sao! he he, mà con gái rất ít khi và chẳng mấy khi nói thế với người yêu đâu, có thể họ nói với ai khác nhưng không phải với người yêu!!! Mà bác muốn biết bạn gái bác yêu bác vì điểm gì thì khó lắm! Nếu yêu bác vì bác đẹp zai thì chắc những vệ tinh quanh cô ta sẽ có người đẹp hơn bác, nếu vì bác giỏi chắc không ít người giỏi hơn bác mà cô ta quen,.. thôi hãy biết cô ta yêu bác vì bác đáng yêu thế là đủ rùi, he he he :)
  3. voicoiht

    voicoiht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cứ phải muốn mọi chuyện quá rõ ràng như vâỵ, bạn chỉ cần hiểu tình yêu của cô ấy đối với bạn ntn la đủ rùi.
    Khi yêu thì đâu nhất thiết cử phải rành mạc như vậy. Tôi chỉ cần biể ngwời yêu tôi yêu tôi là quá đủ, cần gì phải biết lí do.
  4. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    "Con gái thường hay tiết kiệm lời khen với người yêu ?"
    Vâng! Có lẽ vậy porsche911ạ! Con gái là "chúa nói nhiều", nhưng trong chuyện tình cảm thì...con gái không đứng ở vị trí thứ nhất trong cách ứng xử đâu. Đa phần khi yêu, con gái thường...ít khi thổ lộ trước, nên..."yêu bởi điều gì" thì họ càng không thể...giải thích được. Nhưng...nếu như..."người iu" của cô ấy đưa ra những điều mà...tự người đó cho điểm về mình và...áp dụng "yes no questions" với cô người iu ấy thì...có thể cô nàng sẽ trả lời một cách thật lòng á! porsche911 thử thăm dò người iu của mình bằng cách này xem sao? Qua đó, porsche911 cũng có thể biết được những điểm gì mà cô ấy không hài lòng về mình và...ngược lại! Chúc vui nhé!
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác chẳng hiểu bác có nói cái gì chú tâm vào chủ đề lắm không nhưng có vẻ như đang tự quảng cáo mình thì phải, nào là "lùn" 1m71,nào là học giỏi, cũng nhiều girl để ý, ặc... nghe lợm cả người, nổi gai ốc (mà tui thì toàn nổi gai ốc khi nghe những cái chuyện chắc chắn kể cho đứa khác thì nó cũng chẳng thèm nghe vì câu chuyện nhạt nhẽo quá).
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tiết kiệm lời khen thì có hai kiểu:
    -Thấy không cần thiết phải khen vì cho đó là giữ kẽ,khách sáo
    -Không biết phải khen gì trước và khen như thế nào vì người yêu của mình quá tuyệt rồi
    brokenangel ở thể loại thứ 2
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông bạn này đang tự quảng cáo về bản thân rồi, khoe hơi nhiều đấy, nhưng mà kiếm được cô người yêu cũng hay đấy, bạn thích khoe khoang như vậy mà cô ta lại đi khen bạn nữa thì tật xấu lại phát huy đến mức tối đa mất.
  8. porsche911

    porsche911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, các bác đừng nghĩ em "quảng cáo" thế chứ, chẳng là hôm qua ny vừa "ca một bài ca ko quên" về một thằng bạn, mà mình ko muốn tỏ thái độ ghen tuông nên lại còn hỏi han phụ hoạ, đâm ra tối về bức xúc chẳng biết xả đi đâu đành cho lên mạng vậy, đọc lại bài viết của mình kể ra cũng thấy hơi mang tính chất "quảng cáo",ko chú tâm vào chủ để lắm vì thực sự đầu óc lúc đấy nghĩ lung tung chuyện nọ xọ chuyện kia nhưng thực sự là em ko hề có í quảng cáo... Thôi, em cũng ko thanh minh nữa, giờ vào vấn đề chính :
    em và gf yêu nhau được gần 2 năm rồi nhưng cũng chỉ được ở bên nhau chưa đầy 3 tháng, ko nói chắc các bác cũng hiểu là cái tình yêu long-distance này nó khó khăn thế nào, yêu nhau hạnh phúc đến bây giờ cũng là một kì tích rồi. Ở bên nhau ngắn ngủi nên có nhiều cái không hiểu nhau, kể ra thì nhiều lắm, nhưng cái mà em từ trước đến nay vẫn thắc mắc là : ko hiểu týp đàn ông của cô ý là gì, và khi cô ấy rung động trước một ai thì cô ấy sẽ thế nào. Còn vì sao em lại quan tâm điều đó thì chắc các bác cũng hiểu, bạn bè của gf em đa số là con trai, em thì lại ko được ở bên cô ý thường xuyên để hiểu hết các mối quan hệ của cô ý, những người con trai mà cô ý quen lại chủ yếu là bạn bè xã hội, quen nhau qua bạn qua bè chứ ko phải là bạn bè thuần khiết thời phổ thông.Những người bạn khác giới của gf em đa số đến với cô í ko phải với mục đích chỉ là "làm bạn", cô ý lại là một người tế nhị, ko muốn làm chạnh lòng ai nên vẫn luôn giữ quan hệ bạn bè bình thường, có người biết í, họ rút lui và giữ lại một tình bạn hoàn toàn trong sáng, nhưng có kẻ thì miệng nói là bạn nhưng trong bụng lại luôn tìm thời cơ...Người ta thế nào thì em chẳng quan tâm, cái mà em muốn biết là tình cảm của cô ý, có thể sẽ có người vơ đũa cả nắm, tìm cách ngăn cản mọi mối quan hệ của ny với bạn khác giới, nhưng như thế khác nào độc đoán, đánh mất thế giới riêng tư của ny, từ trước đến nay em vẫn thoái mái trong các mối quan hệ của cô ý, lúc xa em cô ý vẫn trò truyện đi chơi với người khác, tất cả em đều biết nhưng không hề tỏ thái độ phản đối , miễn sao thây ny mình vui.Nhưng mọi thứ đều nên có giới hạn, và em muốn biết trong các mối quan hệ kia, cái nào đã sắp bước qua cái giới hạn của nó để mìnn còn có thể ngăn chặn khi còn chưa quá muộn. Vậy thì đâu là người con trai mà cô ý có khả năng có tình cảm nhất, cô ý yêu mình vậy thì người đó chắc phải có cái gì giống mình, nhưng mà làm sao để biết được cô ý yêu mình ở điểm gì, chẳng bao giờ thấy cô ấy khen thâm chí có cái còn chê, có một điều mà giờ nghĩ vẫn tủi thân, mặc dù ko nói ra nhưng em biết là cô í vẫn chê em ...lùn hichic,dù gì thì cũng hơn cô í gần 10cm, isn''t it enough , anyway, don''t care, vì cũng ..hết tuổi lớn rồi , có điều em thấy con gái đã ko khen người yêu thì thôi , sao lại cứ khen nguời khác trước mặt mình thế

  9. porsche911

    porsche911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bài trên viết hơi lan man, lệch topic , sozi mọi người, giờ quay lại với cái topic "khen chê" . Spidergirl nói đúng, con gái thường hay bị động mà, nhưng mà tại sao con gái lại phải bị động với chính người yêu mình, người ta thường bảo con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, nhưng ko ít thì nhiều thì đôi lúc con trai cũng thích yêu bằng tai chứ, nó mang ý nghĩ tinh thần nhiều hơn, nhất là lời nói đó lại từ miệng người yêu mình. Mình ko phải là người thích tâng bốc, mình thế nào mình biết, thiên hạ người ta cũng đánh giá, đâu phải cần đến ny, nhưng thực sự thì những lời nói của người mình yêu mới có ý nghĩa chứ ! Với mình nó hoàn toàn mang ý nghĩ tinh thần, ko chỉ là khen chê mà mình còn cảm giác thấy thiếu những lới nói yêu thương,ở bên nhau thì ko nói làm gì nhưng xa nhau thì những điều đấy rất quan trọng, nó làm cho mình cảm giác cái tình yêu ở nửa bên kia quả địa cầu của mình still alive. Tình cảm của gf giành cho mình thế nào mình hiểu, có lẽ sau này sẽ chẳng có người con gái nào yêu mình nhiều hơn cô ý đâu, nhưng có lẽ mình sẽ vui hơn rât nhiều nếu thỉnh thoảng mình được nghe và nhìn thấy điều đó.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Có nhầm ko đấy.. Tớ khen nguời yêu tớ suốt.. khổ nỗi lại còn ko tin tớ khen thật mà cho là nịnh hót cả.. khên dểu mới khổ chứ
    Con gái khen mà như .. la ko khen ý mà tinh ý mới nhận ra chứ

Chia sẻ trang này