1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thường ngốc nghếch thế đấy !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tien_Phi, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien_Phi

    Tien_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường ngốc nghếch thế đấy !

    Sắp về nhà rồi ! Bao nhiêu là dự định cho những ngày này ! Nhất định phải thực hiện hết mới được ! Ko thể để phí thời giờ vàng ngọc bên ngừơi thân , bạn bè được.

    Nhưng còn X ? Thật sự mình ko biết có nên gặp lại nữa ko ?? 2 năm rồi còn gì ??Thẳng thắn mà nói ,X là thằng đểu , làm gì có chuyện 2 năm rồi vẫn còn tình cảm như trước ,nhất là tình cảm thoáng wa ! Chỉ có mình là ngu ! Vẫn theo dõi , vẫn nghe ngóng tin tức ,để rồi giật mình , nhói đau mỗi khi nhìn ảnh , mỗi khi nghe tin " nhạy cảm " !
    Nhưng sao sau X , mình chưa thích được ai nhỉ ??? Mình cũng ko nghĩ là mình vẫn còn "nặng tình cảm" với X ! Nhưng vấn muốn gặp lại X ! Chán thật ! Ngu thật , cứ tự làm rắc rối !
    Chả hiểu bệnh gì nữa ???

    Do U miss me ? I miss u much ! How stupid am i !
  2. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    ở đâu đó có người lại gióng mình thế....giông đến ko ngờ ...mình đọc mà cứ ngở chính mình viét ấy chứ....2 năm ..2 năm với biết bao nhiêu thay đổi.....có lẻ ngày bạn về nươc sẻ trươc mình bạn làm thế nào thấy tốt thi gỏi mail co minh fvới nhé..."găp hay ko gặp lại người ấy.."
    email :bupbekhongtinhyeu22002@yahoo.com
  3. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Gặp làm chi cho thêm sầu thêm nhớ.. . liệu các miss gặp xong rồi thì về nhà không tương tư không, rồi mà thấy "hắn" đi với người khác thì
    Hahahhahha
    Cứ để quá khứ trôi qua đi những 2 năm rồi cơ mà , hắn có nhớ đến các bạn thì cũng chỉ là hoài niệm trong chốc lát thôi rồi hắn sẽ back lại hiện tại ngay lập tức thôi mà. Why don''t you do it like him?
    Forget him and take new bright future!
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Con gái là vậy đó vẫn cứ nhớ cứ thương cứ hoài niệm và ám ảnh trong đầu. Giờ người ta ra sao sống thế nào , chẳng còn gì nhưng cứ muốn biết để rồi mình tự chuốc lấy những đau thương .Mà ko gặp thì đau đáu mang trong mình những bất ổn ko yên. Và cuộc sống thì vẫn fải sống thôi ko thể bỏ mặc hay buông trôi .Anh giờ có lối đi của anh và em có lối đi của riêng em .Mỗi người tự chọn cuộc sống của mình và ko biết đến bao giờ có điểm đích...
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    nên gặp chứ để biết rằng bây h người đó ko còn fù hợp với mình nữa, thực tế là ko như những gì mình tưởng tượng, nói chung là làm cái gì thoải mái nhất í (có người khuyên tớ thế, tớ làm rồi thấy hết bứt rứt nhưng kết quả là lại quay lại với nhau)
  6. Tien_Phi

    Tien_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi , gặp làm chi cho thêm sầu thêm nhớ ... !
    Tôi vẫn biết hắn đểu. Cái đểu đấy hắn ko hề giấu diếm , chị em nào cũng biết ! Biết vậy mà cứ đâm đầu vào mới khổ chứ !
    Biết hắn đểu nhưng vẫn cứ yêu ! Yêu rồi hận ! Hận hắn vì hắn làm mình tương tư ! Hận hắn vì hắn thấu rõ tâm tư tình cảm của mình ! Hận hắn vì hắn ko cho mình biết hắn nghĩ gì !
    Giời ơi , hận mà sao vẫn nhớ hắn điên cuồng ??? Vẫn muốn được nhìn cái mặt đểu đấy !
    Thèm lắm có ai đó làm mình tương tư hơn tương tư hắn ! Để mình có thể nhét hắn vào hộp kí ức . Ko muốn nhớ hắn nữa đâu !
    Trước kia , em vô tư bao nhiêu thì sau khi nhận ra em yêu anh , trong em chỉ có những nhớ thương,buồn bã ! Nếu tình yêu đối với anh là như vậy , sao anh còn cưa em lam gì ???
    Được Tien_Phi sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 26/12/2004
  7. tieuthuphaphach

    tieuthuphaphach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    " Tien_Phi
    Nhưng còn X ? Thật sự mình ko biết có nên gặp lại nữa ko ?? 2 năm rồi còn gì ??Thẳng thắn mà nói ,X là thằng đểu , làm gì có chuyện 2 năm rồi vẫn còn tình cảm như trước ,nhất là tình cảm thoáng wa ! Chỉ có mình là ngu ! Vẫn theo dõi , vẫn nghe ngóng tin tức ,để rồi giật mình , nhói đau mỗi khi nhìn ảnh , mỗi khi nghe tin " nhạy cảm " ! "
    Đọc tâm sự của bạn mà không biết nói gì, chỉ biết nói 1 câu: Sao giống mình lúc trước quá. 1 lần vấp ngã, mình đã phải tự đứng dậy. Tụ nhủ rằng mình có được 1 bài học và sẽ không bao giờ nhìn đời bằng con mắt đơn giản như trước kia nữa. Cố gắng lên bạn Tien_Phi, mình biết chắc bạn sẽ làm được cái việc mà bạn cho là khó khăn nhất: delete him out of your mind.
    TIME WILL TELL YOU EVERYTHING
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tớ có con bạn, chia tay người yêu cũng được gần hai năm rồi, vậy mà nó vẫn cứ nhớ, cứ thương hoài không thôi... Vậy mà cách đây gần hai tuần, nó tình cờ gặp lại người ta. Sau lần ấy, nó bảo với tớ là:
    "Thế mới biết, tao cần phải gặp lại người ta một lần như thế để biết rằng người ta ko còn phù hợp với mình nữa. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn bao giờ hết"...
  9. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    người ấy làm tổn thương you hay sao mà you nói người ấy đểu tien_phi.
    Con gái là vậy đấy, cứ tự chuốt cái khổ vào mình làm gì,
    nhưng dù sao cũng chúc tien_phi tìm được một tình yêu mới đẹp hơn và hy vọng tình yêu đó sẽ xứng đáng với sự thương nhớ của you
    Được tpk_218204 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 08/01/2005
  10. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà là chúa mơ mộng, lúc nào cũng bay bổng ở đâu nghĩ vẩn vơ... thế làm gì mà bệnh tương tư nó chẳng nặng. Nếu cứ tập trung vào lao động học hành sinh hoạt cộng đồng thì chắc cũng chả còn nhớ được mấy tí... U nên nghe lời khuyên của mấy người kia đi, tìm gặp 1 lần xem thế nào - thực tế luôn. Nếu cần 1 ai khác để tương tư thì bảo tôi

Chia sẻ trang này