1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI THƯỜNG THÍCH CON TRAI Ở NHỮNG ĐIỂM NÀO NHỈ ???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguyentrongnhan1972, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    con gái dc quyền nói và con trai dc cũng dc quyền nói!
    DOHKO
  2. born_to_be_die

    born_to_be_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    born thay born qua phu hop voi chi em phu nu
  3. net_computer_hp

    net_computer_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nhưng trong box này con gái lời nói phải có trọng lượng hơn chứ.......
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp lại thì các bạn gái thích những người thằng con trai rất hoàn hảo. Chúng tôi những thằng con trai cũng như vậy. Vậy thử hỏi những người kém may mắn một chút thì sẽ ra sao?
    Đã lúc nào các bạn tự nghĩ xem mình thế nào chưa ? Cái quan trọng là cần tìm được người hợp với mình thôi, còn nếu để tính toán này nọ thì không đáng
    ---------------------
    Chán quá ngồi viết bao nhiêu thì bị mất, bây giờ chỉ viết vài câu thế thôi, không biết có ai hiểu gì không nữa !
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  5. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    tôi có gần như đủ các điều kiện trên chỉ thiếu tiền không nhiều học thì không đến nỗi.không đến nôi xấu trai ,tài vặt -xin lỗi chỉ thiếu mỗt không biết in tiền,chí tiến thủ thì có thừa.cờ bạc biết nhưng không chơi.ruợu bia thì có thể uống cho đến khi người mời có thể gục nhưng không phải là ai cũng uống. không gái gú.không fải họ hàng "xinbat"nhưng đừng ai xúc phạm tôi đến câu thứ 3 .mà theo chỉ tiêu của chị em thì chưa chắc tôi đã được. thế mà tôi có người yêu học giỏi xinh đẹp nhà cửa khá . có ối thằng đẹp trai tiền nhiều học được mà cô ấy không thích .chị em nghĩ gì ??????.đâu cứ fải đẹp trai nhiều tiền mà đã ok .HẰNG ƠI EM NÓI CHO MỌI NGUÒI BIẾT TẠI SAO EM YÊU ANH NHIỀU THẾ
    có nhưng con nguời mới đôi ba tuổi đời cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.nhìn lại về chính thân mình hình hài chỉ là con số không
    không khuất phục trước bất cứ điều gì đã định trước
  6. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    born to be die cho hỏi tí đôi giầy của bác mua ở đâu bao nhiêu K vây . bảo hộ anh em cái
    trên đường đời có ai hiểu mình bằng ta
    không khuất phục trước bất cứ điều gì đã định trước
  7. traitimsg

    traitimsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác Tùng đi nhầm chủ đề thì phải... Ơ đây đang bàn về con gái thích con trai ở điểm gì cơ mà??/ Sao lại mua bán giầy dép gì ở đây thế???
    Theo ttsg tui thì thích con trai phải ga lăng, Đương nhiên là phải giỏi nữa...đẹp trai thì càng tốt. Một người thật tình cảm, ...Nhìu lắm bà con ơi...Tốt nhất là càng hoàn hảo thì càng tốt chứ không sao hết...hì hì
  8. traitimsg

    traitimsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thằng cha born to die trông wuen wuen thì phải???
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0

    Bác này nói hay lắm , như tôi đây nè chẳng có cái gì và cũng không có tài gì cả ... thế mà đến giờ vẫn thế , không có ai hết mới khổ chứ ! Khi nảo rảnh bác phù đạo cho em ít nhẩy ?
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa đến nay các cụ đã nói: gái ham tài trai ham sắc
    Câu này muôn thuở đúng, dù có dao động ít nhiều. Bây giờ con gái cũng ham sắc lắm , nhưng xét 1 cách toàn diện, con trai vẫn cần cái tài và bản lĩnh. Ít nhất phải tạo cho đứa con gái sự tin tưởng và an tâm
    He, off topic tẹo: Cái em born_to_be_die này:
    ảnh 1 : thật tình cờ và thật bất ngờ em giống 1 dv HQ ( quên tên roài ) đến kì lạ
    ảnh 2 : chẹp, lúc nhìn, tự hỏi: em dậy thì chưa nhở
    Chẹp, sao 2 ảnh lại có sự chênh lệch thế nhở
    Hé hé, có thể chị già quá nên mắt ko tinh lắm, nếu sai thì em bỏ quá cho nhá
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này