1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thường vô tình thế đấy...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 27/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Có đủ điều kiện duy trì mà 1 trong 2 không thực sự yêu thì cũng tan thôi. Quan trọng là người này phải bị thu hút bởi người kia. Tất nhiên vừa yêu vừa có đủ yếu tố để duy trì tình yêu thì perfect rồi, nhưng ít có trường hợp may mắn đến thế. Kiểu gì cũng bị chênh lệch 1 cái gì đấy và cuối cùng 2 bên quyết định chấp nhận bỏ qua vì yêu nhau.

    Thực ra tình yêu muôn hình vạn trạng, có phải khoa học đâu mà các bác nghiên cứu lý luận khiếp thế. ;))
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không giải thích được, chỉ là cảm thấy không giống. Thế thôi.
    Không nói quan điểm, nói về giọng điệu trong cách viết.
    Bây giờ vẫn thấy thế.:-"
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chủ top yếu đuối quá và cũng ko đủ hấp dẫn để gái có thể bỏ game mà quay sang ôm chủ topc đc
    Tự trách mình thôi chủ top và ko đc bỏ qua mấy câu bác Sh nói, bác Sh nói hết những ji mình định nói rồi, vậy thì chắc là chú cũng định xếp a sang 1 bên thôi nhỉ ^^
    A nói để chú biết, nếu là anh thì ko có chuyện gái chơi game mà quên a đâu, nó sẽ vồ lấy anh mà ôm ấp hôn hít sờ mó và đòi ủ ấm vì đơn giản rằng anh ko như chú, thay đổi phương pháp đi
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Chấp" nhé. Lại sai chính tả rồi. [-X

    Có câu này hay lắm nè: Con người ta đến với nhau vì không hiểu nhau. Và chia tay khi đã hiểu ra nhau. ;))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tìm 2 hôm mới thấy cái câu này:
    Người ta yêu nhau vi những đức tính tốt mà người ta không có rồi khi xa nhau cũng vì những tính xấu mà người ta không có. Daniel Stern
    Gửi luôn cho cái linh, tha hồ xem, nếu có thời gian.
    http://www.khocviem.org/2010/07/danh-ngon-tinh-yeu-phan-3.html
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Ng ta yêu nhau vì ng kia có những tính cách mà mình k có..." chứ ha? :-??
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không, nhớ có cái câu danh ngôn như thế kia, nhưng chưa tìm thấy, chỉ nhớ đại khái vậy thui.
    Còn cái của Anx nói thì ta rút ra là vậy, chứ không biết có danh ngôn nào không.;))
  8. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú này cũng kém nhỉ, yêu kiểu gì mà 1 tuần không gặp nhau mà bình chân như vại. Biết em ấy bận đi làm thì tranh thủ tạt qua, gặp nhau 5-10 phút cũng ok chứ. Em nó thấy chú gà tồ như thế đâm ra lại phải nghĩ rồi
  9. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    trải qua 1 2 mối tình vắt vai rồi mà không rút ra được tí kinh nghiệm nào cả ,tranh thủ rút kinh nghiệm mối tình này cho lần sau ,tranh thủ xem nhiều nhiều phim hàng xẻng cho cảm xúc nó dồi dào
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hehe, giờ mới đọc cái này. Ca này rất điển hình, nên anh góp ý.

    Thường thì công việc chiếm khoảng 50% -70% đời người. Vậy nên chưa đi làm thì chưa thể coi là thực sự trưởng thành vào đời được. Cả 2 vẫn còn xáo trộn nhiều về mặt tâm lý cũng như kinh nghiệm sống. Mắc nhiều sai lầm là điều dễ hiểu, bởi chính bản thân gái chưa chắc đã hiểu mình muốn gì.

    Những sai lầm chung nhất:

    1. Sms, chat chit quá nhiều, lại rời rạc vô vị.
    Chat vào thời điểm gái đang làm việc và vào lúc gái mệt vãi người làm gì còn hứng thú cho câu chuyện. Thêm nữa ngày nào cũng chat thì chuyện hay đâu mà nói, có muốn nói thì lâu lâu làm phát điện thoại hỏi han tử tế rồi té.

    2. Quan điểm yêu đương cũng sai lầm.
    Yêu chân thành là cần, nhưng chưa đủ. Bản thân tình yêu phải có sự cuốn hút từ 2 phía, phải biết nắm chủ động, tạo hưng phấn, vui vẻ cho bên kia. Tạo thế nào?
    - Gợi trí tò mò, một trong những yếu điểm cố hữu của các gái. Không phải cái gì cũng khai tuốt tuồn tuột qua chat chit, phải để gái đặt câu hỏi, nghĩ xem anh là ai? đang làm gì? có nhớ đến em ko? blah blah.
    - Có những bất ngờ, có khoảng thời gian để tiêu hóa. Nghĩa là ko phải cứ suốt ngày chat chit vô vị, không cần thiết phải quan tâm hỏi han quá mức, vừa mệt lại vừa hết sức vô nghĩa; nếu muốn thì cuối tuần đùng một cái rủ gái đi nhạc sống, vừa thư giãn lại vừa nhớ lâu.

    3. Không biết đặt các mốc trong tình cảm, không biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể để nâng mức độ tình cảm.
    Đồng chí trai đừng nhầm giữa chủ nghĩa tình dục và yêu đương trong sáng. Ngôn ngữ cơ thể ở đây, có thể là nắm tay, là vuốt tóc, là ôm eo, hôn hít, rồi lên mức cao, có thể là s.ex. Yêu nhau có thể là ko cần tới s. ex cho đến khi cưới, nhưng những hình thức khác thì rất cần, nếu ko muốn nói là bắt buộc.


    Về các lần xích mích. Trông thế mà ko phải thế. Nhỏ mà không nhỏ tí nào.

    Lần 1: Quen nhau 1 năm, tỏ tình cả tháng mà vẫn ko biết tên thật.

    Đọc đến đây chỉ kịp thốt lên "Ai cứu tôi với. Lại một tình yêu online thật vãi".
    Điều này có thể lý giải như sau. Thời điểm ban đầu, ý định (ít nhất của gái) chưa hề nghiêm túc. Bản thân gái cũng phải trải nghiệm mấy trò quen biết kiểu này (nhiều hơn hẳn trai) nên có thể giữ khoảng cách, cảnh giác. Sau cả năm mưa dầm thấm lâu nên gái cũng nhận lời yêu đương. Thế nhưng cũng chẳng phải là yêu, gọi là yêu cho có, yêu lấy được.

    Ở đây, tình cảm thì có đấy, nhưng cũng chỉ hơn bình thường thôi. Trong khi trai lòng phơi phới, tràn ngập nắng xuân thì gái cũng vui vui, thôi thì ta cũng yêu ko thua bạn thua bè. Chênh lệch về cảm xúc đã xuất hiện từ đây. Bởi vì sao, vì khi thực sự yêu, tự khắc gái sẽ có nhiều điều hơn để nói với trai, tâm sự, thỏ thẻ nhiều hơn, thậm chí cả những chuyện xưa xửa ngày xưa em còn bé, đừng nói đến chuyện hiển nhiên là cái tên thật.

    Lần 2: Chuyện chat chit lẻ tẻ, dăm ba câu lại hồi âm một tí. Ngủ lăn quay (vì mệt) mà ko kịp chào hỏi nhau.
    Lý giải vì sao? Vì ngày nào cũng chat chit nên hết bố nó chuyện để nói, thông tin thì chả cập nhật, làm lụng cả ngày cũng mệt, gái lại là người vô tâm, thiếu ý tứ. Nhưng cách lý giải khác, thấy rằng đây giống tình yêu quá đát hoặc chưa yêu, chứ ko phải giống 2 người mới yêu nhau có 1 tháng. Yêu nhau thì ko phải ngày nào cũng thế, xử sự lúc nào cũng thế được.

    Lần 3: Đi chơi; nói chuyện; gái chơi game, trai hút thuốc; gái đòi về, trai nổi xung.

    Sai lầm như sau:
    1. Quan tâm, hỏi han quá nhiều, nghiêm trọng hóa vấn đề.
    Đi chơi thì cứ rủ đi chơi, gái bận hay ko thì sẽ tự trả lời, hỏi gì mà lắm thế. Nếu muốn, sẽ hỏi han tình hình công việc của gái vào dịp khác. Việc lặp đi lặp lại hỏi có bận ko để đi chơi sẽ khiến gái ko bận cũng tự nhiên cảm thấy bận rộn, đi chơi như bố thí thời gian, làm gì còn hứng thú.

    2. Đi chơi mà để gái vác laptop theo.
    Câu hỏi cần đặt ra ngay lập tức: Đi chơi hay đi làm đấy? Chơi với anh hay với laptop? Vứt ở nhà ngay!

    3. Để gái có cơ hội sử dụng laptop.
    Trường hợp duy nhất để gái sử dụng laptop là để quay clip 2 đứa trong nhà nghỉ thôi trai ạ. Còn không thì là sai lầm. Sẽ nói ở phần sau.

    4. Không lường khả năng của bản thận, chọn nhầm địa điểm để đi chơi.
    Có thể thấy khả năng nói chuyện của trai rất thiếu hấp dẫn, để đến nỗi sau 1h ngồi uống nước thì mỗi đứa đã một góc, hết cái nói và gái cũng chẳng mặn mà gì thêm. Nếu biết mình thế, nhanh chóng mà té ngay khỏi quán, dẫn gái đến khu vui chơi đông người ngay lập tức. Nghĩa là nói ít thì ta chọn làm nhiều, ko cho gái thời gian để mà buồn chán đến nỗi vác laptop ra chơi.

    5. Không biết tự đặt câu hỏi khi đã liên tục gặp phốt từ gái.
    Câu hỏi đặt ra ở đây to tổ bố. Gái lôi laptop ra chơi game để trai ngồi như cún một góc đã rất bựa nhưng kì lạ hơn là đang chơi game mải mê bỗng nhiên nhớ ra việc quan trọng cần làm phải về ngay. Tối đến làm nhõn cái tin "em xl anh, e rất xl anh, a quên cái con người tệ bạc này đi, delete me". Ôi, vãi quá.

    Giãy hàng hay là ngẫu nhiên?
    - Ngay từ thời điểm đi chơi, gái đã vác laptop theo. Hiển nhiên là có ý định sử dụng.
    - Chơi game say mê cả tiếng, trong khi vứt trai lại một góc hút thuốc, rồi "BỖNG NHIÊN" nhớ ra có việc quan trọng cần về. Vãi quá!!! Chơi game hay có kèm chat chit với thằng nào, việc quan trọng hay giai khác gọi đi chơi? Mọi thứ là tình cờ hay đã có chủ đích ngay từ thời điểm cầm laptop đi chơi?
    - Về nhà nhắn nhít "xl anh", "tệ bạc", "delete me". Tệ bạc vãi!?!?


    Trai này có vài điểm anh thích, nhưng góp ý chú nên sửa đổi suy nghĩ trong vấn đề tình yêu, nếu ko suốt đời chỉ là bạn tốt được thôi. Dĩ nhiên nếu chú may mắn lại khác.

Chia sẻ trang này