1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thuyền trưởng không bao giờ lùi bước

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ngocconuong, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Con gái thuyền trưởng không bao giờ lùi bước

    Câu nói này tôi đọc được của RICA lúc đầu cũng chưa để ý mấy nhưng hôm nọ có xem lại quyển truyện "tất cả các dòng sông đều chảy" mới chợt nhận ra đó chính là bản lĩnh của một cô gái xuất thân từ hoạ sỹ lấy chồng là một thuyền trưởng sau khi người chồng gặp nạn trong một chuyến hàng cô đã vươn lên tự học để trở thành thuyền trưởng một con tàu lớn với câu nói này. Bản lĩnh quá phải chăng em rica lấy nhân vật này làm hình mẫu của chính mình thế?
    Nói đến thuyền trưởng lại liên tưởng đến " Thyền trưởng BLAD" luôn chiến đấu vì tự do cho anh em thuỷ thủ mà khong hề vì lý tưởng vì lợi danh. Chàng là hiệp sỹ sẵn sàng hy sinh vì danh dự của người đẹp hình ảnh thật đẹp và lãng mạn phải không rica có lẽ chính vì thế em yêu kính và ngưỡng mộ hình ảnh cha em. Nếu em được đọc tác phẩm này em sẽ khong còn cho rằng ai đó thiểu năng tình cảm nữa đâu
    Chết vì biển và sống vì em

    NGOCNƯƠNG
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc ở đâu thế hay là có sách cho em mượn xem cái,cái quyển sách này có vẻ hay đó à nha
    *(^..^)**(^..^)**(^..^)*



  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Vậy hả ?
    A Smile Can Bring You Near To Me
  4. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ lấy em ricarica ra làm tiêu điểm để bình luận thế ... vẫn còn nhiều điều thú vị khác mà chúng ta nên nói đến thì hơn ... đúng ko ...
    Lắng nghe con sóng giận hờn
  5. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn tôi đâu nói về RICA mà tôi đang có cảm hứng tốt về mấy người ở khoa lái khi tôi lấy người anh hùng là thuyền trưởng BLAD để so sánh đồng thời bào chữa cho các nhìn nhận của nhìu người đối với sv hàng hải mà sao lại coi đó là bình luận về một cá nhân nhỉ?Củ chuối quá đi mất
    NGOCNƯƠNG
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng cần biết ,tôi chỉ biết philadenphia thôi ,đó là một con tàu được của nó đấy , và thuyền trưởng BLAD là một con người tuyệt vời , tôi không muốn có sự so sánh nào ở đây ,nhưng mà quả thực con trai hàng hải cũng rưa rứa như thế đấy ,hê hê nói chung thì Blad cũng tạm được nhưng mà so với con trai hàng hải ,thì còn thua xa ,khê........ khê.........
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    bác tình biển ngạo mạn quá tôi chỉ ca ngợi hình ảnh hào hùng của BLAD thôi mà bác lại sa vào so sánh cá nhân rồi. Đúng là phí công
    " Cầm vàng mà lội qua sông
    Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng"
    tôi chưa hiểu bác muốn nói rứa rứa là seo, lại còn cái gì mà thua xa nữa hả?Ngạo mạn thế bị chê là không sai,người ta được viết thành sách để cho bao người thổn thức, hồi hộp dõi theo bước chân của người anh hùng trong các cuộc chiến chống lại cướp biển HÀ LAN, cuộc chạy trốn ngoạn mục khỏi tay bọn da đỏ, giành tự do từ tay chúa đảo cứu danh dự quý tộc. Đẹp hào hùng lãng mạn đến thế mà dám chê là thường à tôi chẳng hiểu sự cảm nhận văn học của bạn là thế nào nữa. Khô khan thế nói nữa cũng thừa
    NGOCNƯƠNG
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    nói một cách túm lại bà có cho tui mượn không,loằng ngoằng quá đi,hihi..
    *(^..^)**(^..^)**(^..^)*



  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Mượn là mất , cất là ko còn .
    " tất cả các dòng sông đều chảy " , hình như chiếu ở tivi rùi hay sao ấy ...nhưng mà tui quên mất rùi , ngày xưa phim này hay , nhưng mà bây giờ mà chiếu thì " chẳng có ai xem " ....

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  10. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    buồn quá RICA ơi em có vào đây cho chị đi theo hội em với nhé thất vọng quá. thất từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, từ xa đến gần, từ khái quát đến chi tiết, từ tổng thể đến cận cảnh
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES

Chia sẻ trang này