1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tính toán chi li trong tình yêu hay chuyện lập gia đình là có đúng ko ạh các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicohuong, 26/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rồi.
    Thậm chí là xuất hiện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng cái chí này chưa được thể hiện ra, vì dù làm gì thì cũng phải qua từng giai đoạn chứ người ta ko tự nhiên cái nhảy bậc được.



    Nhưng cũng có những người tự nhiên xuất hiện khi có áp lực hay cái gì đó, như gia đình chẳng hạn.
  2. haopt85

    haopt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ;)) Tình yêu của e màu hồng lắm. Yêu là cưới chứ không tính toán ( Chắc tại ngày xưa Carot quá )

    Tình yêu mà, có tội gì đâu. tuổi tác không quan trọng, - Cái đó không phải là tính toán đâu nhé - mà tâm lý hình thức đè nặng. @}

    Này nhé, như đứa e chồng mình - Chồng: Trắng trẻo đẹp trai thư sinh - Vợ: Vừa đen lại vừa già, nhưng chúng vẫn đến với nhau ;)) - Ai cũng thắc mắc, thì nó nói: Em yêu vợ yêu, quan trọng gì bề ngoài, mà là tâm hồn bên trong. - Lấy nhau gần 10 năm có thấy bao giờ chúng cãi nhau hay to tiếng đâu.
  3. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Biết sai mà vẫn làm hử :-w
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ. em cảm ơn các bác.
    Kính bác @name47 thì em có tính toán j đầu chỉ là lăn tăn vụ đấy, có lẽ ngang tuổi nhau nên em cứ lăn tăn
    Đúng là em mộng mơ hơi quá, trong đầu em luôn muốn một bác zai có tính gia trưởng ạh.

    Chắc cái này em tự nghĩ ra mất
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ thì mới tính chứ, cô sồn sồn rồi thì gặp là hốt ngay cho tôi, cứ ngồi tính thì con khác nó lại vơ thì khổ.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e tủi trâu :(
  7. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em gái toàn lăn tăn chuyện ko đâu. Nghe anh hỏi này
    - Giai lúc ở gần em thuận tay nào? trái hay phải?
    - Ăn uống có khỏe ko? có ăn cay ko?
    - Uống có nhiều ko? lúc say có tật xấu gì?
    - Em dự rằng "nó" bao lớn?

    Nói xong anh vấn tiếp :-w
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :-w :-w các bác có nỗi sợ của các bác. em là con gái em có nỗi sợ của con gái :-w. Lấy chồng mà về mình làm chồng thì lấy làm jề :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác lấy vợ, các bác cũng suy nghĩ đắn đo, em cũng thế thôi :(. chỉ khác là các bác yêu nhiều người được, còn con gái bọn em khác.. chẳng ai yêu 4 người một lúc như bác cả. [r23)] [r23)] nghĩ lại mà tức. j mà yêu hết em này đến em nọ, em là em chỉ thông cảm cho vụ bác lăn tăn khi lập gia đình chứ em là em ghét kiểu của bác, làm j mà [r23)] [r23)] hết cô này tới cô kia, hết gái Trung tới con Gái miền Nam [r23)]
  9. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế em lập thớt để vấn cho anh à?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vấn đề của em ạh.

Chia sẻ trang này