1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI TỎ TÌNH TRƯỚC THÌ SAO NHỈ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lananh2617, 13/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    LA à, thế là làm quân sư không thành công rùi, nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà", đừng có lo lắng quá như thế. Cô bạn của LA chắc chắn không sao đâu, nếu mà bạn ấy vẫn có tình cảm thì đừng nản chí vội chứ. Thua keo này ta bầy keo khác, mình thấy rằng khi con gái mà quyết tâm "giăng lưới" thì khó có anh chàng nào thoát được đấy.hìhì. Mà kể ra thằng cha kia thật là ngây thơ quá đi mất(Cũng có thể anh ta không có cảm tình với cô bạn của LA nên mới giả vờ không hiểu). Mà nếu không được thì đợi chờ kiếm anh khác thôi, con trai đâu có thiếu.
    Cứ đi rồi sẽ đến.Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Con gái hay con trai nói trước thì cũng vậy cả thôi, miễn hai người thực sự yêu nhau là được. Nhưng mà dì sao nếu nàng không tự nói ra mà khéo léo gợi ý cho chàng nói ra lời thiêng liêng ấy thì sẽ hay hơn nhiều.

    Đàn ông là đàn ông
    Đàn ông không là đàn bà


    Cứ tưởng trần gian là có thật
    Nên ta tất bật đến bây giờ
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    I xin các U,U nào có ý định ...tỏ tình(female) thì tắt ngay đi,sai lầm lớn đấy
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  4. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hic.....Cảm ơn lời an ủi của các anh các chị!LA nghĩ kĩ rồi .Không biết các anh các chị nghĩ gì nhưng LA định gặp cái anh chàng ấy hỏi cho rõ đầu đuôi.Theo LA cảm nhận thì hắn cũng có vẻ quyến luyến nàng lắm mà!Các anh các chị không biết đấy chứ trong lớp hắn cứ lén nhìn qua chỗ ngồi của LA và nàng hoài á.Với lại dù sao không thích người ta thì cũng nên nói nhẹ nhàng chứ sao làm người ta tổn thương nặng như thế.Không biết LA làm thế các anh các chị có ai ủng hộ không nhỉ?.......
  5. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Lan Anh ui! Nhỡ thằng cha đó thích em thì sao nhỉ. Làm sao mà biết được cơ chứ. Vì anh ta hay liếc nhìn sang chỗ em và cô bạn của em cơ mà.
    Cứ đi rồi sẽ đến.Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trùi đúng đó chị lan anh ạ. nhỡ đâu người ta lại thích chị thì sao. tốt nhất là chị nên hỏi kỹ càng trước đã chị ạ. hỏi anh ta tính sao và ý anh ta là thế nào.
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình, chuyện bt thôi, có mỗi là tỏ tình có đúng ng` không, sau này sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì, để sẽ không phải nhớ rằng mình đã là ng` tỏ tình trước con gái à!!!!
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  8. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc chứ vì mình đã bị mắc bẫy và bị lừa 1 cú ngoạn mục... hichic khổ thân cho anh chàng nào như vậy...
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  9. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh các chị đã suy nghĩ giúp LA.Nhưng LA không nghĩ là chàng thích LA vì LA đâu có xinh bằng nàng đâu. Với lại tính của LA giống con trai lắm làm sao mà chàng giám yêu chứ?À,khoan đã lỡ như hắn thích loại người như thế thì sao nhỉ.....?Nhưng mà thôi vì sao cũng lỗi LA mà.Nếu có gì xảy ra thì phải ráng chịu thôi.A,nhưng mà nếu hắn thích LA thật thì phải làm cho hắn biết tay giống như hắn đố xử với bạn LA vậy.Liệu làm như thế có nên chăng có hơi bị độc ác không?Các anh thì nghĩ sao?.....
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vậy là phó mặc số phận hả bé . Buồn à nha ! Tính LA giống con trai kia mà .
    Àh ...... , very very difficult to make known one's feelings , ko khéo làm fe kia họ rén thì tiêu mất đó , Not only say but also have to act

Chia sẻ trang này