1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tỏ tình và bị từ chối,phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Crazymouse, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói thế rồi còn gì nữa.
    Bạn còn cười được thì chứng tỏ bạn hay đấy chứ.
    Bây giờ chưa phải lúc thì mình thủ sẵn chờ lúc khác. Còn nhiều cơ hội, cố lên.
    Điều quan trọng là người bạn yêu chưa để ý ai cả, hahaha
  2. yoyo_over

    yoyo_over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hehe...bị từ chối...nghe hơi chối ta chút nhưng mờ...stop là phải é...Đàn ông con trai nói ko thích thì có kưa típ cũng chả đổ...phí công chi cho mệt...mờ iu chi nhở...vừa mất thời gian, vừa tốn tiền bạc...lo chuẩn bị tinh thần đi...kua thằng khác là wuên ngay thằng này ý mờ..
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người con gái buồn cười lắm các bác ạh , giống em đã từng gặp người yêu của em bây giờ chẳng hạn , em phải theo đuổi bao lâu mới làm quen được và để nói được lời yêu cũng đã khó rồi nhưng mà lần đầu bị từ chối thẳng thừng , em chán đời nhưng mà ko nản chí vẫn theo đuổi , về sau này cô ta phải đồng ý và lúc đó em hỏi tại sao ngày xưa toàn từ chối thế thì cô ta nói là để thử bản lĩnh của anh ! các bác thấy thế nào làm em bao lần sống giở chết giở đó các bác
  4. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đừng nóng vội. Như anh ấy nói, chưa hẳn là từ chối, biết đâu chàng ta bất ngờ, hay muốn là người tỏ tình với em. Cũng có thể là nghĩ là em chỉ đùa thôi ( mấy người được con gái tỏ tình đâu )
    Hãy quan tâm tới anh ấy, tỏ ra thật đáng yêu vào, hãy khiến anh chàng "đổ cái rầm".
    Để anh ấy phải muốn là người tỏ tình với em !!!
    Với bạn trai, chính lối quan tâm bằng tấm lòng ( có thể nhận thấy ) của họ với bạn gái và sự quan sát tỉnh táo phản ứng của đối tượng, thường làm cho lời tỏ tình của họ với bạn gái dễ được chấp nhận hơn. Ít khi bị từ chối nếu thực sự "đủ ngấm".
    Ngày xưa gọi là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
    Ít nhất tôi đã thành công trong lần đầu tiên. Sau hai năm rưỡi.
    Tất cả đã trở thành quá khứ, nhưng tôi không tiếc là đã thực sự quan tâm với hết tấm lòng với cô ấy.
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt chiêu
  6. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    => cái chỗ vàng vàng em oánh dấu ý mà......qua câu nói này có vẻ bác trai kia tỏ ý hơi kinh thường bác gái làm ra cá Topic này rồi.....theo thiể ý của em thì ý bác trai kia là: em xoàng qua đê...nếu anh thích cua gái dạng như em thì ngoài kia đầy chẳng đến lượt em........
    * xin lỗi bác tính em nó thật , có sao nói thế....bác gái làm ra Topic này đừng có giận.
    Mới cả á..nếu các bác trai mà đã từ chối các bác gái á , thì thường là do bác gái kia...Một á ...là Cá Sấu, Hai á .... là trước đây " tá lả" với các bác khác rồi...còn Ba là trường hợp đặc biệt....do bác trai kia bị Prob..( có nhiều lí do như: cháy "mô tơ" , "Đa hệ" chẳng hạn).
    Tốt nhất là các bác gái sau khi bị từ chối thì nên thay vì bàng hoàng, xúc động, rụng rời chân tay ... mỗi tối trước khi đi ngủ nên vắt chân lên Trán suy nghĩ lại tiêu chuẩn cua trai ạ...để tránh tình trạng Schok lần 2 ....Cheerzzzz!!!!!
    Chúc thành công trong những lần cua trai tiếp theo
  7. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng giỏi đấy chứ,vào mình có thế nào mình cũng chẳng dám nói ra đâu,dũng cảm thật,nếu bạn đã quyết định nói với người ta như thế chắc bạn cũng phải chuẩn bị tâm lý cho mình sẵn rồi,vậy thì còn gì để bạn phải nghĩ nữa nhỉ,từ chối thì thôi,hơi ê một chút nhưng đó là những gì bạn muốn làm và đã làm được,bạn không có gì phải băn khoăn nữa nhỉ....mình chúc bạn thành công trong lần sau.Nhưng mình thì vẫn chẳng bao giờ có gan làm được như bạn đâu,bạn nên tự hào về điều đó..hì!
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn đến ý kiến đóng góp của các anh chị và các bạn ở đây.Em cũng xin trả lời bác Karl thế này.Em 0 hề cá...sấu,người đủ độ dài để 0 bị chê là lùn(1m65),em thuộc type người năng động,khá tự tin,học tạm được(nhưng thua anh ta là cái chắc),đã từng có bạn trai,nhưng 0 thuộc loại tá lả nh7 bác nói,đây là lần đầu tiên em theo đuổi người ta và tỏ tình.Hic,chẳng hiểu nghĩ cái wái gì trong đầu mà dám mò lên nhà anh ta,giả bộ hỏi bài rồi tỏ tình.Cũng mấy lần mở lời mà cứ ngại miệng hoặc 0 biết nói sao rồi lại thôi,mãi đến khi mở mồm được thì nhận được cái lắc đầu.Đau thế!Đã thế sau đó em ráng làm mặt chai và tỉnh lên nhà anh ta hỏi bài thì anh ta lại cứ trốn,gọi điện lại 0 nhấc máy.Em điên tiết viết giấy để lại tuyên bố nếu anh cư xử thế thì cứ coi như mình chưa hề wen biết và 0 làm phiền anh ta nữa.Ngờ đâu mấy ngày sau vào học thì anh ta đã thực hiện đúngnhư thế với mình.Em đau wá,cứ cố đợi người ta mở miệng trước ,nhưng càng đợi càng hoài công.Chịu hết nổi(vì có rất nhiều bài tập khó muốn hỏi anh ta,vì cũng sắp thi) mà cũng muốn nói chuyện bình thường với anh ta nên đúng 1 tuần sau ,em lại mò lên nhà anhta ,gõ cửa.Anh ta mở cửa,vẻ hơi bất ngờ,hỏi:"Có chuyện gì 0 em?" Em bảo(với 1 vẻ mặt lần lì,0 cảm xúc,nhưng hơi ngượng ngùng:"Em muốn hỏi bài!"Thế là bữa học diễn ra bình thường,anh ta vẫn tỏ ra rất nhiệt tình chỉ bài cho tới khi nào em hiểu mới thôi,sau đó thì em ra về và cảm ơn anh ta.
    Ngày hôm sau(weekend nên 0 có đi học),phone cho anh ta tính hẹn gặp anh ta để hỏi bài tiếp :"Em đây,em muốn hỏi anh chiều hoặc tối nay rảnh 0?",thì anh ta trả lời ngay:" No,no,anh đang làm việc,thôi nha!" và cúp máy cái rụp(anh ta đi làm thêm cuối tuần ),em chả kịp phản ứng.Tức wá,đứng khóc ngon lành.Chả biết thứ 2 vào học sẽ nói gì nữa đây.
  9. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi... bạn cũng khá bạo đấy nhỉ Mình thích con gái như thế. Tội gì phải bỏ cuộc chứ, chiến đấu cho tới khi thấy người nào đó hơn anh ta thì thôi Mưa lâu thấm đất mừ, lo gì chứ. Nếu như chiêu hỏi bài ko còn tác dụng thì còn nhiều chiêu khác mà. Chỉ cần bạn vẫn còn nói chuyện với anh ta được là ok mừ. Cố lên nha. Good luck
  10. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    em này bạo nhỉ. Anh có thằng bạn hồi trước cũng có mấy đứa con gái thích , nó không từ chối mà lờ đi. Vậy là mấy đứa kia nói thằng này chảnh , rồi ghét . Bị yêu khổ thế đấy
    Nếu anh ấy từ chối rồi thì em từ từ đừng tấn công nữa.Những người có học lịch sự người ta từ chối khéo mình phải hiểu chứ

Chia sẻ trang này