1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tự làm xấu xí trong mắt mình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyciaboy, 02/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình chỉ từ kinh nghiệm thực tế để trả lời bạn thôi. Những biểu hiện của cô bé kia khi chat yahoo, khi bạn gọi điện, rủ đi chơi... chứng tỏ cô bé ý ko trẻ con, vì vẫn rất ngoan ngoãn trả lời để bạn ko thấy kiêu, nhưng cô bé ý ko có cảm giác thích phải tươm tất khi gặp bạn. Con gái hay con trai đều vậy thôi, khi có tình cảm với ai, họ luôn muốn tạo ấn tượng đẹp trong mắt người đó, và cũng sẽ mất thời gian để suy nghĩ, lựa chọn trang phục khi đi chơi đấy bạn ạ
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ừ, công nhận chủ topic nói đúng thật đấy. Thế sao ta không làm một phép thử cho gái chủ topic nhỉ [:D]

    Gái gú cũng 5 7 loại, tính cách cũng mỗi đứa một vẻ. Câu trả lời ở trên đây hẳn là đúng cho đa số, nhưng cũng không trặc trẳn 100% áp dụng được cho gái của chủ topic.

    Nắn gân thôi?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giống bộ đồ kia là bất lịch sự đấy bạn ạ.

    Nếu không bất lịch sự thì do gia đình ở mức dân trí quá thấp, nên không giáo dục con (gái) rằng đấy là bất lịch sự.

    Dĩ nhiên chả phải ai cũng cầu kỳ hoặc thừa hơi chăm lo tủ quần áo như tôi, nhưng thậm chí tôi mặc áo đầm ban ngày (áo hoa văn dành cho ban ngày) mà đi ra ngoài ban đêm còn bị gia đình phản đối, mặc áo buổi tối vào buổi sáng cũng vậy. Dĩ nhiên ai siêng năng thì còn có cả loạt áo dành cho buổi chiều nữa. Hôm trước tôi mặc áo đầm đen, không cổ không tay, quá gối, đi nghe nhạc thính phòng thì chị tôi bảo ngay là áo này mặc cho tiệc co.cktail chứ đi nghe nhạc thì mặc loại khác, phải sang trọng hơn chứ không được se.xy kiểu này. (Tôi mặc vì dễ kéo lên, đỡ tốn thời gian.)

    Tôi đi chơi với ai lần đầu thì chỉ mặc áo buổi tối trung tính, nhưng phải để ý xem người kia ăn mặc ra sao để còn biết lần sau mình phải mặc áo thế nào. Khi nào thân nhau hơn một chút, xuề xòa với nhau, thì tôi mở miệng hỏi thẳng luôn là người kia muốn tôi mặc áo màu gì, dài hay ngắn, se.xy nhiều hay ít. (Dĩ nhiên là tôi ở trong hoàn cảnh là có thể chọn áo từ tủ của mình.)

    Kể lể như vậy là để chủ topic biết là khi muốn làm đẹp lòng nhau, muốn ng kia thấy vui vì đi chơi với mình, muốn ng kia không xấu hổ vì mình ăn mặc kỳ cục giữa chốn đông người (se.xy chỗ không cần se.xy, không se.xy ở chỗ cần se.xy) hay khi cần giới thiệu mình với người quen thì phụ nữ không ngại khó.

    Vậy nên chủ topic nên xem xét lại tình cảm của các cô kia.
  4. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic thử hỏi gái:

    Mày à, cái bụng tao nó ưng mày nhiều mùa rẫy rồi à, có Giàng làm chứng cái bụng tao nó thương nhiều như nước con suối, nhớ mày như con thú nhớ rừng, muốn ở bên mày như cây đũa có đôi, tao hỏi cái bụng mày có ưng tao không mày à.

    :D


    Đùa vậy chứ đúng như mọi ng nói hầu hết là sẽ trau chuốt hơn để đẹp hơn trc ng mình thích. Nhưng có một số cô lại muốn show cái bản chất chân thật nhất của mình. Có khi bé này cũng ko hề nghĩ mặc đồ vậy là ko tôn trọng bạn đâu.


  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này không phải là (các) cô kia không tôn trọng chủ topic.

    Mà là họ không tự trọng và không biết giữ thể diện cho những ng giáo dục họ.

    Ngày xưa, thời mới mở cửa, có nhiều ng ít học còn mặc cả cái áo ngủ thậm thượt (bằng vải xoa, xuýt bóng loáng ấy) đi ra ngoài đường. Chắc chắn những ng như thế sẽ không đủ hiểu biết để giáo dục con gái mình rằng mặc đồ ngủ ra đường là bất lịch sự. Thậm chí, đến tận ngày nay, vẫn còn có những quan niệm rất lệch lạc như "Hở là không lịch sự, kín là lịch sự" rồi sinh ra cái thứ nhận xét rằng một cô mặc veste kiểu, jupe ngắn là "không lịch sự vì hở", một người mặc jeans dài, chemise tay dài, nhàu nhĩ là "lịch sự vì kín đáo." Với tôi, đi chơi buổi tối, mà mặc áo (đầm) tay dài, là hoàn toàn không phù hợp, trừ phi là áo chấm gót để đến dự tiệc. (Mà áo dài tay như vậy dứt khoát là phải hở toàn lưng :)>-, chưa kể là dễ gì ngày nào cũng có cái tiệc đủ sang cho cái áo kiểu vậy.)
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cũng bình thường thôi mà..có gì mà nghiêm trọng đâu..có thể hôm đó,bạn ấy lười + mệt nên ngại thay quần áo....cũng có thể quán cafe đó gần nhà nên mặc thế chạy ra cho nhanh..
    Cá nhân em thì ai mà em cảm thấy đủ thân thiết gần gũi thì em đôi lúc cũng mặc như vầy ra cafe gần nhà với họ
    còn với người nào mà xã giao..thì hay mặc nghiêm chỉnh lịch sự đi cafe cùng :D
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Gái thế này tất nhiều vệ tinh. Gái này nó tự hiểu giá trị của mình, cộng thêm tự cao ngút trời, công cuộc cưa cẩm tất gian lao hơn chút. Chú có mặc nào làm em nó phục thì tốc độ nhanh hơn.

    Hồi đấy em họ anh giới thiệu một bé lớp 10 đã là hoa khôi cả vùng. Nó cũng mặc đồ ngủ chả phải đi chơi mà buổi trưa tụi nó chạy hẳn vào nhà mình k thèm nói trước, nhằm ngay lúc anh đang tán dóc với đám con gái mới chết. Sau hơn năm chật vật cũng vớt được. Hồi đấy còn non kinh nghiệm, chỉ cua gái nhờ vẻ ngoài trắng trẻo, cộng thêm tướng tá to cao, chả có bí kiếp, bí kéo gì.
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em đùa mà lão, cũng có thể suy nghĩ của cô ấy đơn giản. Thôi lão cứ nghĩ đơn giản sống cho thanh thản đi.
    Còn nếu muốn thử tiếp, hôm nào cô ấy mặc như thế bác đưa lên Vincom và Parkson.. xem thái độ cô ấy khác không?
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    ý chị là nghỉ, gái nó không có tình cảm gì, thì giải tán cho đỡ mất thời gian?
  10. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy các bạn trên này đang đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Tôi thì tôi nghĩ bạn nên về hỏi thẳng cô ấy: rằng em có hay mặc đồ ngủ ra đường k0, khi nào thì em mặc ( tất nhiên là k0 hỏi thẳng chuyện tôn trọng hay không rồi). Tôi, cũng như đa số chị em gái, bạn bè nữ, cô dì bác gái của tôi đều không phải là người quá cầu kì ăn mặc, và cũng k0 bao giờ đặt ra cái chuẩn cho việc ăn mặc. Chúng tôi mặc với tiêu chí đầu tiên là mình thấy tự tin, thoải mái rồi mới đến ng khác thấy đẹp hay k0. Tôi có cô em chồng, hầu như tối nào cũng có nhiều bạn trai tới nhà chơi hoặc rủ đi chơi, trong số đó có 1 cậu mà cô em tôi dành nhiều tình cảm nhất và đương nhiên là rất tôn trọng cậu ấy rồi. Khi cậu ấy tới nhà, cô em tôi vẫn mặc bộ đồ ở nhà kín đáo, hoặc thỉnh thoảng họ đi dạo, ra quán gần nhà nói ch cô ấy cũng mặc đồ ở nhà kín đáo. Tuy nhiên đa số cuộc hẹn cô ấy đều mặc váy đầm lịch sự. Cô ấy nói rằng, không muốn tạo ra suy nghĩ cho cậu kia rằng cô ấy phải dành quá nhiều thời gian chải chuốt trc khi gặp cậu ấy, bởi thực ra cô ấy cũng bận học hành công việc rất nhiều. sau đó, má chồng tôi có khuyên cô ấy nên ăn mặc đồ lịch sự hơn mỗi khi ra ngoài vớ bạn trai. Câu chuyện tôi kể ra để bạn có cái nhìn đa chiều hơn về tâm lý phụ nữ trong việc sử dụng trang phục. Đương nhiên mỗi ng có 1 tiêu chuẩn, bạn thấy lạ khi cô bạn ấy mặc như vậy ra đường, chứ ngày tôi chưa chồng, anh xã nhà tôi thỉnh thoảng vẫn áo ba lỗ quần sooc hoa hoét, cây dừa, con vẹt tới đón tôi đi chơi, đương nhiên là ngồi quán cóc vỉa hè thôi, nhưng hình ảnh đó làm tôi thích thú và ấn tượng hơn trăm ngàn lần mấy bộ vest là lượt của anh mỗi lần anh tan sở đón tôi đi ăn chiều.
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này