1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tự làm xấu xí trong mắt mình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyciaboy, 02/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ý chị là cô gái này bất lịch sự và không nên tiếp tục phải không ạ?
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    chị ko có ý bảo em tiếp tục hay kết thúc. chị thấy topic của em hỏi con gái ăn mặc như vậy thì có ý gì, nên chị nói ra khả năng vậy thôi. Em là người quen biết và tiếp xúc với cô bé đó, ko phải chị, em sẽ có cách kết luận riêng, kết hợp với ý kiến từ cộng đồng thì sẽ khách quan hơn thôi
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    thế là em cảm thấy đủ thân thiết thì sẽ ăn mặc đồ ngủ đi uống cafe. Em có bao giờ hỏi phía đối diện mình nghĩ gì không, thú thực anh thấy bất ngờ ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cũng có lúc em tự hỏi? thực ra cái kiêu hãnh kia thì đóng góp ích lợi người vợ tương lai, hay lại vì xinh đẹp rồi đâm ra ỷ lại..
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra là gái này bất lịch sự bác chủ top ạ, ko phải tuýp người quá hot hay quá tự cao như bác tieubao ở trên nói đâu, gái càng hot, càng đẹp thì bọn nó càng coi trọng vẻ ngoài của mình hơn ai hết,ko bao h để ng khác fải nhìn nó dưới bộ dạng cùi bắp được. Còn về tình cảm của gái với bác ra sao chả liên quan ji đến việc em nó ăn mặc thế kia ra ngồi uống nc với bác cả, mà chính bác fải nhận định được trong quan hệ của mình mới đúng. Bản thân tôi cũng rất ghét gái nào ăn mặc nhếch nhác đi gặp mình, trông rất ư là phản cảm và thiếu tôn trọng người khác. Còn việc bác hỏi có nên tiếp tục mqh này hay ko thì đấy là tùy bác thôi, nhưng tôi nghĩ là nếu bác vẫn thích em nó thì nên cho gái thêm 1 cơ hội khác xem có khác hơn ko, còn nếu vẫn thế này thì giải tán vì cái tội làm tự làm mất hình tượng của mình:)).
  5. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ôi,
    Cứ như Anxi nói thì chắc cả nước VN này chỉ mỗi mình Anxi đủ hiểu biết, có giáo dục thôi.

    @Chủ Topic:
    Chỉ là mặc áo ở nhà thôi. Nếu bạn trầm trọng hóa vấn đề như vậy thì chẳng lẽ đứng ở cửa chợ hoặc đứng ở cổng ktx sinh viên rồi nhận xét 1000 người bọn họ là ko tôn trọng và thiếu văn hóa được sao.
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn chị! bài viết của chị rất sâu sắc, đúng là hiểu được tâm lý con người rất khó, em cũng băn khoăn không biết con gái nghĩ gì mà mặc đồ ngủ đi chơi, bản thân em không thích và thường cho qua, vì đơn giản hỏi cũng chỉ đại khái nhận được một câu trả lời. Nó không có ý nghĩa mấy cho mình nhận định một con người!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    2 tình huống số 1, và số 2 như bài viết đầu tiên, có đặc điểm chung của 2 cô là :
    sau cái ngày ăn mặc luộm thuộm ấy. thì đó là lần duy nhất. những lần khác đều ăn mặc rất đẹp, tớ nghĩ đây là cái bài của cô ấy, nhưng là bài gì.... ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Miss ơi là miss, đứng ở cổng ký túc và cửa chợ và ăn mặc khi hẹn nhau đi chơi là 2 tình huống khác nhau của, 2 nét văn hoá khác nhau mà [r23)]
  7. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy mới quen, đag kưa cẩm mà gái nó mặc thế đi chơi với chú là nó chả coi chú ra kg nào, giải tán đi, kưa khó lắm.
  8. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Cái bài mà bạn băn khoăn đó, tôi đã đề cập trong bà viết trc, như lời cô em chồng tôi nói: muốn anh thấy là em k0 mất quá nhiều thời gian để chăm chút nhan sắc trc khi gặp anh=> em đi chơi với anh, em có thiện cảm với anh nhưng em chưa thấy anh quan trọng tới mức phải mặc đồ đẹp, và khi nào em mà bận, thì em k0 cần phải thay đồ để đi bộ ra quán cafe gần nhà ngồi với anh... bên cạnh đó, thực ra cô em tôi cũng rất bận học hành công việc. Tuy nhiên, chưa chắc cô bạn kia có suy nghĩ giống em tôi.
    Chủ đề của bạn hữu ích cho khá nhiều chị em có tư tưởng rằng đàn ông k0 quá quan tâm đến trang phục của phụ nữ như nhiều cẩm nang tư vấn tình yêu từng rao giảng:)>-
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tình huống ở topic này lại nhớ chuyện tình của HBO trong đó bác ấy tả cô gái từ trong nhà ra ngoài đường chỗ hẹn với bác ấy trong bộ đồ ngủ ở nhà, bên ngoài khoác một cái áo (hình như là áo phao gì đó) to lù xù, chân đi tất và xỏ ... dép lê. Mọi khi cô gái kia ăn mặc thời trang hiện đại, tiểu thư nên hôm đó bác HBO trố mắt ra nhìn mà lại thấy cô ấy rất đáng yêu và gần gũi. Sau đó còn bẩu khéo là mọi khi mặc đẹp là hình ảnh của người phụ nữ thành đạt, còn hôm đó mặc đồ ngủ thì giống hình ảnh một người phụ nữ của gia đình. ;))

    Lại nhớ trong một chuyến công tác ra nước ngoài, có một đồng nghiệp người Âu đi cùng cứ trêu chọc là người Việt Nam đi ra ngoài chơi mặc pyjama, đi siêu thị cũng pyjama, cà phê cũng pyjama ... =))

    Cái bộ như trong hình bác chủ top đăng lên là loại quần áo mặc ở nhà mà, mấy cái bộ đó hay có màu sắc rực rỡ, nhiều khi lại bèo nhún, hình hoa rất "dễ xương", vậy nên cũng có khi bạn gái bác thấy bộ đó "dễ xương" và lạ nên tự tin mặc đi cà phê với bác thôi.
  10. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi với người mình thích lúc nào chả thích điệu, vẫn muốn mình đẹp trong mắt ai kia thui, quan điểm cá nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này