1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tự làm xấu xí trong mắt mình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyciaboy, 02/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ mấy em kiểu đó hay đấy, thà là các em cứ thể hiện là các em xấu ngay từ đầu đi, để ta còn xác định là tán em vì nhan sắc hay vì nét đẹp thầm kín nào đó, chứ cái kiểu ra đường là nguy nga tráng lệ, bôi tro trét chó, đánh lừ cảm quan người xem, đến khi anh em ta có hứng tán về rồi thì ôi thôi, ổ gà ổ voi loang lổ, mụn mẹ mụn con đầy mặt nhìn gớm chết đi được.

    Còn tôi nghĩ trong trương hợp cái áo mà chủ top kêu mặc ở nhà thì nó cũng bình thường thôi, kín đáo, cái này người ta gọi là đồ bộ, bọn sinh viên hiền hiền tí nó thích mặc thế, còn hơn là mấy em cứ cái kiểu kín kín hở hở, quần đùi áo dây, đào sò cứ lộ hết cả ra, nhìn kinh chết đi được. Nhân đây cũng nói luôn là nó cho chủ top văng rồi, tuy cái đấy là thường nhưng thường là khi nó đi với bạn bè nó thôi, chứ đi ra đường với vệ tinh của nó thì thế chẳng khác nào nó chửi vào mặt cậu.

    Ôi, càng ngày càng tởm văn của mình, nó cứ vòng vòng chẳng thoát ra được
  2. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có thể ông bà già nghiêm khắc nên mặc thế đi chơi cho dễ, với lại mặc đồ chun thì làm gì cũng tiện.
  3. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân e rất thích ăn mặc đơn giản nhưng phải đủ đẹp vs thẩm mĩ của chính bản thân.
    Thường thì cầu kỳ ăn mặc thì cũng cảm giác làm gì cũng hơi ko thoải mái cho lắm. Với sự đoán trên phương diện phái nữ của em , thì e đồ là bạn gái kia có lẽ chỉ quý bác ở phương diện a trai/anh bạn. :)
    Bác biết điều này không : Bạn thân thì không nên làm người yêu của nhau , bởi vì khi chơi thân thì đã hiểu rất rõ nhau. Mà trong tình yêu luôn cần sự hấp dẫn và tò mò về đối phương. Từ đó để mà nói rằn :D Bản thân cô ấy ko muốn mình trở nên hấp dẫn và xinh đẹp/bắt mắt/ổn 1 cách như chính cô ấy/quần áo có sự chăm chút và để ý thì e là bác thất bại rồi ạ. E đánh giá chủ quan vậy nhưng ý chí muốn tiến tiếp của bác lại là chuyện khác. :)
  4. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chủ topic ................. lập topic càng thêm dối . Bạn cứ nghe bản thân ý . Thích thì k cần câu nệ tiểu tiết . Cứ thế mà nhích để ae còn biết đường tư vấn . Còn nếu k thì giải tán :D
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không, tự nhiên sao bạn lại hạ nhục người VN nói chung vậy?

    Những ng tôi gọi là "bạn" thì đều không có phong cách ăn mặc bất lịch sự như thế này (Mặc đồ bộ bước chân ra khỏi cổng.) Còn "bè" thì chắc là có, nhưng tôi không bước chân đến nhà "bè" bao giờ, chỉ gặp ở công sở, ở quán cà phê, và họ đều ăn mặc đàng hoàng.

    Đi chợ mà mặc đồ bộ cũng là bất lịch sự. Đứng ở ktx mà mặc đồ bộ cũng là bất lịch sự. Đi trong hẻm nhà mình mà mặc đồ bộ cũng là bất lịch sự. Tệ lắm thì phải thay cái quần (Tây) dài hoặc jupe gì đấy, phía trên thì mặc áo khoác vào, che đi cái áo trong nhà. Chỉ trừ có trường hợp ở trong nhà nghe hô "Cướp!" mà nhào ra đuổi cướp thì không ai tính là bất lịch sự. Hoặc nhào ra đón xe taxi hay xe bệnh viện đến đưa người (thân) đi cấp cứu thì cũng chẳng ai tính là bất lịch sự.

    Chẳng qua sống giữa một cộng đồng bất lịch sự thì lại ngỡ đấy cũng chẳng là bất lịch sự gì. 1000 người chứ 1tr người bất lịch sự thì cũng chỉ 1tr ng ấy công nhận với nhau là họ không bất lịch sự, ng ngoài vẫn sẽ xem họ là bất lịch sự.

    Thời đói kém đến độ quần áo k có mà mặc đã qua. Giờ cũng phải biết nghĩ trước khi tớn lên bước chân ra ngoài đường chứ.

    Nếu các cô bạn của chủ topic chỉ 1 lần duy nhất không ăn mặc nghiêm chỉnh, thì thôi, cho qua. Nhưng nếu có lần thứ 2 thì có lẽ khỏi cần hỏi han nữa, họ đã tự cho rằng đấy là đủ lịch sự để đi với bạn, thì rõ ràng tiêu chuẩn về sự lịch sự của họ chỉ có như thế, gia đình họ, thầy cô họ, xh đã dạy họ bao nhiêu năm mà không được, bạn làm sao tái giáo dục họ được?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ng ta có câu "Giàu vì bạn, sang vì vợ", dĩ nhiên các cô kia chưa là vợ chủ topic, cũng chưa đến mức ng yêu, nhưng dù gì cũng phải giữ gìn ý tứ cho nhau, có đâu một anh thì ăn mặc đàng hoàng còn mình thì mặc đồ bộ đi chơi chung được. Người ngoài nhìn vào thì họ không chê cô gái nữa, vì rõ đã là hạng bất lịch sự, mà họ khinh anh đàn ông đấy. Họ nghĩ anh đàn ông phải đến thế nào nên cô gái đi cùng anh ta mới bỗ bã như thế. Cô gái kia khi mặc bộ đồ bộ RA NGOÀI ĐƯỜNG, chứ không phải tiếp chủ topic trong phòng khách nhà mình nhé, thì có nghĩ chút nào cho chủ topic không?

    Bạn chủ topic cứ tưởng tượng ra cảnh các bạn gặp 1 cặp bạn bè khác ăn mặc đàng hoàng thì cặp kia sẽ có suy nghĩ tiêu cực về bạn, về cô gái kia và về mqh của 2 bạn như thế nào. Nếu ng lớn tình cờ bắt gặp thì càng khó chấp nhận mqh của chủ topic với một cô èng èng như vậy.
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cá nhân thôi nhé, tui cứ ra ngoài đường là phải ăn mặc cho tươm tất rồi. Đi gặp đàn ông lại càng phải mặc đẹp, vì đàn ông lúc nào cũng nhìn vào ngoại hình trước tiên. Bất kể thích hay không thích tui cũng ăn mặc tươm tất. Tuy nhiên gặp người tui thích thì tui có xu hướng điệu hơn, he he.
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mặc bộ đó mà vào quán cafe ngồi thì không khác gì vung mắm tôm vào quán đó.
    Chủ Top đi cùng thì cũng "thơm lây" nhỉ ?
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hình như chủ topic ở ngoài đấy phải không? Như thế thì bất lịch sự rồi, chiếu theo phép tắc cư xử ngoài kia. Topic có 2 luồng ý kiến trái chiều cũng là vì cái này ^:)^
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác Kensai đưa ra 2 trường hợp hay quá.
    Tôi thì thích phong chách miền Nam, sống thật với bản thân mình, đừng cầu kỳ với những nguyên tắc gò bó để mất đi sự thoải mái.

    @Chủ topic:
    Tôi lấy ví dụ so sánh như vậy vì hình ảnh mà cô ấy đi với bạn chỉ là hình ảnh trau chuốt, nếu bạn biết thực sự đời thường thì phải xem hình ảnh ở chợ, ở ktx.
    Giống như ý phần đầu của bài bạn kingyam.

    @Anxi
    Bạn đang tự làm cho mình khác thường.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thêm một hình ảnh ở SG bây giờ các bạn Nam đi đám cưới toàn mặc quần Jean áo thun (ngoài đó gọi là áo phông). Chắc bạn Anxi đi dự tiệc cưới với một bạn nam như thế này thì giống như công chúa đi với bác tài xe ôm.

    P/S:
    Bạn nào vào vuốt Anxi dùm mình cái! He he...
  10. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ơ, theo e thấy thì còn cà phê cà pháo ở mức độ nào. Điển hình như mấy quán đơn giản, gần nhà vẫn có thể mặc như thế đi được mà. Cũng không hẳn là xấu xí, bộ ý cũng khá kín đáo rồi. Mí lại bạn ý tán gái chứ có phải gái tán bạn ý đâu, có lẽ là nthế nên gái cũng nghĩ bình thường thôi. Các em teen bây h mặc như thế ra đường là vô số. Điển hình như e, hết teen lâu rồi thỉnh thoảng cũng mặc khi đi với gà nhà e, ngại thay đồ nữa. Nói chung là không thể qua cái này mà đánh giá là không tôn trọng hay không thích được. Chủ thớt đừng để ý quá :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này